5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên

Ne Cá Mập, Theo Trí Thức Trẻ 11:36 22/08/2018

Để có những màn nhập vai xuất sắc, không ít sao Hollywood phải hi sinh bản thân. Nặng thì tai nạn hay mất mạng, nhẹ thì tăng giảm cân liên tục hay đôi khi còn bị ám ảnh bởi chính nhân vật của mình.

Đằng sau những ánh hào quang, những bộ cánh lộng lẫy, những giải thưởng danh giá là sự hi sinh của các diễn viên để hoàn thành tốt những vai diễn của mình. Hậu trường phim luôn chứa đựng những câu chuyện từ hài hước, vui nhộn đến sự gian nan, vất vả đôi khi còn có cả máu lẫn nước mắt của cả đoàn phim. Bỏ qua những kỹ xảo tiên tiến, những dụng cụ hỗ trợ tối tân; một số sao Hollywood vẫn chọn cách hành xác để nhập vai và đôi khi các tai nạn đã xảy ra. Cùng điểm qua những diễn viên mải mê nhập vai đến quên cả thân qua bài viết dưới đây.

1. Christian Bale: Con tắc kè hoa của màn ảnh

Nếu nói về độ hi sinh cho các vai diễn, không ai có thể vượt qua "ông trùm biến hình" Christian Bale.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 1.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đẹp trai, chàng Batman Christian Bale còn khiến hội chị em sửng sốt vì khả năng tăng cân giảm cân nhanh như điện xẹt.

Vốn dĩ sở hữu vẻ đẹp trai xuất thần cùng thân hình đúng chuẩn, Christian Bale từng khiến khiến hội chị em phát cuồng khi tham gia American Psycho (Kẻ Sát Nhân Cuồng Tín, 2000). Sau đó, chàng diễn viên lại khiến hội chị em sửng sốt lần nữa với màn lột xác trút bỏ một phần ba trọng lượng cơ thể chỉ trong vòng 2 tuần để nhập vai Trevor Reznik – gã thợ điện mất ngủ gầy như bóng ma trong The Machinist ( Gã Thợ Máy, 2004). Đến năm 2005, Chris lại vật lộn tăng cơ trong vòng 2 tháng để đóng vai chàng Người Dơi chiến đấu bảo vệ thành phố Gotham trong Batman Begins (Người Dơi Tái Xuất, 2005).

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 2.

Ai nói cứ gầy là sẽ xinh cơ chứ?

Quá trình tăng giảm cân của Chris cứ như đồ thị hình sin, lên xuống chẳng biết đâu mà lần. Sau nhiều ngày béo tròn đáng yêu, chàng diễn viên lại tiếp tục hi sinh tấm thân, giảm tận 27kg để đóng vai thanh niên nghiện hút Dick Eklund trong The Fighter (Đấu Sĩ, 2010). Sự hi sinh này quả thật xứng đáng khi trong năm đó, "bộ xương di động" Chris đã càn quét hầu hết các giải thưởng năm đó. Đỉnh điểm là khi tham gia American Hustle (Săn Tiền Kiểu Mỹ, 2013), anh chàng lại tăng thêm 19,5kg để có "chiếc bụng béo" thật nhất có thể. Có lẽ ở Hollywood chỉ có Christian Bale mới dám hy sinh đến thế cho từng vai diễn.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 3.

"Vì tôi luôn có 1 chiếc bụng đói. Bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời"

Mới đây nhất, để chuẩn bị cho vai diễn tiếp theo trong bộ phim Ford vs Ferrari của đạo diễn James Mangold, Chris lại một lần nữa "búng tay bay màu" 18kg thịt từng để dành sau vai diễn Dick Cheney. Dường như câu thơ " Em gầy vào mùa hạ, béo vào mùa đông" đã được Christian Bale áp dụng rất xuất sắc khi cứ tiên tục tăng giảm cân theo thời tiết thế này.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 4.

Kiểu này, có thất nghiệp thì về Việt Nam đóng quảng cáo thuốc tăng giảm cân vẫn được ối tiền đấy anh Chris ạ!

