"3 đầu 6 tay" hay "siêu nhân"? Không, mẹ đáng nể hơn thế rất nhiều!

T.D - Clip: Team Mutex, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 20/10/2016

Có thể bạn vẫn nghĩ những việc mẹ làm hàng ngày là bình thường, là việc phải làm thôi nên chắc mẹ cũng quen rồi nhỉ? Nhưng kỳ thực, mẹ chúng mình phải vĩ đại và cố gắng lắm đấy!

Buồn thật, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng chúng mình rất ít khi để tâm xem mẹ nghĩ gì, rằng hôm nay mẹ đã làm những việc gì, có mệt không, hay xa hơn nữa là trong suốt thời gian qua mẹ vẫn âm thầm làm những gì, nhỉ?

Cứ xem điều đó là đương nhiên, cứ nghĩ mẹ quen rồi nên không biết mệt, cứ chậc lưỡi xem đó toàn là những thứ cỏn con thôi, có gì mà nặng nhọc, nên rồi cũng chả biết kỳ thực mẹ cũng phải cố gắng và hi sinh rất nhiều. "3 đầu 6 tay" hay "siêu nhân" ư? Những điều này thực chưa đủ để nói về mẹ. Mẹ của chúng mình vĩ đại và đáng nể hơn thế cơ!

Làm một bà mẹ có dễ không? Chắc chắn là không rồi. Có thể họ không xinh đẹp, không giàu có, không vị thế, nhưng bản thân việc làm mẹ thôi đã đủ để ta ngưỡng mộ và trân trọng. 

3 đầu 6 tay hay siêu nhân? Không, mẹ đáng nể hơn thế rất nhiều! - Ảnh 2.

3 đầu 6 tay hay siêu nhân? Không, mẹ đáng nể hơn thế rất nhiều! - Ảnh 3.

Không ai hình dung được công việc của một bà mẹ là gì... Nôm na nó sẽ là như này này:

3 đầu 6 tay hay siêu nhân? Không, mẹ đáng nể hơn thế rất nhiều! - Ảnh 4.

Bạn thấy đấy, mẹ chúng mình vẫn hàng ngày phải làm những công việc đấy mà không hề cần trả lương. Mẹ lúc nào cũng âm thầm chăm sóc, vun vén cho gia đình mình từ những việc nhỏ nhất. Từ lúc lọt lòng, ai cũng đã quen với việc mẹ hi sinh, mẹ làm đủ mọi thứ chỉ để mình có một cuộc sống tốt nhất. 

Giờ lớn rồi, hãy nghĩ tới những lúc mẹ đã vất vả như thế này để yêu mẹ, và biết ơn mẹ thật nhiều nhé, được không?