3 "tấm gương nhà người ta" trong Tầng Lớp Itaewon giúp bạn nhận ra đại học không phải con đường thành công duy nhất

Quỳnh Anh, Theo Trí Thức Trẻ 13:36 18/03/2020

Mỗi một người trong đời đều sẽ có cho mình một cách phát triển sự nghiệp tương lai riêng. Tuy nhiên, có một câu hỏi sẽ chẳng bao giờ lỗi thời: Liệu đại học có phải là con đường duy nhất? Những nhân vật trong Tầng Lớp Itaewon đều có cùng một câu trả lời cho vấn đề này.

Sau 14 tập phim Tầng Lớp Itaewon, khán giả chợt nhận ra ba người trẻ thành công nhất trong phim đã không chọn giảng đường đại học làm bệ phóng cho tương lai của mình. Mỗi nhà mỗi cảnh, thế nhưng ba nhân vật trong phim nếu như không phải IQ cao ngất thì lại là “con ông cháu cha” hoặc liên tục có người phò tá. Điểm chung của cả họ là đều đã bỏ đại học và đều đạt được thành công nhất định trong cuộc sống.

3 tấm gương nhà người ta trong Tầng Lớp Itaewon giúp bạn nhận ra đại học không phải con đường thành công duy nhất - Ảnh 1.

1. Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon)

Park Sae Ro Yi mồ côi mẹ, sống với cha từ nhỏ. Anh có ước mơ trở thành một cảnh sát tuy nhiên ước mơ đó đã chấm hết khi anh bị đuổi khỏi cấp ba ngay những ngày đầu đi học vì đã đánh con trai một người có thế lực khủng để bảo vệ bạn. Sau này, chẳng có bằng cấp lại còn vướng tiền án, Sae Ro Yi chỉ có thể đi tàu viễn dương rồi tích góp tiền mở một quán nhậu nhỏ tên là DanBam ở Itaewon. Với sự giúp sức của rất nhiều bạn đồng hành và 10 tỷ won từ sự giúp đỡ của một đại gia bất động sản họ Kim, anh thành lập công ty IC với mục tiêu đánh bại Tập đoàn thực phẩm Jangga của chủ tịch Jang. Sau 4 năm, Sae Ro Yi với trình độ học vấn cấp 2 đã hiên ngang trở thành nhà sáng lập công ty IC đầy quyền lực. Nhưng không phải bất kì ai cũng có một ý chí vĩ đại và 10 tỷ won như anh nhà đâu nhé!

3 tấm gương nhà người ta trong Tầng Lớp Itaewon giúp bạn nhận ra đại học không phải con đường thành công duy nhất - Ảnh 2.
3 tấm gương nhà người ta trong Tầng Lớp Itaewon giúp bạn nhận ra đại học không phải con đường thành công duy nhất - Ảnh 3.

2. Jo Yi Seo (Kim Da Mi)

Nhân vật thứ hai không thuộc về giảng đường đại học là “điên nữ” Jo Yi Seo. Là một blogger quyền lực nổi tiếng, kết hợp với căn bệnh chống đối xã hội, Yi Seo không để bất cứ một khuôn mẫu truyền thống nào áp đặt lối sống của mình. Với phần cá tính và tư duy mạnh mẽ này, dễ hiểu vì sao Yi Seo không chọn cuộc sống sinh viên bình thường để phát triển sự nghiệp sau này. Cô tự nguyện bỏ đại học để theo làm việc cho Sae Ro Yi, Yi Seo sau này trở thành giám đốc công ty IC do chính anh sáng lập. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ bỏ đại học cũng có thể an nhàn trở thành giám đốc như Yi Seo thì bạn lầm to đấy! Cô cũng không phải “dạng vừa” đâu, trước khi bỏ đại học, cô đã đỗ thủ khoa đầu vào và sở hữu IQ ngất ngưởng đến 162. Vậy nên, muốn bỏ đại học thì ít nhất bạn phải… đậu đại học đã.

3 tấm gương nhà người ta trong Tầng Lớp Itaewon giúp bạn nhận ra đại học không phải con đường thành công duy nhất - Ảnh 5.
3 tấm gương nhà người ta trong Tầng Lớp Itaewon giúp bạn nhận ra đại học không phải con đường thành công duy nhất - Ảnh 6.

3. Jang Geun Soo (Kim Dong Hee)

Nhân vật tiếp theo từ chối học đại học là Jang Geun Soo - con trai thứ từng bị ghẻ lạnh của chủ tịch Jang, đồng thời là người thừa kế chân chính của Tập đoàn thực phẩm Jangga. Đến đây chắc ai cũng nhận ra, cuộc đời của Geun Soo sinh ra đã ở vạch đích, thậm chí phải lùi lại mấy bước mới chạm đến vạch đích. Dù anh bỏ học đại học, chiếc ghế giám đốc của Tập đoàn thực phẩm hàng đầu Hàn Quốc chắc chắn vẫn thuộc về anh, quan trọng là anh có chịu cúi đầu và trở về bên bố mình sau bao năm đòi sống tự lập hay không thôi. Có tiền là có quyền!

3 tấm gương nhà người ta trong Tầng Lớp Itaewon giúp bạn nhận ra đại học không phải con đường thành công duy nhất - Ảnh 7.
3 tấm gương nhà người ta trong Tầng Lớp Itaewon giúp bạn nhận ra đại học không phải con đường thành công duy nhất - Ảnh 8.

Có vẻ như chỉ với 14 tập phim vừa phát sóng, Tầng Lớp Itaewon đã phần nào phác họa được hình ảnh minh họa sống động cho một trong những vấn đề “nhức nhối” của giới trẻ hiện nay. Học đại học có phải là con đường duy nhất không? Câu trả lời là không nhưng để thành công, bạn phải trau dồi cho mình một lượng kiến thức đủ lớn, và luôn luôn theo đuổi ước mơ của mình, như nhân vật Park Sae Ro Yi luôn hướng về mục tiêu của mình với ý chí kiên cường nhất!

Itaewon Class hai tập cuối được phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) vào thứ 6, thứ 7 tuần này trên kênh truyền hình jTBC và phát sóng trên Netflix với phụ đề tiếng Việt ngay sau đó. 

3 tấm gương nhà người ta trong Tầng Lớp Itaewon giúp bạn nhận ra đại học không phải con đường thành công duy nhất - Ảnh 9.