5 vai diễn mà khán giả nhớ mãi về cố diễn viên "Mặt Trăng Ôm Mặt Trời" Kim Young Ae

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 18:17 10/04/2017

Nữ diễn viên Kim Young Ae qua đời ở tuổi 65, để lại một gia tài diễn xuất khổng lồ với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ.

Ngày 9/4, người hâm mộ phim ảnh Hàn Quốc rúng động trước tin tức nữ diễn viên Kim Young Ae qua đời vì căn bệnh ung thư, chỉ 2 tuần trước sinh nhật lần thứ 66 của bà. Trong 46 năm theo nghiệp diễn xuất, người nghệ sĩ quốc dân đã tham gia 104 phim truyền hình và 62 phim điện ảnh, trở thành nhân vật mà có lẽ bất kì khán giả nào cũng nhớ mặt, biết tên. Dưới đây chính là 5 vai diễn nổi tiếng của Kim Young Ae sẽ khiến người ta nhớ mãi về nữ diễn viên gạo cội này:

1. Đại vương Đại phi Doãn thị (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời)

5 vai diễn mà khán giả nhớ mãi về cố diễn viên Mặt Trăng Ôm Mặt Trời Kim Young Ae - Ảnh 1.

Trong bộ phim cổ trang đình đám của đài MBC năm 2012 Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Kim Young Ae thủ vai Đại vương Đại phi Doãn thị, Nội tổ mẫu của Lee Hwon (Kim Soo Hyun). Cái chết của Thế tử Yeon Woo là do bà sắp đặt. Doãn thị là một phụ nữ hiểm độc và tính toán, bà không từ mọi thủ đoạn để bảo vệ ngai vàng của Lee Hwon và quyền lợi của cả dòng tộc mình.

2. Seo Tae Im (Kill Me, Heal Me)

5 vai diễn mà khán giả nhớ mãi về cố diễn viên Mặt Trăng Ôm Mặt Trời Kim Young Ae - Ảnh 2.

Giống như trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Kim Young Ae cũng thủ vai bà của nam chính trong hit drama Kill Me, Heal Me. Cháu trai của Seo Tae Im là Cha Do Hyun (Ji Sung), một người đàn ông mang 7 nhân cách do những tổn thương trong quá khứ gây ra. Giữa Seo Tae Im và Cha Do Hyun không có một mối quan hệ tốt đẹp. Bà dường như chỉ thương yêu con trai mình là Cha Joon Pyo (Ahn Nae Sang) và cho rằng Cha Do Hyun phải chịu trách nhiệm về việc khiến bố mình hôn mê suốt nhiều năm.

3. Kang Mal Soon (Doctors)

5 vai diễn mà khán giả nhớ mãi về cố diễn viên Mặt Trăng Ôm Mặt Trời Kim Young Ae - Ảnh 3.

Dù chỉ giữ vai trò diễn viên khách mời nhưng sự xuất hiện của Kim Young Ae trong Doctors lại được khán giả nhớ tới sâu đậm. Người bà của Yoo Hye Jung (Park Shin Hye) thương yêu cháu gái hết mực, bà luôn ở bên cô, bảo vệ, che chở cho cô sau khi bố cô lấy vợ hai. Cái chết oan uổng của bà Kang Mal Soon trong phim đã lấy đi của khán giả nhiều nước mắt, đây cũng là tình tiết quan trọng làm thay đổi cách nghĩ, cách sống của nhân vật Yoo Hye Jung.

4. Choi Soon Ae (The Attorney)

5 vai diễn mà khán giả nhớ mãi về cố diễn viên Mặt Trăng Ôm Mặt Trời Kim Young Ae - Ảnh 4.

The Attorney là tác phẩm điện ảnh đình đám của Hàn Quốc năm 2013 khi thu hút tới 11,4 triệu khán giả và nhận được hàng loạt giải thưởng tại các lễ trao giải uy tín. Trong bộ phim được xây dựng dựa trên biến động chính trị có thật ở Hàn Quốc những năm đầu thập niên 80 của thế kỉ trước, Kim Young Ae thủ vai Choi Soon Ae, chủ một quán ăn và là mẹ của Park Jin Woo (Im Si Wan), nam sinh trung học bị tống giam do cáo buộc chống đối chính quyền. Người bạn của bà Choi, luật sư Song Woo Suk (Song Kang Ho), đã chấp nhận một cái giá đắt để cứu cậu ta ra ngoài. Vai diễn Choi Soon Ae đã mang về cho Kim Young Ae giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Chuông Vàng và Rồng Xanh 2014.

