Vị trí thứ 2 bảng F đã đưa Iceland chạm trán tuyển Anh hùng mạnh với cả tá ngôi sao đắt giá ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, đội bóng nhỏ bé này đã khiến cả thế giới bóng đá phải sững sờ với chiến thắng thuyết phục 2-1, dù bị dẫn trước ngay ở phút thứ 4.
Iceland đánh bại Anh bằng một chiến thuật hợp lý.
Ngay sau trận đấu này, truyền thông châu Âu đã tìm ra được một chi tiết thú vị, đó là thứ hạng của Iceland vào thời điểm này 4 năm trước chỉ là 131. Cần phải biết là lúc đó, đội tuyển Việt Nam còn đang xếp hạng 98 thế giới, tức là hơn Iceland tới 33 bậc.
Thứ hạng của Iceland hồi tháng 6/2012.
Đội bóng vừa hạ Anh từng xếp dưới cả Việt Nam.
Chỉ 4 năm sau, Iceland có lần đầu tiên dự Euro và thậm chí đã trở thành 1 trong 8 đội mạnh nhất giải!
Nếu không theo dõi những bước tiến của Iceland, không ít người sẽ cho rằng đội bóng do HLV Lagerback dẫn dắt "ăn may". Tuy nhiên, đội bóng từng hạ Hà Lan 2 lần ở vòng loại, rồi bất bại ở vòng bảng với 1 trận thắng và 2 trận hòa, thì khó có thể chỉ là do may mắn.
Ở vòng tứ kết, Iceland sẽ đọ sức với chủ nhà Pháp trên sân Stade de France. Chắc chắn thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ phải nhìn đối thủ nhỏ bé này với con mắt dè chừng, nếu không muốn bị cho phơi áo như người Anh.