2. Charlize Theron: Chị đẹp không ngại "xấu" trên màn ảnh

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 5.

Vẻ đẹp quyết rũ của đóa hồng gai nóng bỏng nhất nhì Hollywood – Charlize Theron.

Charlize Theron vốn nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp sắc sảo, mái tóc vàng óng ả cùng thân hình nóng bỏng. Vẻ đẹp lộng lẫy vượt thời gian của Charlize mang đến cho cô nàng danh xưng "nữ diễn viên quyến rũ bậc nhất Hollywood", nhưng trên màn ảnh rộng, những vai diễn in đậm dấu ấn của nàng thơ này lại là những vai đòi hỏi người đẹp phải hi sinh nhan sắc của mình.

Một trong những vai diễn để đời của mỹ nhân Nam Phi chính là vai Aileen Wuormos trong Monster (Quái Vật, 2003). Để hóa thân gái bán hoa sát nhân nổi tiếng nhất nhì lịch sử, nàng minh tinh xinh đẹp đã phải giấu kín nhan sắc khó cưỡng của mình đằng sau lớp trang điểm rất xấu xí, mái tóc nham nhở, chân mày trọc lóc cùng hàm răng giả và thậm chí là còn thay đổi cả dáng đi của mình. 13,6kg cân thịt tăng lên của nữ diễn viên được bù đắp bằng một tượng vàng Oscar ở hạng mục "Nữ Diễn viên Chính Xuất sắc". Thật là một sự hi sinh đúng đắn.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 6.

Có ai tin nổi đây là cùng một người không ạ?

Một trong những tai nạn kinh hoàng nhất của nữ minh tinh là nạn kinh hoàng khi thực hiện cảnh nhảy lộn ngược trong Aeon Flux (Nữ Chiến Binh Tương Lai, 2005). Siêu anh hùng nữ da trắng tóc đen này đã bị chấn thương cột sống và phải nghỉ ngơi dưỡng thương 6 tuần trước khi tiếp tục đánh nhau với người xấu 1 tháng sau đó.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 7.

6 tuần trị liệu là cái giá phải trả của Theron để hóa vai nữ siêu anh hùng Aeon Flux.

Dường như lo sợ ngoài vẻ đẹp của mình, khán giả sẽ chẳng còn để tâm gì đến các bộ phim, Charlize Theron đã quyết tâm cạo nốt mái tóc vàng óng ả để hóa thân thành nữ chiến binh Furiosa. Sau đó, để đề phòng luôn những bóng hồng khác làm sao nhãng khán giả, nàng ta bắt cóc nốt 5 cô vợ xinh đẹp của bạo chúa Immortan Joe và kéo người hùng Max "Điên" vào một cuộc rượt đuổi không hồi kết trong Mad Max (Max Điên Cuồng, 2015).

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 8.

Về đâu mái tóc người thương?

Từ nữ chiến binh siêu ngầu ở Mad Max, nàng "tắc kè hoa" Theron lại khiến khán giả sửng sốt khi hô biến thành bà mẹ bỉm sữa sồ sề ở tuổi xế chiều trong Tully (Cuộc Chiến Bỉm Sữa, 2018). Trong Tully, Theron vào vai Marlo – bà mẹ bỉm sữa kiệt sức với ba đứa con nhỏ. Để hóa thân thành nhân vật, một lần nữa bông hồng Nam Phi lại hi sinh tấm thân mỏng manh của mình. Ngập tràn trong những thực đơn giàu chất béo, chế độ ăn liên tục cả ngày cùng món phô mai kinh hoàng, Charlize đã tăng 22kg và biến hình thành bà mẹ bỉm sữa một cách chân thật nhất. Quay xong bộ phim cũng là lúc nữ diễn viên nóng bỏng này kiệt quệ thật sự.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 9.

Với thân hình như thế này, nếu không mau giảm cân, vị trí nóng bỏng nhất nhì Hollywood sẽ bị chiếm mất đấy chị đẹp ơi!