5. Choi Gok Ji (Laurel Tree Tailors)

5 vai diễn mà khán giả nhớ mãi về cố diễn viên Mặt Trăng Ôm Mặt Trời Kim Young Ae - Ảnh 5.

Laurel Tree Tailors mới chỉ kết thúc cách đây hơn một tháng. Ít ai ngờ rằng, vai diễn mà Kim Young Ae đảm nhận trong tác phẩm này cũng chính là vai diễn cuối cùng của bà. Trong phim, Choi Gok Ji là vợ của Lee Man Sool (Shin Goo), người đứng đầu tiệm may âu phục có lịch sử 100 năm Wolgyesu. Câu chuyện về các thành viên trong gia đình của bà Gok Ji và ông Man Sool, về những bộ âu phục nói lên đẳng cấp của người đàn ông, về tình yêu, sự nghiệp, gia đình chính là thứ đã tạo nên sức hấp dẫn ở Laurel Tree Tailors.

Buổi ghi hình phim cuối cùng của nữ diễn viên Kim Young Ae

Trong bài phỏng vấn cuối cùng mà Kim Young Ae thực hiện cùng Yonhap News, bà nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy mình cần phải sắp xếp mọi chuyện trước khi ra đi. Hãy đăng tải bài phỏng vấn này sau khi tôi qua đời”.

Sinh ra tại Busan và chuyển tới Seoul để học đại học, Kim Young Ae giải thích cho quyết định của mình: “Trong quá khứ, mọi người thường nói rằng bất kì cô gái xinh đẹp nào cũng đều là để trở thành diễn viên. Người anh em họ của tôi khuyên tôi hãy tham gia kì thi tuyển diễn viên của MBC và thật may là tôi đã làm được. Ở thời điểm đó, bạn sẽ được hưởng một mức lương nếu bạn vượt qua kì thi. Thật lòng mà nói, tôi trở thành diễn viên chỉ vì tiền. Nếu biết trước về nghề này nhiều hơn, có lẽ tôi đã suy nghĩ kĩ về nó kĩ hơn trước khi đăng kí”.

Sau khi có được vai diễn đầu tiên vào năm 1973, Kim Young Ae xuất hiện liên tục trong các bộ phim truyền hình và nhận được giải tân binh tại Baeksang Arts Awards. “Ban đầu, tôi hoàn toàn không biết gì cả, chỉ đến năm 25, 26 tuổi tôi mới thực sự để tâm tới diễn xuất. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng đóng phim là một điều rất thú vị và tự hỏi sẽ ra sao nếu như mình không trở thành diễn viên. Tôi cảm thấy biết ơn trước mọi điều đã giúp tôi được làm một diễn viên”, bà nói.

Lựa chọn The Brothers’ River và Hwang Jini là hai tác phẩm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp, bà thổ lộ: “Biên kịch Yoon Sun Joo của Hwang Jini đã đến bệnh viện thăm tôi mỗi tuần. Chúng tôi cùng nhau xem lại bộ phim và nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ về nó. Nhờ đó, tôi nhìn thấy được những việc mà tôi từng không mấy để tâm trong quá khứ. Bộ phim đã được hơn 10 năm tuổi nhưng sẽ là kí ức không thể nào quên. Đó là tác phẩm mà tôi sẽ giới thiệu với bạn bè nước ngoài khi nói về Hàn Quốc”.

“Tôi đã rất lo lắng rằng mình sẽ không hoàn thành tốt vai diễn. Tôi luôn cảm thấy tệ hại mỗi khi không thể thể hiện được linh hồn của kịch bản, thứ đã được các biên kịch dày công tạo nên. Nhiệm vụ của một diễn viên chỉ là khoác lên mình bộ trang phục đã được biên kịch may sẵn. Vì lẽ đó mà các diễn viên đều phải biết nhún nhường, khiêm tốn, bởi lẽ họ trở nên nổi tiếng là nhờ may mắn được trao vai diễn tuyệt vời. Có phải tất cả diễn viên đều như thế không? Không. Một diễn viên xuất sắc và một vai diễn xuất sắc được tạo ra là nhờ vào sự nỗ lực của rất nhiều con người. Vì vậy, diễn viên đều phải biết khiêm tốn”.

“Tôi không có gì để hối tiếc trước khi chết. Tuy nhiên, tôi có chút buồn khi nghĩ về diễn xuất của mình, vì mất tới 40, 50 năm để tạo nên một diễn viên như tôi bây giờ. Ngoại trừ điều đó, tôi không hối tiếc điều gì cả”.