"50 Sắc Thái" sẽ không rẻ tiền nếu mọi người không đến rạp vì tò mò cảnh nóng!

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 17/02/2018

"Fifty Shades Freed", phần cuối cùng của series "50 Sắc Thái" đã ra mắt khán giả. Vẫn là những ý kiến tiêu cực nhưng doanh thu thì vẫn cao vời vợi. Giới phê bình vẫn bỉ bai bộ phim thật rẻ tiền, còn đại chúng lại cùng nhau mang đến con số rất lớn cho nhà sản xuất.

*Bài viết mang nhiều quan điểm cá nhân

Ngày 14/2/2015, phòng vé thế giới nhộn nhịp vì Fifty Shades of Grey (50 Sắc Thái: Xám), còn giới chuyên môn thì phát tiết vì chất lượng bộ phim chẳng khác nào một sản phẩm khiêu dâm câu khách rẻ tiền. Cuối cùng, bộ phim lãi to với 571 triệu đô la doanh thu toàn cầu, chính thức được mở đường cho toàn bộ series (dựa theo tiểu thuyết cùng tên) mặc kệ bao nhiêu ý kiến vùi dập.

Cũng là 14/2, hai năm sau đó, phần II với tên Fifty Shades Darker xuất hiện, tiếp tục gây ra tranh luận cũng như nhận hàng loạt chỉ trích y hệt phần I. Dù doanh thu sụt giảm nhưng con số 381 triệu đô vẫn còn hời chán chê so với kinh phí 55 triệu đô. Một sự khác biệt nữa là nữ đạo diễn Sam Taylor-Johnson cũng rút lui, thay vào đó là nam đạo diễn James Foley cầm trịch cả phần II lẫn phần III.

50 Sắc Thái sẽ không rẻ tiền nếu mọi người không đến rạp vì tò mò cảnh nóng! - Ảnh 1.

Tất nhiên lại là 14/2, năm nay phần III - phần cuối cùng Fifty Shades Freed - đã được ra mắt và doanh thu trong tuần lễ tình nhân lại đứng đầu bảng xếp hạng ở Bắc Mỹ (38.8 triệu đô). Con số doanh thu cả 3 phần phim gộp lại có lẽ sẽ nhanh chóng vượt 01 tỷ đô, kết quả mà không phải phim nào cũng làm được. Và lại là những ý kiến tranh cãi không có gì mới mẻ như "bộ phim này thật rẻ tiền" vẫn ra rả trên những diễn đàn điện ảnh thế giới.

Không thể nào phủ nhận chất lượng của cả series này không được đặc sắc, dùng các chi tiết ái ân, bạo dâm, khoe thân để câu khách nhưng cũng không thể phủ nhận là người ta vẫn rất thích nó. Chắc chắn là phần trăm khán giả tò mò nội dung câu chuyện diễn biến thế nào mà chờ đợi từng phần mới không chiếm đa số vì người ta có thể biết được qua bộ tiểu thuyết gốc. Như vậy tức là lượng người quan tâm và kéo đến rạp sẽ có 4 loại: chủ yếu là muốn xem những cảnh nóng của bộ phim, những người thực sự là fan của series này, những nhà phê bình ghét cay ghét đắng nên đi xem để về chửi và những người rất muốn xem những cảnh nóng ngoài rạp nhưng xem về vẫn chửi là phim thật rẻ tiền!

Teaser "Fifty Shades of Freed"

Cá nhân nhà sản xuất, đạo diễn, các diễn viên thừa biết sẽ có làn sóng phẫn nộ. Nhưng họ vẫn làm vì biết khán giả sẵn sàng móc hầu bao để xem những thứ chúng ta cho là rẻ tiền ấy. Kết quả thu được không rẻ chút nào! Xét về mặt PR hay marketing, tự bản thân bộ phim đã có chất liệu quá tốt nên cứ nhắm vào đó mà "triển" thôi, tiền thì cứ chạy vào túi hãng phim, danh tiếng bộ phim thì ra rả khắp nơi, người ta sau này nhắc về nó thì vẫn kèm theo những con số doanh thu ấn tượng mà thôi, là thành công chứ đâu phải thất bại!

