20 năm trời gầy dựng hình ảnh người đàn ông lý tưởng, Cha Tae Hyun tự phá hủy thành quả với 1 vụ cá độ

Chọng Chọng, Theo Helino 11:16 18/03/2019

Cha Tae Hyun thường đóng các dạng vai hiền lành, tốt bụng, vậy nên scandal cá độ của anh khiến các fan vô cùng bất ngờ và điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh người đàn ông lý tưởng của gia đình mà anh đã dành 20 năm sự nghiệp để gầy dựng.

Scandal group chat cá độ chơi golf của Cha Tae Hyunha Tae Hyun đã khiến các fan của anh vô cùng sốc và không thể tin nổi, bởi từ trước đến nay anh luôn giữ hình ảnh người chồng quốc dân, người đàn ông vô cùng chung thủy, yêu thương gia đình. Còn trong phim ảnh, anh cũng chuyên hoá thân vào những dạng vai tốt bụng, hiền lành, hy sinh vì người khác. Từ năm 2001 đến nay, Cha Tae Hyun có lẽ vẫn sẽ luôn trung thành với hình ảnh này nếu scandal cá độ phi pháp vừa qua không làm ảnh hưởng đến cái nhìn của các fan dành cho anh.

Hình ảnh một người cha, một người chồng tận tụy chắc chắn sẽ ít nhiều thay đổi trong mắt các fan sau khi vụ việc Cha Tae Hyun tham gia vào đường dây cá độ đánh golf phi pháp được lôi ra ngoài ánh sáng vào ngày 16/03. Công tình 20 năm anh bồi đắp từng viên gạch một đến nay liệu có bị phá hủy chỉ sau một scandal liên quan đến cờ bạc?

Chàng trai quá tốt bụng đến mức bị ức hiếp - Cô Nàng Ngổ Ngáo (My Sassy Girl, 2001)

Nhắc đến Cô Nàng Ngổ Ngáo, bên cạnh nữ chính (Jun Ji Hyun) có tính cách quá ấn tượng thì cũng không thể không nhắc tới nam chính Kyun Woo (Cha Tae Hyun) - một chàng trai vô tư, ngốc nghếch nhưng rất tốt bụng. Vô tình gặp một cô gái say xỉn rồi nôn mửa ở ngoài đường, dù chẳng quen biết gì cô gái này, cũng chẳng biết cô ta nhà ở đâu, nhưng anh vẫn ráng cõng nàng vào... nhà trọ vì không nỡ bỏ mặc ngoài đường. Bị người nhà cô gái hiểu nhầm là biến thái và đánh cho một trận, thế mà lần sau Kyun Woo lại tiếp tục cõng cô vào nhà trọ khi cô lại say. Hết lần này đến lần khác, bị một cô nàng từ trên trời rơi xuống hành hạ đủ kiểu, nào là bị đánh, bị bắt đọc mấy cái kịch bản kinh dị do cô ấy viết, đi ăn thì phải bao, rồi khi cô ấy đau chân thì phải mang giày cao gót để đổi giày cho người ta,... Cuối cùng, cũng chính vì tính cách quá tốt bụng mà anh có thể thay đổi cô nàng ngổ ngáo và cả hai có cái kết "happy ending".

20 năm trời gầy dựng hình ảnh người đàn ông lý tưởng, Cha Tae Hyun tự phá hủy thành quả với 1 vụ cá độ - Ảnh 1.

Chàng khờ nhưng chung tình, thương em gái - Chuyện Tình Chàng Khờ (Miracle of Giving Fool, 2008)

Cha Tae Hyun dường như rất có duyên với các dạng vai khờ khạo, ngô nghê. Trong Chuyện Tình Chàng Khờ, Cha Tae Hyun vào vai một chàng ngố đích thực tên là Sung Ryong. Do bị tai nạn lúc nhỏ, nên từ một cậu bé thông minh, Sung Ryong trở thành một chàng trai 20 tuổi khờ khạo có trí óc của đứa trẻ 6 tuổi. Cha mẹ sớm qua đời, anh phải bán sandwich dạo ở cổng trường học, tự mình kiếm tiền nuôi bản thân và cô em gái. Dù em gái Jee In luôn tỏ vẻ xấu hổ về người anh trai ngốc, nhưng Sung Ryong vẫn chăm sóc em rất tận tình, dành toàn bộ số tiền kiếm được cho em gái còn mình chỉ mặc một bộ quần áo quanh năm suốt tháng. Dù có trí nhớ rất kém nhưng Sung Ryong chưa bao giờ quên mối tình đầu của mình. Bộ phim khiến người xem phải rơi nước mắt trước tấm lòng bao dung và trái tim nhân hậu của một chàng ngốc, nhưng tấm lòng lại đẹp hơn biết bao con người thông minh.

