5 khoảnh khắc chứng minh "anh thịt bò" Lee Dong Wook ở Strangers From Hell hãi hùng hơn cả Thần Chết

Thanh Hằng, Theo Helino 07:45 17/09/2019

Đã từng đảm nhận vai Thần Chết (Goblin) thế nhưng Seo Moon Jo (Strangers From Hell) mới chính là vai diễn khiến khán giả “rợn gáy” của Lee Dong Wook.

Strangers From Hell (Người Lạ Đến Từ Địa Ngục) là bộ phim được chuyển thể từ webtoon cùng tên nhận được nhiều sự chú ý của khán giả gần đây. Không chỉ "kế thừa" sức hút ám ảnh từ những nét vẽ đơn giản nhưng thấm đẫm sự kinh hãi, Strangers From Hell tiếp tục khiến khán giả "toát mồ hôi lạnh" với bản chuyển thể. Điều khiến khán giả sợ "toát mồ hôi lạnh" chính là những khoảnh khắc hóa quỷ dữ của anh nha sĩ Seo Moon Jo (Lee Dong Wook).

1. "Nhìn trộm" Jong Woo như một kẻ biến thái

Nhân vật nha sĩ Seo Moon Jo của Lee Dong Wook là một nhân vật hoàn toàn mới so với bản gốc webtoon. Điều này khiến các fan của webtoon vô cùng tò mò về vai trò của anh.

5 khoảnh khắc chứng minh anh thịt bò Lee Dong Wook ở Strangers From Hell hãi hùng hơn cả Thần Chết - Ảnh 1.

Ban đầu Seo Moon Jo được tưởng như người "bình thường" nhất trong số những kẻ "quái dị" ở khu trọ Eden. Anh mở một phòng khám ở gần khu trọ, là một nha sĩ chuyên nghiệp, ân cần trong công việc. Nhưng hóa ra, Seo Moon Jo không phải là một người đơn giản. Anh ta bắt đầu tỏ thái độ hứng thú một cách biến thái với Yoon Jong Woo (Im Si Wan). Đỉnh điểm là khi anh ta "nhìn trộm" Jong Woo qua cái lỗ nhỏ.

5 khoảnh khắc chứng minh anh thịt bò Lee Dong Wook ở Strangers From Hell hãi hùng hơn cả Thần Chết - Ảnh 2.

Nhìn trộm nam chính một cách đáng ngờ

5 khoảnh khắc chứng minh anh thịt bò Lee Dong Wook ở Strangers From Hell hãi hùng hơn cả Thần Chết - Ảnh 3.

Bỗng dưng cười một cách "biến thái"

2. Nụ cười quỷ dị khi đang ăn "thịt bò"

Trong tập 3, khi Seo Moon Jo mời Jong Woo ăn món "thịt bò sống" do bà chủ trọ Eom Bok Soon (Lee Jung Eun) chế biến, anh chàng đã lưỡng lự và thấy có sự kỳ lạ ở món thịt bò này. Lúc này, Seo Moon Jo đã hỏi rằng: "Sao cậu phải ngạc nhiên thế? Cậu sợ đây là thịt người à?".

5 khoảnh khắc chứng minh anh thịt bò Lee Dong Wook ở Strangers From Hell hãi hùng hơn cả Thần Chết - Ảnh 4.

Nụ cười quỷ dị hiện ra trong phút chốc

5 khoảnh khắc chứng minh anh thịt bò Lee Dong Wook ở Strangers From Hell hãi hùng hơn cả Thần Chết - Ảnh 5.

Cảnh ăn thịt bò gây tranh cãi

Cảnh quay ăn thịt sống của Lee Dong Woo đã gây tranh cãi vì khiến khán giả tưởng như anh đang ăn thịt người. Trước phản ứng của người xem, nhà đài buộc phải lên tiếng trấn an: "Hộp thịt xuất hiện trong phim chỉ là thịt bò. Nó chỉ được dựng lên để nhân vật Seo Moon Jo kích động sự lo lắng và sợ hãi của Jong Woo mà thôi".

3. Cái chạm đầy "tình thương" khiến bà chủ trọ cũng phải sợ

Không chỉ bí ẩn, mờ ám, Seo Moon Jo còn là người khiến tất cả các thành viên sống trong khu trọ Eden phải dè chừng, ngay cả bà chủ trọ Bok Soon cũng phải sợ anh ta.

