5 nam chính bất hạnh nhất truyền hình Hàn: Logan Lee chính thức "nhập hội", nhưng chưa chắc là người đau khổ nhất!

Phạm Giang, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 12/09/2021

Đã có quá nhiều chàng trai bất hạnh xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc, khiến khán giả phải thổn thức.

Phim Hàn Quốc vốn nổi tiếng với những tác phẩm truyền hình được đầu tư tỉ mỉ, từ kịch bản đa dạng tới các diễn viên nổi tiếng. Một trong số những thể loại nhân vật để lại nhiều ấn tượng nhất, chính là những chàng trai quyến rũ, hấp dẫn nhưng lại có số phận vô cùng bi thảm, đáng thương. Đôi khi, những vai diễn này chính là thách thức và cơ hội để những diễn viên tài năng bộc lộ khả năng diễn xuất.

1. Kang Maru - Nice Guy

Một trong những bộ phim làm nên sự nghiệp lừng lẫy của Song Joong Ki - Nice Guy (Chàng Khờ). Thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, Nice Guy sở hữu tình tiết nặng đô xen lẫn giữa tình yêu và sự thù hận của 3 nhân vật Kang Maru (Song Joong Ki), Seo Eun Gi (Moon Chae Won) và Han Jae Hee (Park Si Yeon).

5 nam chính bất hạnh nhất truyền hình Hàn: Logan Lee chính thức nhập hội, nhưng chưa chắc là người đau khổ nhất! - Ảnh 1.

Xuyên suốt cả bộ phim, người xem chứng kiến từng khoảnh khắc đau khổ đến ma mị của nhân vật Kang Ma Ru. Khi anh từ bỏ tất cả vì mối tình đầu, khi anh chìm trong thù hận với chính người con gái anh từng yêu và cuối cùng là thời điểm anh phải lòng với Eun Gi - người con gái anh đã lợi dụng. Cái đặc sắc của bộ phim là đã xây dựng nhân vật Kang Ma Ru đầy mâu thuẫn và phức tạp. Một "bad guy" Kang Ma Ru làm tổn thương tình cảm của Eun Gi và cũng là một Kang Ma Ru "good guy" si tình đến khờ khạo với Jae Hee. Để rồi người xem không biết nhân vật này đáng thương hay đáng trách.

2. Ki Ha Myung - Pinocchio

Pinocchio (Cô Bé Người Gỗ) - tác phẩm truyền hình đặc sắc của năm 2014 là bước đệm của nhiều ngôi sao đình đám như Lee Jong Suk, Park Shin Hye, Kim Young Kwang, Lee Yu Bi. Trong đó nhân vật Choi Dal Po do Lee Jong Suk đảm nhiệm đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

5 nam chính bất hạnh nhất truyền hình Hàn: Logan Lee chính thức nhập hội, nhưng chưa chắc là người đau khổ nhất! - Ảnh 3.

Ở những thước phim đầu tiên, bộ phim mở ra khung cảnh gia đình hạnh phúc của Ki Ha Myung thời niên thiếu, nhưng sau một vụ án bí ẩn, gia đình anh bị vu oan và dẫn đến sự chia ly. Ki Ha Myung may mắn được ông cụ Choi Gong Pil (Byun Hee Bong) cứu sống và từ đây anh sống cùng với ông dưới danh nghĩa là người con trai Choi Dal Po xấu xí ngốc nghếch. Chỉ sau một vụ án, anh mất gia đình và còn mất cả chính bản thân. Phải 1 mình chống chọi với nỗi nhớ người nhà trong nhiều năm, phải che giấu thân phận thực sự của mình và tự dằn vặt khi lỡ yêu Choi In Ha (Park Shin Hye) - con gái của kẻ thù. Nhân vật Ki Ha Myung nghiễm nhiên trở thành hình ảnh nhân vật bất hạnh mỗi khi được người hâm mộ bàn đến.

3. Wang So - Moon Lovers

Moon Lovers (Người Tình Ánh Trăng) - một bộ phim đẹp và buồn vẫn còn âm hưởng cho tới ngày nay. Không chỉ sở hữu dàn diễn viên hoành tráng như Lee Jun Ki, IU, Kang Ha Neul, Nam Joo Hyuk, Hong Jong Hyun, Kang Ha Na, Moon Lovers còn đảm bảo với khán giả về chất lượng kịch bản tới diễn xuất chắc tay của các diễn viên. Và phải kể đến nhân vật đáng thương nhất - Tứ Hoàng tử Wang So do Lee Jun Ki thủ vai.