3. Johnny Depp: Ma cà rồng mà mấy lần cũng... suýt chết!

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 10.

Bỏ qua những ồn ào không đáng có về đời tư, Johnny Depp vốn luôn được người hâm mộ biết đến như "chàng ma cà rồng’ trẻ mãi không già cùng nhan sắc hút hồn thuộc hàng top của điện ảnh Hollywood. Từ thập niên 90 đên tận nay, ít năm nào Johnny Depp không có bom tấn ra rạp. Trong cả sự nghiệp anh đã có cho mình 60 vai diễn và hàng chục giải thưởng uy tín.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 11.

Trời vẫn cứ xanh, Johnny Depp cứ ngớ ngẩn mãi vẫn hút hồn hội chị em.

Chàng cuớp biển vùng Caribe gặp nhà văn tiêu biểu thập niên 70 - Hunter S. Thompson tại một buổi tiệc rồi nhanh chóng trở nên thân thiết. Để hóa thân vào vai diễn Raoul Duke – nguyên bản từ nhà văn Thompson trong Fear and Loathing in Las Vegas (Run Sợ Ở Las Vegas, 1998), Johnny Depp đã dọn tới "ăn nhờ ở đậu" dưới tầng hầm nhà Thompson suốt 4 tháng trời. Không chỉ bắt chước các hành vi lập dị của nhà văn, chàng thuyền trưởng ngớ ngẩn còn bán luôn xe hơi để đổi lấy chiếc Chevrolet Caprice mà Thompson từng lái. Kinh khủng hơn, anh chàng còn diện bộ đồ 30 năm chưa biết mùi giặt ủi của nhà văn để đến họp báo.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 12.

Đẹp trai mà sống bẩn không ai yêu đâu anh Depp nhé!

Bỏ qua sự lo lắng của mọi người về những vấn đề trầm trọng như việc nghiện rượu, lạm dụng chất kích thích khi không thể thoát ra khỏi vai diễn, Depp tiếp tục hi sinh bản thân khắc họa Thompson lần nữa trong The Rum Diary (Cuốn Nhật Ký Kì Lạ, 2011). May mắn thay, lần này Depp không bị nhập vai quá trớn, chỉ bị tai nạn máy bay suýt chết thôi.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 13.

Sau tai nạn máy bay suýt chết, Depp va thẳng luôn vào Amber Heard. Thật đúng là " Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" mà.

Tiếp nối những sự hi sinh lớn lao, một năm sau đó, chàng lãng tử của chúng ta lại lần nữa suýt mất mạng tại phim trường The Lone Ranger (Kỵ Sĩ Cô Độc, 2013). Lần này không hoàn toàn là sự chủ động hi sinh, "Chim Sẻ nhỏ" chỉ đơn giản là té ngựa và bị lôi đi tới hơn 20m trong quá trình quay phim. May mắn thay, quý ông của chúng ta đã buông tay, thoát hiểm thành công trong gang tấc khi suýt mất mạng dưới móng sắt của chú ngựa Scout.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 14.

Buông hay không buông nói một lời đi.

4. Anne Hathaway: Tóc dài chị bỏ đi đâu

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 15.

Được mệnh danh là "nàng công chúa ngọt ngào" của Hollywood, Anne Hathaway được biết đến rộng rãi sau vai công chúa bị bỏ rơi Mia Thermopolis trong The Princess Diaries (Nhật ký công chúa, 2001).

Sau thành công mà công chúa Mia mang lại, Anne Hathaway tiếp tục ghi dấu ấn với vai Andrea Sachs trong Yêu nữ thích hàng hiệu (The Devil Wears Prada, 2006) bên cạnh minh tinh Meryl Streep. Với thân hình nóng bỏng, Hathaway không ngần ngại hi sinh bản thân, phô diễn những góc cong chết người trên màn ảnh, đỉnh điểm là trong Love & Other Drugs (Tình Yêu Và Tình Dược, 2010) với nhiều phân cảnh âu yếm với nam diễn viên Jake Gyllenhaal suốt phim.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 16.

Nhan sắc đã được bảo chứng qua thời gian.