Là một người chưa đọc hết series tiểu thuyết gốc nhưng đã xem hết 3 phần phim, tôi cảm thấy tiếc nuối khi bộ phim kết thúc! Tôi thích bộ phim này! Thứ nhất là vì nó đề cập đến chủ đề tôi quan tâm theo một cách rất khéo léo: xu hướng BDSM (bạo lực tình dục). Làm phim về vấn đề này không dễ chút nào, nhưng lồng trong câu chuyện tình yêu kiểu hoàng tử - lọ lem của một anh tỉ phú bạo dâm và một cô sinh viên thì chắc chắn là "hot". Cũng từ "lớp vỏ" đó của câu chuyện mà xu hướng BDSM được đẩy lên thành sự thống trị, lệ thuộc và thấu hiểu trong tình yêu, trở thành một bộ phim tình cảm với chủ đề lạ.

50 Sắc Thái sẽ không rẻ tiền nếu mọi người không đến rạp vì tò mò cảnh nóng! - Ảnh 3.

Không hẳn là say mê nhưng cách mà bộ phim vạch trần những ham muốn, toan tính trong tình yêu thông qua chuyện chăn gối một cách trực diện, ở một bộ phim thuần giải trí chứ không phải phim nghệ thuật cũng khiến người xem thích thú! Mọi người vô thức sẽ cảm thấy Anastasia thật rẻ tiền, thật phồn thực khi cô ấy không thể rời khỏi Christian kể cả khi anh ấy muốn "thống trị" cô bằng bạo lực tình dục. Vì gia sản của Christian hay vì cơ thể và kĩ năng "lâm trận" của anh cũng được, vì cái gì thì nó cũng thật bình thường trong xã hội ngày nay. Phụ nữ vẫn có ham muốn, chúng ta đừng phủ nhận điều đó. Thời đại mới không thể chấp nhận những kẻ hảo sắc chỉ là phe đàn ông!

Trong cả series, ban đầu nhiều người thấy Christian thật bệnh hoạn nhưng càng về sau, nhất là trong phần III, ai cũng thấy người bộc lộ ham muốn nhiều hơn là Anastasia. Điều này vừa thể hiện được quan niệm về tình yêu vẫn tồn tại trong những người có sở thích bạo lực tình dục khi anh ta sẵn sàng thay đổi bản thân để giữ người yêu ở cạnh, vừa kích thích được cái tâm lý tò mò của khán giả. Khi cả hai đã cùng ham muốn và làm tình ở bất kể mọi nơi, cái không khí ái ân như cuộn trào và xộc thẳng vào tâm trí những người ngồi xem, nó khiến họ cảm thấy bức bối và ít nhiều bị... kích thích. Nhưng nếu không chấp nhận bản thân như vậy, tâm lý sẽ sinh ra phản xạ biện hộ rằng bộ phim thật rẻ tiền.

50 Sắc Thái sẽ không rẻ tiền nếu mọi người không đến rạp vì tò mò cảnh nóng! - Ảnh 4.

Tất nhiên, bạn vẫn có thể cho rằng cứ như đạo diễn đang bắt mình xem phim khiêu dâm ở rạp nhưng đó là lựa chọn được báo trước, đã chọn thì hãy chấp nhận. Tôi không cảm thấy mình rẻ tiền khi thích thú với series này. Nếu muốn xem phim khiêu dâm, thiếu gì cách. Thời buổi hiện đại công nghệ số như thế này đâu nhất thiết phải vào rạp để xem một bộ phim đầy những cảnh nóng để khoả lấp ham muốn? Fifty shades of Grey, Darker hay Freed có nhiều hơn những thứ như thế. Thời lượng những cảnh nóng quá nhiều như đã nói chính là để câu khách, và thực tế là cần câu làm việc rất hiệu quả. Còn bản thân câu chuyện vẫn có những thứ hấp dẫn của riêng nó cơ mà!

