5 câu hỏi cần được trả lời trong phần tiếp theo của “Love Actually”

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 11:26 16/02/2017

Sự trở lại của “Love Actually” vừa khiến người xem hạnh phúc đồng thời cũng đặt ra nhiều băn khoăn.

Sau hơn một thập kỷ, dàn diễn viên gây thương nhớ của Love Actually sẽ đoàn tụ trong phần tiếp theo của bộ phim từng làm mưa làm gió các rạp chiếu Anh quốc. Ngay từ thời điểm ra mắt năm 2003, tác phẩm của đạo diễn Richard Curtis đã gây ra khá nhiều chia rẽ trong cộng đồng khán giả với kẻ ghét người yêu.

Thế nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của bộ phim tình cảm này khi vượt qua mô-típ các phim "sến" vốn nhan nhản thời bấy giờ chỉ mô tả thứ tình đơn sắc. Tình yêu trong Love Actually là những sự lựa chọn và đánh đổi, khắc họa sự đấu tranh của những cặp đôi đang đứng trên bờ vực của tan vỡ. Với phần phim tiếp theo này, những người yêu mến Love Actually sẽ đứng trước một số băn khoăn được khái quát trong 5 câu hỏi dưới đây.

5. Harry và Karen giờ sao rồi?

5 câu hỏi cần được trả lời trong phần tiếp theo của “Love Actually” - Ảnh 1.

Một trong những câu chuyện tình đau lòng nhất trong Love Actually là mối quan hệ giữa Harry (Alan Rickman) và Karen (Emma Thompson). Love Actually để lại cho chúng ta quá nhiều câu hỏi về tương lai của họ. Liệu Harry có thực sự rung động? Hay Karen đã tha thứ cho Harry hay chưa? 

Như chúng ta đã biết sự ra đi của ngôi sao Alan Rickman đầu năm 2016, còn Emma Thompson thì chưa nhận được lời mời tham gia phần tiếp theo. Không có Rickman, câu chuyện của Emma trên màn ảnh mãi là dang dở. Như đạo diễn Curtis từng chia sẻ, cặp đôi Harry và Karen vẫn ở bên nhau, dù rằng mối quan hệ của họ thật khó gọi tên.

4. Còn Sam và Joanna thì sao?

5 câu hỏi cần được trả lời trong phần tiếp theo của “Love Actually” - Ảnh 2.

Đây có lẽ là cặp đôi "kẹo ngọt" nhất trong phim. Cậu chàng Sam (Thomas Brodie-Sangster) hoàn toàn "chết đứ đừ" cô bạn người Mỹ cùng lớp Joanna (Olivia Olson). Vì thế chàng quyết tâm đi học trống để lấy le với cô. Chuyện tình của cả hai khép lại bằng nụ hôn ngọt ngào trên má, khiến khán giả phải mỉm cười mãn nguyện. Tin vui là cả hai diễn viên đều đã lên tiếng khẳng định sẽ trở lại vào phần phim sắp tới này, cùng xem liệu sau 14 năm Sam và Joanna đã trưởng thành lên như thế nào nhé.

3. Cơ hội nào cho Sarah và Karl?

5 câu hỏi cần được trả lời trong phần tiếp theo của “Love Actually” - Ảnh 3.

Cô gái tội nghiệp Sarah (Laura Linney) đã đem lòng yêu anh chàng đồng nghiệp  Karl (Rodrigo Santoro) từ rất lâu rồi. Chính xác là "hai năm, 7 tháng, ba ngày ... khoảng một tiếng và 30 phút…". Để rồi khi thời cơ đến, cuộc gọi của anh trai đã phá hủy mọi ước ao hạnh phúc của Sarah. 

Đêm Giáng Sinh, chỉ còn cô ở lại trong văn phòng với nước mắt đẫm trên gương mặt. Ngay cả khi Karl chủ động gọi điện cho Sarah, thì người xem vẫn có cảm giác rằng chuyện của họ sẽ chẳng tới đâu. Cả Linney lẫn Santoro đều chưa xác nhận việc quay trở lại, vì thế nhiều khả năng khán giả sẽ phải chấp nhận sự thực là Sarah đáng thương đã đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình vì trách nhiệm với gia đình.

2. Chuyện tình ở đường số 10

5 câu hỏi cần được trả lời trong phần tiếp theo của “Love Actually” - Ảnh 4.

Ai có thể quên được một Hugh Grant trong vai Thủ tướng Anh David (không có đuôi Cameron đâu nhé), si mê cô trợ lý Natalie (Martine McCutcheon), tới mức… ghen tuông với Tổng thống Mỹ và thay đổi cả chính sách quốc gia chỉ vì nàng thơ của mình. Vụ khóa môi trong rạp hát đã diễn ra không mấy tốt đẹp khi tên tuổi của cả hai bị xuất hiện trên khắp các trang báo ngày hôm sau. Để rồi khi cô gái mũm mĩm ấy đi mất, chàng thủ tướng trẻ mới ngẩn ngơ nhận ra mình sắp vuột mất tình yêu của cuộc đời.

Có lẽ phần hai sẽ đi sâu vào những sóng gió khi chuyện tình yêu vướng vào thế giới chính trị đảo điên. Mặc dù Billy Bob Thornton trong vai Tổng thống Mỹ sẽ không tái xuất nhưng cả Hugh Grant và Martine McCutcheon đều đã gật đầu, vì thế hẳn sẽ có kha khá điều để nói về cặp đôi này trong phần phim mới.

1. Chuyện tình đơn phương giữa Juliet và Mark sẽ đi đến đâu?

5 câu hỏi cần được trả lời trong phần tiếp theo của “Love Actually” - Ảnh 5.

Love Actually sẽ không còn là Love Actually nếu như không có một Juliet được đóng bởi Keira Knightley. Cô nàng vẫn đinh ninh rằng thợ ảnh trong lễ cưới của mình, Mark (Andrew Lincoln) khinh thường cô, trong khi sự thực là anh thầm yêu cô từ lâu. Đến khi chàng Mark "tỉnh tò" với Juliet, cô đành bối rối gieo một nụ hôn vô tội vào lòng anh và trở về bên người chồng của mình. Còn đây là điều thú vị: Trong video giới thiệu cho phần phim tiếp theo, chỉ có Keira Knightly và Andrew Lincoln mà không có Chiwetel Ejiofor trong vai người chồng Peter của Juliet.

Love Actually đem đến cho khán giả một cái nhìn thực tế về tình yêu, giữa những con người bình dị chìm đắm trong mong nhớ, hi vọng, sợ hãi, bản năng. Phần tiếp theo của phim chào đón sự quay trở lại của những cái tên quen thuộc như Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Lucia Moniz, Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson, Bill Nighy, Marcus Brigstocke và Rowan Atkinson. Sẽ thật tuyệt vời khi chứng kiến từng đấy con người với từng đấy mối tình đã thay đổi ra sao kể từ lần cuối họ xuất hiện trên màn ảnh tay trong tay.