5 nam chính bất hạnh nhất truyền hình Hàn: Logan Lee chính thức nhập hội, nhưng chưa chắc là người đau khổ nhất! - Ảnh 5.

Bị chính mẹ ruột ghẻ lạnh từ nhỏ, Wang So lớn trong nỗi ám ảnh tuổi thơ bất hạnh và tự ti về khuôn mặt có vết sẹo. Khi trưởng thành, Wang So trở thành con người lạnh lùng, hung bạo khét tiếng mà ai cũng khiếp sợ, nhưng ẩn sâu trong vẻ ngoài đáng sợ ấy là một trái tim thiếu thốn tình thương. Đến khi gặp được Hae Soo (IU), những tưởng cuối cùng anh cũng được yêu thương một cách trọn vẹn. Nhưng là những con người sinh ra dưới thời đất nước loạn lạc, tranh giành quyền lực thì để có được hạnh phúc phải hy sinh rất nhiều. Cuối phim, Wang Soo trở thành Vua nhưng anh vẫn cô độc, Hae Soo đã ra đi và bỏ lại Wang Soo một mình với thế giới ấy.

4. Nam Seon Ho - My Country: The New Age

Không ngoa khi nói rằng My Country: The New Age (Đất Nước Tôi: Thời Đại Mới) là bộ phim về đề tài lịch sử, lãng mạn đáng xem nhất. Được đầu tư công phu trong từng cảnh quay, dàn diễn viên tài năng: Yang Se Jong, Woo Do Hwan, Kim Seol Hyun, Jang Hyuk, bộ phim đã thực sự nổi bật trong dòng phim về lịch sử khô khan. Mỗi nhân vật đều có một cuộc đời và một nỗi đau riêng nhưng nhân vật bất hạnh hơn cả đó là Nam Seon Ho do Woo Do Hwan thủ vai.

5 nam chính bất hạnh nhất truyền hình Hàn: Logan Lee chính thức nhập hội, nhưng chưa chắc là người đau khổ nhất! - Ảnh 7.

Nam Seon Ho xuất thân là con của một tì nữ nên không được coi trọng trong nhà. Cái chết bất ngờ của người huynh trưởng là một nỗi mất mát của gia tộc và cha đã trút mọi cơn giận lên anh. Seon Ho cực thân với Hwi, cả hai đã cùng nhau trưởng thành và trải qua nhiều khó khăn để có một tình bạn tốt đẹp. Nhưng chính Seon Ho lại là người đẩy Hwi vào chiến trường nguy hiểm, để rồi phải tự dằn vặt bản thân và đến cuối cùng chấp nhận hy sinh cùng bạn mình. Hwi do Yang Se Jong thủ vai cũng là một nhân vật đáng thương nhưng anh có Hui Jae (Seol Hyun) ở bên, còn Seon Ho thì cô đơn không có ai ở bên.

5. Logan Lee - Penthouse

Logan Lee (Park Eun Seok) của siêu phẩm Penthouse là nhân vật mới nhất nhập hội những nam chính bất hạnh của màn ảnh Hàn.

5 nam chính bất hạnh nhất truyền hình Hàn: Logan Lee chính thức nhập hội, nhưng chưa chắc là người đau khổ nhất! - Ảnh 9.

Là một đại gia từ Mỹ, Logan Lee sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng anh lại mắc căn bệnh khó chữa. Bị hội Hera cướp đi người em gái thân thiết Min Seol A (Jo Soo Min), Logan Lee bị cuốn vào cuộc chiến dai dẳng không hồi kết của giới nhà giàu nhưng thâm hiểm. Ở đây, anh tìm thấy tình yêu đích thực là chị đẹp Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) nhưng chuyện tình của 2 người không đi đến một cái kết đẹp. Đến cuối cùng, Su Ryeon bị chính tay Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) giết hại và Logan Lee cũng từ biệt thế gian bởi căn bệnh quái ác của mình.

Nguồn ảnh: Tổng hợp