Christian đã gặp phải chuyện gì trong quá khứ, anh sẽ thay đổi thế nào để trở thành người biết nâng niu phụ nữ? Anastasia sẽ dùng bản lĩnh, bản năng lẫn cái ham muốn nguyên bản của phụ nữ để giữ chân và thay đổi người đàn ông của mình ra sao? Những bóng đen quá khứ sẽ làm phiền họ kinh khủng như thế nào? Áp lực từ công việc, hôn nhân, con cái cũng như sự thoả hiệp sẽ khiến tình yêu bị thử thách kiểu gì? Những phần nội dung này đã đủ cho một bộ phim tình cảm đơn thuần chưa?

50 Sắc Thái sẽ không rẻ tiền nếu mọi người không đến rạp vì tò mò cảnh nóng! - Ảnh 5.

Nói một cách đơn giản thì series Fifty shades of Grey vẫn chỉ là một bộ phim tình cảm rất thuần tuý, vì nó bắt nguồn là một fanfic của Twilight cơ mà. Chẳng qua cách tiếp cận của nó thẳng thắng và nhạy cảm, khiến cho những người không đủ bình tĩnh sẽ bỏ qua hết những nội dung thật bên dưới. Cũng như việc doanh thu quá khủng khiến cho các nhà phê bình nổi điên, cảm thấy đại chúng thật rẻ tiền!

Nhưng một tỉ đô la doanh thu không rẻ tiền chút nào đâu! Quan trọng hơn là chúng ta đang nói về sản phẩm giải trí, là những thứ mua được sự thư giãn và những cảm giác rất cơ bản chứ không phải chiêm nghiệm sâu sắc gì. "Ba đồng một mớ âm nhạc", "xướng ca vô loài", từ xa xưa người ta đã xem giải trí là rẻ tiền rồi cơ mà. Thế thì hà tất phải lồng lên vì một bộ phim đem chuyện giường chiếu ra câu khách rồi thu bộn tiền!?

Cá nhân tôi vẫn thấy series này có nhiều cảm xúc về sự thống trị và lệ thuộc trong tình yêu, những thứ mà bất cứ ai cũng gặp phải. Đôi khi chúng ta thoả hiệp với người yêu về một việc rất nhỏ và lại không vượt qua được những thử thách lớn, thế là bỏ nhau. Hãy nhìn Anastasia và Christian, những kẻ không phải vướng bận vì đồng tiền, họ phải vượt qua những cửa ải kinh khủng hơn chứ không chỉ đơn thuần là chuyện tình dục. Nói là truyền cảm hứng thì hơi quá nhưng mỗi khi xem một phần nào đó, tôi lại cảm thấy có động lực chọn lựa hơn với một sự việc nào đó, cũng như vững tin hơn với những gì tôi đã làm.

50 Sắc Thái sẽ không rẻ tiền nếu mọi người không đến rạp vì tò mò cảnh nóng! - Ảnh 6.

Anastasia và Christian đã chân thành bên nhau và giúp nhau vượt qua bóng đen quá khứ để có một mái ấm hạnh phúc thì khán giả chúng ta cũng nên như vậy. Chân thành thừa nhận mình ra rạp xem phim này vì điều gì. Chắc chắn series này sẽ không rẻ tiền nếu khán giả không đến rạp vì tò mò những cảnh nóng. Điều đó đã làm mờ đi ít nhiều thông điệp bộ phim gửi gắm chứ không phải nó hoàn toàn vô bổ.

Fifty Shades Freed (50 Sắc Thái Tự Do) đang khởi chiếu trên toàn quốc.

Nhân dịp Fifty Shades Freed được chiếu tại Việt Nam, hãng phát hành dành tặng khán giả 10 vé xem phim tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bạn hãy chọn ra đâu là phần truyện bạn yêu thích nhất trong series cùng lí do và gửi vào hòm thư cinegame@kenh14.vn kèm thông tin cá nhân chi tiết. Chúc bạn may mắn!