Năm 2013, Anne Hathaway có bước tiến lớn khi rũ bỏ phong cách công chúa để trở thành "gái điếm" trong bộ phim Les miserable (Những người khốn khổ). Vào vai một người phụ nữ sắp chết vì bệnh lao hành hạ, Anne Hathaway đã ăn cháo chay để giảm 11,3kg trong vòng 2 tuần lễ. Người ta hay nói "Cái răng cái tóc là gốc con người" vậy mà nàng "công chúa" của chúng ta không hề ngần ngại, cạo phát đi luôn mái tóc dài óng ả để nhập vai người mẹ Fantine bán tóc, bán răng nuôi con cho xuất sắc. Tất cả những sự hi sinh đó đã đem lại cho Hathaway giải Oscar "Nữ diễn viên phụ xuất sắc", danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của cô từ trước tới nay.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 17.
5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 18.

Nhìn chị đẹp khóc mà ai nấy chỉ muốn khóc theo

5. Heath Ledger: Khi vai diễn trở thành cơn ác mộng

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 19.

Nhắc đến Joker, khán giả điện ảnh sẽ ngay lập tức nghĩ đến cố diễn viên Heath Ledger. Lúc đầu, Christopher Nolan tìm đến Heath Ledger với mong muốn anh chàng điên rồ này sẽ sắm vai tay tỷ phú ăn chơi kiêm hiệp sĩ áo đen Gotham - Bruce Wayne ở Batman Begin nhưng anh chàng thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên, lúc Nolan tìm kiếm gương mặt cho kẻ phản diện đối chọi Batman, Ledger đã chủ động liên lạc, đề nghị với Nolan.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 20.

Joker – Vai diễn để đời của Heath Ledger.

Để hóa thân thành huyền thoại Joker của mọi thời đại, Ledger đã đặt cả bản thân vào nhân vật. Chàng diễn viên đã tự giam mình trong căn hộ, hạn chế tiếp xúc với mọi người. Thậm chí Ledger còn bắt chước điệu bộ, giọng nói và tự cho mình là gã hề điên loại Joker. Heath Ledger bị vai diễn vắt kiệt hết sức lực, sau bộ phim, nam diễn viên vẫn không thể thoát ra được cái bóng của Joker.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 21.

Ledger đã thật sự lột tả được sự điên loạn của Joker.

Sau tất cả, sự hi sinh của Ledger đã đem đến một kết cục không thể buồn hơn. Ledger ra đi ngay sau khi phim đóng máy và không kịp tham gia lễ công chiếu phim. Giám định pháp y sau đó đã xác nhận Ledger qua đời do sốc thuốc, gồm những loại thuốc được và không được cấp phép sử dụng. Anh đã dùng thuốc trong thời gian dài để trị chứng trầm cảm và chứng mất ngủ.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 22.

Tạm biệt Heath Ledger – chàng diễn viên trẻ đầy tài năng.

Không có sự hi sinh nào là vô ích, mặc dù tài hoa sớm tàn khi vừa chớm nở nhưng vai diễn Joker là thành công lớn của Heath Ledger. Một năm sau khi The Dark Knigh (Người Dơi 2: Kỵ Sĩ Bóng Đêm, 2008) khởi chiếu, Ledger được trao tặng tượng vàng Oscar cho vai diễn được đánh đổi bằng cả tính mạng của mình.

5 sao Hollywood mê diễn đến quên thân: Người tăng cân không ngại xấu, kẻ u uất dẫn đến phát điên - Ảnh 23.

Vẫn biết rằng đối với các diễn viên, kỹ năng diễn xuất là điều quan trọng nhất. Nhưng với các diễn viên nói trên, khi đảm nhận một vai diễn nào đó mà họ thật sự yêu thích, ngoài diễn xuất, sự hi sinh để hóa thân vào nhân vật một cách trọn vẹn nhất chính là sự thể hiện cho niềm đam mê với nghiệp diễn, dù sự hi sinh ấy có đem lại cho các sao Hollywood các quả ngọt hay các giải thưởng hay không.