5 con đường vừa lạ vừa quen với giới trẻ Sài thành mỗi mùa lễ hội

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 24/12/2019

Sở dĩ gọi "vừa lạ vừa quen" chính vì đây là những con đường mà ai ai cũng từng đi qua hàng ngày, nhưng cứ đến mùa lễ hội, chúng lại khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ, lộng lẫy đến lạ thường.

Xóm đạo quận 8

Nhắc đến Giáng Sinh, dân Sài thành sẽ nhớ ngày đến xóm đạo. Là một con hẻm nhỏ toạ lạc trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, xóm đạo những ngày bình thường cũng như bao khu dân cư đơn giản, mộc mạc khác. Nhưng khi không khí bắt đầu trở lạnh, báo hiệu mùa Chúa Giáng Sinh, xóm đạo hoàn toàn lột xác.

5 con đường vừa lạ vừa quen với giới trẻ Sài thành mỗi mùa lễ hội - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Những hàng đèn led được mắc kín cả đoạn đường, trước cửa mỗi hộ dân bất kể có khá giả hay không đều trang trí một hang đá, tất cả sẽ bừng sáng khi đêm đến, thu hút không ít dân chúng từ những quận khác đến để chiêm ngưỡng.

Địa chỉ: Đường Phạm Thế Hiển, quận 8

Phố Bùi Viện

Là một trong những con đường nhộn nhịp, năng động nhất của Sài Thành, không quá khó để đoán rằng Bùi Viện sẽ là nơi mà giới trẻ tụ tập vào những dịp lễ hội. Nhưng khác với mọi khi, năm nay, tại Bùi Viện xuất hiện một "nhân vật" vừa lạ nhưng cũng rất quen, đó chính là Yolo Pub&Cafe.

5 con đường vừa lạ vừa quen với giới trẻ Sài thành mỗi mùa lễ hội - Ảnh 2.

Những trận tuyết giả tại Yolo Pub&Cafe tạo nên một khung cảnh chuẩn Giáng sinh.


5 con đường vừa lạ vừa quen với giới trẻ Sài thành mỗi mùa lễ hội - Ảnh 3.

Giới trẻ đua nhau check in địa điểm vừa lạ vừa quen này.

Sau khoảng thời gian tạm dừng hoạt động, Yolo Pub&Cafe chuyển từ đường Phạm Ngũ Lão đến số 01 Bùi Viện. Sự "thay da đổi thịt" này khiến không ít fan của địa điểm vui chơi nhất nhì Sài thành không khỏi phấn khởi.

Được nâng cấp toàn bộ từ cơ sở hạ tầng, các dịch vụ vui chơi, ăn uống, Yolo Pub&Cafe đã sẵn sàng đón tiếp những người trẻ năng động và "chất" nhất trong mùa lễ hội này.

Địa chỉ: 01, Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nếu xóm đạo chỉ thu hút những đứa con của Sài thành mỗi dịp Giáng sinh thì phố đi bộ Nguyễn Huệ còn là nơi lui đến của không ít người dân ngoại quốc đã chọn sinh sống, làm việc, du lịch tại mảnh đất mang tên Bác.

5 con đường vừa lạ vừa quen với giới trẻ Sài thành mỗi mùa lễ hội - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

Kể từ khi ra mắt, phố đi bộ Nguyễn Huệ không còn là nơi tụ tập của người dân Sài thành mỗi cuối tuần mà còn là nơi để tất cả những ai đến trung tâm phía Nam đất nước có thể chiêm ngưỡng những công trình trang trí đẹp mắt mỗi độ lễ hội.

Nhà thờ Tân Định, đường Hai Bà Trưng

Màu hồng nổi bật của nhà thờ Tân Định đã khiến địa điểm tôn giáo này trở nên đặc biệt trong mắt của người dân Sài Thành và những người con xa xứ khác. Với kiến trúc Gothic đã tồn tại hơn 150 năm và khoác lên người tông hồng ngộ nghĩnh, đến mỗi mùa Giáng sinh, nhà thờ Tân Định lại càng rực rỡ hơn. Phía sau nhà thờ còn có tiểu cảnh hang đá với tượng Chúa Hài đồng, Đức mẹ Maria, 3 vị vua, thiên thần và những chú lừa. Đây là điểm mà giới trẻ rất thích để chụp ảnh vào dịp Giáng sinh hàng năm.

5 con đường vừa lạ vừa quen với giới trẻ Sài thành mỗi mùa lễ hội - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

Địa chỉ: 289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Cầu Ánh Sao quận 7

Nếu cần tìm một nơi mát mẻ, vắng vẻ hơn để đón Giáng Sinh cùng người đặc biệt, cầu Ánh Sao hẳn là sự lựa chọn lý tưởng nhất. Nơi đây đã, đang và vẫn sẽ là "chứng nhân" cho tình yêu của vô số các cặp đôi.

5 con đường vừa lạ vừa quen với giới trẻ Sài thành mỗi mùa lễ hội - Ảnh 6.

Ảnh: Internet

Giáng sinh lại là một dịp tuyệt vời để thổ lộ. Có thể không phải là dưới nhánh cây tầm gửi, nhưng một nụ hôn được trao trên chiếc cầu với suối nước đầy màu sắc như dải ngân hà, chắc chắn sẽ là nụ hôn lãng mạn nhất mà bất cứ cặp đôi nào cũng sẽ từng có.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày