4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem "American Horror Story" mùa thứ 8

Võ Quang, Theo Helino 07:00 18/11/2018

Hy vọng càng nhiều, khán giả của "American Horror Story" mùa thứ 8 lại càng điên tiết khi biên kịch và đạo diễn cứ thích trêu ngươi người xem.

American Horror Story: Apocalypse (Chuyện Kinh Dị Mỹ: Khải Huyền - viết tắt AHS 8) vừa khép lại trong tuần này với một cái kết gây nhiều bất ngờ cho người hâm mộ. Không chỉ là một trong những series được yêu thích nhất, AHS còn được giới chuyên môn đánh giá rất cao và đạt được nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác, bao gồm cả giải Quả Cầu Vàng và Emmy danh giá.

Teaser trailer "American Horror Story" mùa 8

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 2.

Thế nhưng, kể từ sự thất bại của mùa thứ 5 Hotel (Khách sạn) đã khiến khán giả quay lưng lại với series này, nhà sản xuất Ryan Murphy dù ra sức khai thác những đề tài mới mẻ như Truyền hình thực tế (trong AHS mùa thứ 6: Lãnh địa Roanoke), Bất ổn chính trị (trong AHS mùa thứ 7: Hội kín) nhưng vẫn không thể khôi phục lại độ nổi tiếng như trước đây cho series.

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 3.

Cuối cùng, Ryan Murphy đã đi đến một quyết định mạo hiểm là thực hiện một mùa "All Stars" cho đứa con cưng của mình với màn crossover chủ yếu đến từ hai mùa thành công nhất là mùa 1: Căn nhà sát nhân và mùa 3: Hội phù thủy, nhằm lôi kéo những fan trung thành quay trở về với bộ phim. Đúng như dự đoán của ông, mùa phim thứ 8 với tựa đề Khải Huyền đã gây sốt ngay từ trước khi ra mắt và được đánh giá là sự trở lại đầy ngoạn ngục của nhà sản xuất tài ba này. Thế nhưng, tuy giành được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ thì chúng ta không thể phủ nhận được mùa phim đáng kỳ vọng này vẫn còn tồn động nhiều thiếu sót khiến người xem cảm thấy hụt hẫng.

Đầu voi đuôi chuột

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 4.

Là một mùa "All Stars" nhưng Khải Huyền lại chỉ vỏn vẹn có 10 tập, ít hơn hẳn so với hai mùa phim góp mặt trong nó là mùa 1 (12 tập) và mùa 3 (13 tập). Thời lượng phim quá ít, nội dung cần truyền tải quá nhiều, các biên kịch lại phân bổ nội dung các tập phim không hợp lý dẫn đến các tập phim nửa sau mùa 8 diễn ra rất cẩu thả. Chỉ có 10 tập đã đành, Ryan lại dành hẳn tập 9 và một nửa tập 8 để giới thiệu câu chuyện của hai tên Jeff (Evan Peters) và Mutt (Billy Eichner) dài dòng một cách không cần thiết và chỉ dành đúng tập cuối cùng cho trận thư hùng giữa Hội Phù Thủy và Đứa con của Satan.

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 5.

Cách giải quyết của Ryan trong tập cuối cũng không thể..cẩu thả hơn khi "buff" cho cô phù thủy Mallory (Billie Lourd) một sức mạnh quá bá đạo và "dìm hàng" Michael Langdon (Cody Fern) hết sức lộ liễu. Thuở đời nhà ai, con trai của Satan - người từng hô phong hoán vũ, ra vào địa ngục như chỗ không người lại ngã lăn quay ra chỉ với vài phát đạn kia chứ?

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 6.

Với màn hồi tưởng dài tận 6 tập, Khải Huyền có lẽ là một trong những mùa phim "cù nhây" nhất trong lịch sử phim truyền hình Mỹ.

Sa đà vào những phần phim trước

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 7.

Bộ phim mở ra với cảnh tượng hoảng loạn của cả thế giới trước thảm họa diệt vong đến từ những đầu đạn hạt nhân. Ngay sau đó, theo chân Timothy và Emily (Kyle Allen & Ashley Santos), chúng ta được tham quan Tiền Đồn 3, một trong mười nơi trú ngụ cuối cùng của những người sống sót. Cặp đôi được Hội Đồng - những người dựng nên những Tiền Đồn - cứu sống vì cho rằng họ sở hữu bộ gen nổi trội, điều này khiến khán giả tin chắc rằng hai người sẽ đảm nhận vai trò chính của mùa phim thứ 8, nhưng không, tất cả chỉ là màn lừa đảo tinh vi của biên kịch. Những "tố chất" mà Timothy và Emily có chỉ được tiết lộ vào 5 phút cuối của tập 10 và thay vì ồ lên thích thú vì cú twist này thì khán giả lại ngớ người ra. Chuyện là, cặp đôi này hoàn toàn mất dạng kể từ sự xuất hiện của Hội Phù Thủy vào cuối tập 3 nên khán giả cũng quên bẵng mất sự tồn tại của hai con người này tự lúc nào.

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 8.

Dẫu biết đây là mùa phim "All Stars", nhưng có vẻ biên kịch lại lạm dụng nội dung của những mùa phim trước quá nhiều làm câu chuyện Hậu Tận Thế vốn rất hấp dẫn trở nên mờ nhạt vô cùng và có lẽ nên đặt tiêu đề cho mùa phim này là American Horror Story 8: The Coven Is Back (Truyện kinh dị Mỹ mùa thứ 8: Hội phù thủy trở lại) thì đúng hơn. Bởi lẽ, trong số 10 tập phim thì chỉ có 4 tập là liên quan đến bối cảnh tận thế, những tập còn lại đều xoay quanh Hội chị em bạn dì Phù Thủy và giải quyết những câu chuyện còn bỏ lửng ở các mùa trước.

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 9.

Đặc biệt, Ryan dành hẳn tập số 6 để các nhân vật chúng ta quay trở lại Căn Nhà Sát Nhân trong mùa 1 và giải quyết những khúc mắt còn tồn đọng tại đây. Fan trung thành của series phim chắc chắn sẽ vô cùng phấn khích trước sự trở lại của ngoại Jessica Lange sau 3 mùa phim im hơi lặng tiếng. Thế nhưng, khách quan mà nói, do sa đà quá nhiều vào những mùa phim trước nên nội dung mùa này không chỉ thiếu tính khúc chiết, mạch lạc mà còn quá tải với những khán giả lần đầu đến với series.

Nhân vật nhiều nhưng... nhạt

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 10.

Sarah Paulson vai Wilhemina Venable, Cordelia Goode, và Billie Dean Howard

Đi đôi với lạm dụng nội dung là sự xuất hiện vô tội vạ của những nhân vật cả cũ lẫn mới. Vấn đề ở đây là đạo diễn Ryan đã không thay đổi diễn viên mà quyết định cho một người đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau khiến khán giả rối tung rối mù cả lên. Không dừng ở đó, nhiều nhân vật trong phim dường như chỉ xuất hiện cho đẹp đội hình và nhiệm vụ của họ được biên kịch đặt ra vô cùng gượng ép.

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 11.

Chẳng hạn, Coco (Leslie Grossman) ban đầu được Phù Thủy Tối Cao Cordelia (Sarah Paulson) đánh giá là sở hữu năng lực "cảm nhận được nguy hiểm" làm khán giả đoán già đoán non rằng với năng lực bá đạo này, biết đâu đạo diễn sẽ làm một cú twist khi cho Coco làm người kế vị Cordelia thay vì Mallory chăng? Nhưng không, xuyên suốt mùa phim, quyền năng của Coco chỉ được nâng cấp từ nhận biết gluten trong đồ ăn lên thành… đo chính xác số calo trong thức ăn, biến cô nàng thành "Nữ hoàng calo" của mùa phim này. Không biết Coco có cảm nhận được nguy hiểm thật không nhưng đối với khán giả thì cô ta chính là nhân vật tỏ ra nguy hiểm nhất trong mùa thứ 8. Quyền năng lớn nhất mà Coco sở hữu trong phim có lẽ là...tiền, khi mà tất cả các nhiệm vụ cô thực hiện đều nhờ vào thứ "quyền năng" này.

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 12.

