5 vườn hồng trĩu quả ở Đà Lạt vừa đẹp lại cho ăn thỏa thích tại chỗ đang chờ bạn ghé thăm

Dương Dương, Theo Tổ Quốc 08:21 26/09/2022

Ngoài mang về những bức hình tình thật tình bên vườn hồng còn được thưởng thức hồng giòn, hồng treo gió phủ phê.

Với hội đam mê xê dịch những ngày này dường như chia làm 2 phe, một bên rủ nhau tận hưởng tiết trời thu trong xanh len lỏi đến từng ngóc ngách của phố phường Hà Nội. Bên còn lại nô nức kéo vali tới Đà Lạt để đón chào mùa hồng chín năm nay.

Theo như kinh nghiệm của những người “ghiền” Đà Lạt thì có 5 vườn hồng view đẹp đã chính thức vào vụ và sẵn sàng chờ đón các du khách. Tới đây, bạn chẳng những thu được những khung hình nên thơ mà còn tha hồ tham gia thu hoạch cũng như thưởng thức thứ quả đặc sản của thành phố mộng mơ.

Cầu Đất Garden

Giá vé vào cửa: 50.000đ/người

Địa chỉ: thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt

Thời gian mở cửa: 7 giờ 30 - 17 giờ 30

Khoảng 3 năm trở lại đây, Cầu Đất Garden chính là địa chỉ được dân tình săn đón nhiều nhất. Bình thường, ở đây đã “đốn tim” du khách bởi khung cảnh thơ mộng, sơn thủy hữu tình. Nhưng khi vào mùa hồng chín, những khoảng màu xanh được điểm tô bởi thứ quả màu cam, màu đỏ chín mọng, tựa như những ánh lửa lập lòe suốt đêm ngày.

Góc chụp mà bất cứ ai đến với Cầu Đất Garden cũng vui vẻ xếp hàng chờ tới lượt tạo dáng nhất chính là khu tiểu cảnh có chiếc piano được đặt trên thảm cỏ. Ngoài ra, du khách cũng có thể mượn những tấm thảm xinh xinh, thuê một bộ trang phục để hóa thân thành “nông dân” hái hồng.

Ảnh: Tiểu Linh Đan

Ảnh: Đồi chè Cầu Đất

Vườn hồng Nhà Tom

Giá vé vào cửa: 30.000đ/người

Địa chỉ: Quốc lộ 20, Xuân Trường, Đà Lạt

Thời gian mở cửa: 7 giờ đến 17 giờ

Vườn hồng Nhà Tom nằm ngay trên cung đường đi săn mây Cầu Đất hay là tới rừng hoa Bất Tử nên cũng không quá xa lạ với những người mà “cứ buồn hay vui đều đi Đà Lạt”. Đây là một quán cà phê nhỏ, nằm nép mình dưới dưới những tán hồng cổ.

Những du khách đã từng ghé thăm vườn hồng Nhà Tom, lúc trở về đều công nhận rằng chẳng khác gì miền cổ tích thu nhỏ. Chủ nhân của nơi này đã rất khéo léo sắp xếp từng chiếc bàn, chiếc ghế rồi những cây cầu, để chúng nằm lấp ló ngay dưới những cây hồng đang độ chín rộ. Nhờ đó mà mang đến một không gian yên bình mà chẳng kém phần huyền bí.

Ảnh: Vườn hồng nhà Tom

Mộc Trà Farm

Địa chỉ: Quốc lộ 20, Xuân Trường, Đà Lạt

Thời gian mở cửa: 6 giờ đến 21 giờ

Cùng nằm trên cung đường với vườn hồng Nhà Tôm, cách đồi chè Cầu Đất không xa, song, Mộc Trà Farm lại là một không gian khác hoàn toàn. Chắc hẳn bạn còn nhớ con đường Hàn Quốc hot hit ở thành phố ngàn hoa một thời chứ, nó thuộc khu tổ hợp mà mình nhắc tới đó.

Còn nói về hồng ở Mộc Trà Farm, chúng ta phải gọi rừng hồng chứ chẳng thể đếm số lượng cây được. Từ căn phòng gác mái nhỏ, du khách đã đã được thấy những chùm hồng trĩu quả ở một cự ly siêu gần. Không dừng ở đó, ta còn được chiêm ngưỡng hàng ngàn dây hồng vàng ươm rung rinh trước gió.

Ảnh: Mộc Trà Farm

Mama Dala

Địa chỉ: Cua 13, thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt

Thời gian mở cửa: 7 giờ 30 đến 17 giờ

Mama Dala được biết tới là một khu du lịch - thiên đường “sống ảo” nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 10km theo hướng đi Cầu Đất, ngay sát nhà thờ Đa Lộc. Tuy ở đây không có quá nhiều cây hồng nhưng thường rất sai quả.

Và hơn hết là không gian chụp hình phục vụ du khách thì xứng đáng 100 điểm. Nào là những căn nhà gỗ xinh xắn, mô hình đồng hồ, tên lửa siêu to khổng lồ. Sự kết hợp hài hòa của thiên nhiên và cảnh vật nơi đây, cộng thêm tiếng thông reo rì rào cùng ánh nắng thu đã vẽ ra một không gian phiêu bồng, lãng mạn.

Ảnh: MAMA DALA

Tiệm cafe nhà Lạc

Địa chỉ: Hẻm 32, đường 3/4, phường 3, Đà Lạt

Thời gian mở cửa: 7 giờ 30 đến 18 giờ 30

Đúng là du khách có rất nhiều lựa chọn, tuy nhiên, nếu như yêu thích nét mộc mạc, đơn sơ thì khó có nơi nào thích hợp hơn khu vườn nhà Lạc. Tới đây, đôi khi chẳng cần phải tạo dáng gì nhiều, bạn chỉ cần chọn cho mình một góc ở quán cà phê, ngồi nhâm nhi món đồ uống thơm ngon rồi ngắm những chú mèo đuổi nhau, ngắm những cành hồng lủng lẳng trên cây là cả mùa thu Đà Lạt ùa về trong tâm hồn.

Ảnh:  Tiệm cafe nhà Lạc

Ngoài thưởng thức hồng giòn, hồng chín hay hồng treo gió dẻo ngon, đậm đà từ các nhà vườn kể trên thì bạn cũng đừng quên nếm thử những đặc sản khác của thành phố ngàn hoa này nhé.

5 vườn hồng trĩu quả ở Đà Lạt vừa đẹp lại cho ăn thỏa thích tại chỗ đang chờ bạn ghé thăm - Ảnh 13.