20 năm trời gầy dựng hình ảnh người đàn ông lý tưởng, Cha Tae Hyun tự phá hủy thành quả với 1 vụ cá độ - Ảnh 2.
20 năm trời gầy dựng hình ảnh người đàn ông lý tưởng, Cha Tae Hyun tự phá hủy thành quả với 1 vụ cá độ - Ảnh 3.

Sung Ryong không bao giờ quên mối tình đầu của mình.

Ông ngoại bất đắc dĩ nhưng vô cùng trách nhiệm - Ông Ngoại Tuổi 30 (Scandal Makers, 2008)

Ông Ngoại Tuổi 30 là một trong những bộ phim thành công nhất của Cha Tae Hyun. Anh vào vai Nam Hyeon Su (Cha Tae Hyun) - một DJ nổi tiếng trên đài phát thanh địa phương. Một ngày nọ, cô gái trẻ Hwang Jeong Nam (Park Bo Young) đột nhiên xuất hiện và nói rằng anh là cha của cô. Hơn nữa, cô còn thông báo cho anh biết rằng giờ đây anh đã lên chức ông ngoại. Trước con gái và cháu ngoại từ trên trời, Hyeon Su cố trốn chạy, thậm chí là đuổi hai mẹ con đi vì những rắc rối mà họ đã gây ra. Thế nhưng, cuối cùng anh lại cảm thấy nhớ họ và hối hận, đi tìm lại hai mẹ con. Cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau bất chấp việc hai mẹ con Jeong Nam có phải là con cháu ruột thịt của anh hay không.

20 năm trời gầy dựng hình ảnh người đàn ông lý tưởng, Cha Tae Hyun tự phá hủy thành quả với 1 vụ cá độ - Ảnh 4.

Sứ giả tác hợp tình yêu cho mọi người - Bởi Vì Anh Yêu Em (Because I Love You, 2017)

Trong bộ phim đóng cùng em gái quốc dân Kim Yoo Jung, Cha Tae Hyun vào vai một nhà soạn nhạc thiên tài tên Lee Hyun. Vào đúng ngày quyết định cầu hôn một nửa của mình, anh đã gặp phải tai nạn qua đời và vô tình trở thành sứ giả tình yêu. Với khả năng của mình, anh đã giúp rất nhiều người vượt qua khó khăn, trắc trở để tìm thấy tình yêu của họ, mỗi khi nhập linh hồn vào một ai đó. Rất nhiều tình huống bi hài đã xảy ra, anh thậm chí phải đối diện với cả đau đớn như khi hoá thành bà bầu đang sinh. Dẫu vậy, Lee Hyun luôn nỗ lực hết mình để có thể mang đến hạnh phúc cho các đối tượng mà mình giúp đỡ.

20 năm trời gầy dựng hình ảnh người đàn ông lý tưởng, Cha Tae Hyun tự phá hủy thành quả với 1 vụ cá độ - Ảnh 5.

Lính cứu hoả hy sinh tính mạng vì người khác - Thử Thách Thần Chết (Along With The Gods, 2017)

Trong bom tấn có kinh phí 800 tỷ đồng của Hàn Quốc, Cha Tae Hyun vào vai một anh lính cứu hỏa tốt bụng, cả đời luôn giúp đỡ mọi người. Trong một lần cứu lửa, Kim Ja Hong phải đau đớn nhìn người đồng đội của mình hy sinh để có thể cứu lấy nhiều mạng người khác. Sau đó, Ja Hong đã thay người đồng đội ấy quan tâm chăm sóc con gái của anh ta. Trong một nhiệm vụ cứu hoả khác, Ja Hong thậm chí đã hy sinh tính mạng để ôm lấy một đứa trẻ thoát khỏi tòa nhà bốc cháy. Anh chết khi chưa thể phụng dưỡng người mẹ già bị câm của mình.

20 năm trời gầy dựng hình ảnh người đàn ông lý tưởng, Cha Tae Hyun tự phá hủy thành quả với 1 vụ cá độ - Ảnh 6.

Nhân vật của Cha Tae Hyun miệt mài hy sinh cho người khác nhưng cuối cùng nhận lại một cái kết thiệt thòi cho chính mình. Cũng may là có các Vệ Thần, những người đã giúp đỡ anh vượt qua tất cả các tầng của địa ngục để có được tấm vé đi đầu thai.

Nhìn chung, những vai diễn của Cha Tae Hyun luôn là những vai diễn biết hy sinh, biết động lòng trước nỗi khổ đau của người khác. Cho đến nay, anh đã mất gần hơn 18 năm trời để xây dựng và vun đắp từng viên gạch nhỏ trong từng vai diễn để tạo nên một hình ảnh đẹp trước công chúng, một thành quả chung cuộc cho sự nghiệp của mình. Liệu công chúng Hàn Quốc và khán giả quốc tế có chấp nhận tha thứ cho những hành động của anh chàng?