Búp bê tà thuật Queenie (Gabourey Sidibe), Nữ hoàng voodoo (Angela Bassett) và vô số vai diễn khác cũng được xuất hiện nhưng...chẳng để làm gì cả! Thậm chí cả hội Warlock xuất hiện chỉ với mục đích duy nhất là giải cứu Michael ra khỏi tù và giúp hắn tiếp cận The Coven (chẳng hiểu sao hắn ta tìm ra địa ngục của Misty Day (Lily Rabe), Madison (Emma Roberts) hay khách sạn nơi Queenie mắc kẹt dễ như bởn nhưng phải trông cậy vào một hội pháp sư vô dụng để tiếp cận Coven cơ chứ?).

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 13.

Ở vài trường hợp khác, một số nhân vật được xây dựng câu chuyện vô cùng hoành tráng nhưng lại bị thanh trừng chỉ trong một nốt nhạc ngay sau đó làm khán giả há hốc mồm sửng sốt (như nhà tạo mốt tóc Mr. Gallant chẳng hạn). Không biết ý đồ của đạo diễn trong chuyện này thế nào trong khi mùa phim kéo dài chỉ vỏn vẹn có 10 tập nhỉ?

Giá trị cốt lõi ở đâu?

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 14.

Dù hay hay dở thì mỗi mùa phim của Truyện kinh dị Mỹ đều là những câu chuyện thú vị và mỗi mùa phim đều chứa một giá trị cốt lõi riêng - điều mà ta chẳng thể nào thấy được ở một tác phẩm chấp vá như Khải Huyền. Nếu ở mùa 6 là sự châm biếm trực diện giới truyền thông thì ở mùa 7 lại là khung cảnh chính trị rối ren của nước Mỹ sau cuộc bầu cử. Trong khi đó, mùa 1 phản ánh những bất hòa đến từ sâu thẳm bên trong mỗi gia đình, mùa 3 là một bức tranh về nạn phân biệt chủng tộc xuyên suốt chiều dài lịch sử nước Mỹ. Còn mùa 8 thì...nửa vời lắm!

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 15.

Nỗi sợ hãi nữ quyền đã được khai thác trong mùa 3, mùa 7 nay lại được Ryan mang ra xào nấu lại trong Khải Huyền một cách đầy khiên cưỡng qua âm mưu lật đổ Hội Phù Thủy của Hội Warlock. Chuyện hay kể riết cũng nhàm Ryan à! Một đám đàn ông vô dụng bày mưu tính kế để hãm hại hội chị em bạn dì và thất bại thê thảm thì có gì thú vị để kể đi kể lại nhỉ? Đó là chưa kể sức mạnh của các nhân vật chênh lệch quá lớn và biên kịch thì "buff" và "dìm hàng" một cách vô tội vạ khiến cho câu chuyện trở nên một chiều và thiếu sức hút.

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 16.

Marie Delphine LaLaurie(Kathy Bates) dùng máu của người da đen để dưỡng da trong AHS mùa thứ 3

Sự cuồng tín được nhắc trong phim cũng khá phi logic. Những người tôn thờ Satan và muốn bị thiêu cháy bởi ngọn lửa địa ngục tại sao lại đi xây những Tiền Đồn nhằm trú thân sau khi thảm họa diệt vong xảy ra cơ chứ? Đó là chưa kể chuyện hội kín và cuồng giáo đã từng xuất hiện trong mùa phim năm ngoái. Không chỉ lặp lại về nội dung, nhân vật mà nhà sản xuất còn sẵn tay mang những ý tưởng cũ ra "nhai lại" hỏi sao người hâm mộ không ngán ngẩm kia chứ.

4 lý do làm khán giả “sôi máu” khi xem American Horror Story mùa thứ 8 - Ảnh 17.

Mùa thứ 8 kết thúc với một cái kết tương đối ổn cho một mùa "All Stars" dù còn nhiều bất cập. Hy vọng nhà sản xuất Ryan Murphy sẽ sớm khắc phục những thiếu sót này và cho ra mắt mùa phim thứ 9 đặc sắc hơn như những gì đã làm trong 3 mùa đầu tiên.

American Horror Story: Apocalypse hiện đang được chiếu trên kênh FX với đủ 10 tập.