5 khoảnh khắc chứng minh anh thịt bò Lee Dong Wook ở Strangers From Hell hãi hùng hơn cả Thần Chết - Ảnh 6.

Khi Bok Soon hỏi Moon Jo: "Gì? Cậu sẽ giết tôi vì đã quá liều lĩnh sao?". Anh ta chỉ tiến lại gần rồi đặt tay lên vai bà mỉm cười: "Đương nhiên là không rồi. Thím là đặc biệt mà". Mặc dù trên tay Bok Soon cầm con dao nhưng chỉ với cái chạm của Moon Jo đã khiến bà tắt ngay nụ cười trên môi.

5 khoảnh khắc chứng minh anh thịt bò Lee Dong Wook ở Strangers From Hell hãi hùng hơn cả Thần Chết - Ảnh 7.

"Thím là người đặc biệt mà"

4. Gọi anh "thịt bò" là "cục cưng" một cách "lãng mạn"

Anh thịt bò Yoo Ki Hyuk (Lee Hyun Wook) từ phòng 302 là nhân vật chủ chốt của bản webtoon thì ở bản "người thật" anh thịt bò đã sớm bị Seo Moon Jo loại khỏi cuộc chơi.

5 khoảnh khắc chứng minh anh thịt bò Lee Dong Wook ở Strangers From Hell hãi hùng hơn cả Thần Chết - Ảnh 8.

Khi xuống tay với anh thịt bò, Seo Moon Jo nói: "Cậu là một thất bại. Tôi đang làm nghệ thuật, chứ không làm kẻ sát nhân. Vậy sao cậu vẫn hành động khi chưa có sự cho phép của tôi? Cậu biết, chúng ta có luật mà… Cậu đã đi quá xa rồi. Cục cưng à".

5 khoảnh khắc chứng minh anh thịt bò Lee Dong Wook ở Strangers From Hell hãi hùng hơn cả Thần Chết - Ảnh 9.

"Cậu đã đi quá xa rồi, cục cưng à!"

5. Nhổ chiếc răng của gã côn đồ để cho vào bộ sưu tập "nghệ thuật"

Hình tượng của Lee Dong Wook còn trở nên đáng sợ hơn khi Seo Moon Jo trở thành một kẻ sát nhân có định nghĩa "méo mó" về "nghệ thuật". Rùng rợn nhất là khi anh ta nhổ chiếc răng của gã côn đồ Ahn Hee Joong (Hyun Bong Shik) rồi gắn nó lên một chiếc nhẫn để cho vào bộ sưu tập của mình.

5 khoảnh khắc chứng minh anh thịt bò Lee Dong Wook ở Strangers From Hell hãi hùng hơn cả Thần Chết - Ảnh 10.

Có nha sĩ nào nhổ răng mà đáng sợ như thế này chưa?

5 khoảnh khắc chứng minh anh thịt bò Lee Dong Wook ở Strangers From Hell hãi hùng hơn cả Thần Chết - Ảnh 11.

Seo Moon Jo cực kì cẩn thận khi gắn chiếc răng lên nhẫn

5 khoảnh khắc chứng minh anh thịt bò Lee Dong Wook ở Strangers From Hell hãi hùng hơn cả Thần Chết - Ảnh 12.

Bộ sưu tập "quái dị" của Moon Jo

Trên thực tế Seo Moon Jo là một nha sĩ, người xem tự hỏi liệu anh ta làm nghề này đơn giản chỉ vì muốn sưu tập những chiếc răng để làm thành nhẫn hay anh còn đang ấp ủ một "nghệ thuật" nào khác nữa?

5 khoảnh khắc chứng minh anh thịt bò Lee Dong Wook ở Strangers From Hell hãi hùng hơn cả Thần Chết - Ảnh 13.

Muốn có một bộ sưu tập "nghệ thuật" có phải là mục đích của Moon Jo khi chọn nghề nha sĩ?

Strangers From Hell hiện được phát sóng vào lúc 22:30, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên đài OCN.

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Lee Dong Wook có diễn tốt vai phản diện không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.