5 năm sau khi trúng số 61 triệu đô, căn biệt thự của cặp đôi này trở thành bãi tha ma, tội phạm tụ tập

Đinh Hương, Theo Thời Đại 21:00 02/10/2017

Từng một thời là tòa biệt thự Rainbow House lộng lẫy với kế hoạch cải tạo thân thiện môi trường lên đến 6,7 triệu đô. Giờ đây nơi này được mọi người biết đến với cái tên “nơi chụp ảnh rùng rợn nhất Nottingham”.

Năm 2012, cặp đôi Matt Topham và Cassey Carrington, khi ấy chỉ mới 22 tuổi đã được thần may mắn chiếu mạng, trúng được giải độc đắc đến 61 triệu đô la (khoảng 1,38 nghìn tỷ đồng).

 5 năm sau khi trúng số 61 triệu đô, căn biệt thự của cặp đôi này trở thành bãi tha ma, tội phạm tụ tập - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Với khoản tiền lớn kinh khủng từ trên trời rơi xuống, Matt và Cassey đã dành ra 1,6 triệu đô để tậu căn biệt thự cổ với 7 phòng ngủ sang trọng tại Adams Hillm, thành phố Nottingham, nước Anh. Được biết căn biệt thự này nằm trong một khu dân cư sang trọng và kế bên cạnh tòa lâu đài Wollaton Hall, nơi quay bộ phim The Dark Knight Rises năm 2012.

 5 năm sau khi trúng số 61 triệu đô, căn biệt thự của cặp đôi này trở thành bãi tha ma, tội phạm tụ tập - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

 5 năm sau khi trúng số 61 triệu đô, căn biệt thự của cặp đôi này trở thành bãi tha ma, tội phạm tụ tập - Ảnh 3.

Ảnh: Internet

 5 năm sau khi trúng số 61 triệu đô, căn biệt thự của cặp đôi này trở thành bãi tha ma, tội phạm tụ tập - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

Cặp đôi giàu có sau đó lại không ở căn biệt thự này. Theo như CNN đưa tin vào năm 2013, Matt và Cassey đã chi mạnh tay 6,7 triệu đô cho kế hoạch cải tạo căn biệt thự trở thành một khu nghỉ dưỡng riêng tư sang trọng và thân thiện với môi trường mang tên Senerity. 

 5 năm sau khi trúng số 61 triệu đô, căn biệt thự của cặp đôi này trở thành bãi tha ma, tội phạm tụ tập - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

Dự án này bao gồm một gara có sức chứa 10 chiếc xe hơi được bao phủ bởi một thác nước lớn, 8 phòng ngủ tiện nghi và hệ thống năng lượng mặt trời tối tân. Thế nhưng vì một số vấn đề, kế hoạch này suốt bao năm qua vẫn nằm trên bàn giấy và căn biệt thự Rainbow House bỗng trở thành một nơi bị bỏ hoang.

 5 năm sau khi trúng số 61 triệu đô, căn biệt thự của cặp đôi này trở thành bãi tha ma, tội phạm tụ tập - Ảnh 6.

Ảnh: Internet

Không có người ở, không được chăm sóc, giờ đây căn biệt thự lộng lẫy ngày xưa giờ đây xuống cấp nghiêm trọng. Những mảng tường, sàn gạch bể nát, khu nhà vệ sinh tồi tàn với ống nước vỡ hôi thối, khu vườn nay là bãi cỏ rậm rạp cao hơn cả đầu người.

 5 năm sau khi trúng số 61 triệu đô, căn biệt thự của cặp đôi này trở thành bãi tha ma, tội phạm tụ tập - Ảnh 7.

Ảnh: Internet

Căn biệt thự này chính là nơi lý tưởng cho bọn chuột cống trú ngụ và sự hoang vu của nó đã biến nơi đây thành điểm tụ tập của nhiều tên côn đồ, tội phạm ma túy.

 5 năm sau khi trúng số 61 triệu đô, căn biệt thự của cặp đôi này trở thành bãi tha ma, tội phạm tụ tập - Ảnh 8.

Ảnh: Internet

Những người dân xung quanh khu biệt thự dần cảm thấy lo lắng, bất an, không chỉ với tình trạng an ninh mất kiểm soát mà còn vì một căn nhà hoang tàn như vậy sẽ gây ảnh hưởng mỹ quan rất chướng mắt.

 5 năm sau khi trúng số 61 triệu đô, căn biệt thự của cặp đôi này trở thành bãi tha ma, tội phạm tụ tập - Ảnh 9.

Ảnh: Internet

Thực tế đã nhiều lần cảnh sát đã phải can thiệp khi nhận được tin báo có kẻ lạ mặt khả nghi đột nhập vào khuôn viên khu biệt thự. Một người dân địa phương cho biết: "Nơi này đã trở thành địa điểm chụp hình đáng sợ nhất Nottingham trên Snapchat. Giờ thì nó càng nổi tiếng hơn và thu hút càng nhiều thanh thiếu niên đến khám phá hơn nữa".

 5 năm sau khi trúng số 61 triệu đô, căn biệt thự của cặp đôi này trở thành bãi tha ma, tội phạm tụ tập - Ảnh 10.

Ảnh: Internet

"Nhà Topham đã chi nhiều tiền để mua căn biệt thự, đáng ra họ nên bỏ ra một chút tiền nữa để giải quyết mớ lộn xộn này hoặc ít nhất để đảm bảo vấn đề an ninh cho hàng xóm chứ", một người khác bức xúc.

 5 năm sau khi trúng số 61 triệu đô, căn biệt thự của cặp đôi này trở thành bãi tha ma, tội phạm tụ tập - Ảnh 11.

Ảnh: Internet

Sau khi nhận được hàng loạt khiếu nại, theo như The Sun, Matt và Cassey quyết định sẽ phá hủy hoàn toàn Rainbow House, quyền thiết kế lại căn nhà sẽ thuộc về hội đồng địa phương.

 5 năm sau khi trúng số 61 triệu đô, căn biệt thự của cặp đôi này trở thành bãi tha ma, tội phạm tụ tập - Ảnh 12.

Ảnh: Internet

Ngoài việc mua căn biệt thự bạc tỷ Rainbow House, sau khi trúng giải độc đắc khổng lồ, Matt và Cassey đã rất hào phóng giúp đỡ bạn bè, mua nhà tặng bạn thân, dùng tiền cho những chuyến du lịch đến Tây Ban Nha, Newyork...

 5 năm sau khi trúng số 61 triệu đô, căn biệt thự của cặp đôi này trở thành bãi tha ma, tội phạm tụ tập - Ảnh 13.

Ảnh: Internet

Tuy nhiên, do xích mích với mẹ ruột nên theo những nguồn tin thân cận cho hay, Matt nhất quyết không tặng mẹ mình dù chỉ một xu. Cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào tháng 9 năm 2012 và đón đứa con đầu lòng hai năm sau đó. Họ mua một nhà nhỏ, ngoài vài ba chiếc siêu xe thì những thứ khác trong cuộc sống của họ khá đơn giản và bình thường.