2 tuần mắc kẹt trên du thuyền Nhật Bản bị cách ly giữa biển khơi: Ảm đạm, sợ hãi, nhưng lựa chọn duy nhất vẫn là bình tĩnh chờ đợi

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 09/02/2020

"Trong tình cảnh này bạn phải nghĩ ra những điểm tích cực nhất, đúng không? Nhưng tôi đồ rằng đến ngày 10 hoặc 12, bản thân cũng vò đầu bứt tóc mất thôi", Abel, một hành khách kẹt trên du thuyền nói.

David Abel (74 tuổi) và Sally - vợ ông - đến bây giờ vẫn có thể nở nụ cười. 2 người bạn của họ - Alan và Wendy Steele thì hơi khác một chút, cả hai như muốn "phát điên" trong cabin cá nhân. Họ tuyên bố không quá sợ bị nhiễm bệnh, nhưng việc bị mắc kẹt 2 tuần không phải là cách mà cặp đôi Steeles chờ đợi trong chuyến trăng mật của mình.

Tổng cộng 2666 hành khách và hơn 1000 thủy thủ đoàn đang có mặt trên con tàu Diamond Princess. Rất nhiều người trong số họ đang phải cố gắng để giữ vững tinh thần, khi tất cả đều bị cấm rời khỏi cabin. Những người duy nhất "được" rời tàu vào thời điểm này là nhóm được xác định đã nhiễm virus corona 2019-nCov.

"Chúng tôi có thêm 2 tuần trên một chiếc du thuyền hạng sang, dù hơi hạn chế," - Abel chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn quá Skype với Washington Post. "Trong tình cảnh này bạn phải nghĩ ra những điểm tích cực nhất, đúng không? Nhưng tôi đồ rằng đến ngày 10 hoặc 12, bản thân cũng vò đầu bứt tóc mất thôi."

2 tuần mắc kẹt trên du thuyền Nhật Bản bị cách ly giữa biển khơi: Ảm đạm, sợ hãi, nhưng lựa chọn duy nhất vẫn là bình tĩnh chờ đợi - Ảnh 2.

David Abel và vợ

Trải nghiệm u tối trên con tàu hạng sang

Chuyện xảy ra với các hành khách trên tàu Diamond Princess thực sự như một giấc mộng, mà đúng hơn là... ác mộng. Cách đây tròn 1 tuần (1/2/2020), một người đàn ông từ Hong Kong (Trung Quốc) được xác nhận đã nhiễm virus corona chủng mới, mà người này đã ở trên tàu được 5 ngày. Ngày 5/2 khi con tàu cập cảng Yokohama, Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận 9 hành khách và một thủy thủ đoàn người Philippines dương tính với virus. 1 ngày sau đó, thêm 10 người dương tính, 171 trong diện chờ đợi kết quả. Và ở thời điểm hiện tại, số người xác nhận nhiễm bệnh đã là 61 rồi.

9 hành khách xác nhận dương tính vào ngày 5/2 có 2 người Úc, 3 người Nhật, 3 người đến từ Hong Kong (Trung Quốc), và 1 người Mỹ. Theo lời Bộ trưởng bộ Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato, tất cả đã được đưa xuống tàu và chuyển đến bệnh viện, nhưng may mắn là không có ai rơi vào tình trạng nguy kịch.

2 tuần mắc kẹt trên du thuyền Nhật Bản bị cách ly giữa biển khơi: Ảm đạm, sợ hãi, nhưng lựa chọn duy nhất vẫn là bình tĩnh chờ đợi - Ảnh 3.

Du thuyền Diamond Princess

Con tàu lập tức bị phong tỏa, toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn không được phép rời tàu. Họ chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi yên trong cabin, chờ đợi thức ăn khi đến bữa, xem TV hoặc xem phim để giết thời gian. Một số hành khách may mắn ở trong phòng có ban-công, họ được ngắm Mặt trời lên và trò chuyện cùng "hàng xóm" buồng bên.

"Nhưng kỳ thực là chẳng có tin gì tích cực để mà trò chuyện cả," - Abel chia sẻ thêm. "Tất cả đều ảm đạm." Ông cũng tỏ ra cực kỳ đồng cảm với những người bị nhốt trong cabin bình thường, không có ban-công đón gió. "Tưởng tượng xem, nó giống như bạn bị nhốt trong một cái tủ vậy. Không có gió trời, không ánh sáng tự nhiên. Chắc hẳn là giống địa ngục lắm."

2 tuần mắc kẹt trên du thuyền Nhật Bản bị cách ly giữa biển khơi: Ảm đạm, sợ hãi, nhưng lựa chọn duy nhất vẫn là bình tĩnh chờ đợi - Ảnh 4.

Những người xác nhận nhiễm bệnh được đưa vào đất liền để điều trị

Trên mạng xã hội, một số hành khách trên tàu cũng đăng tải suy nghĩ của mình, và tất cả đều chung cảm xúc lo lắng.

"Giờ tôi vẫn thấy sợ và shock. Nhưng phòng ngừa vẫn hơn, hoàn toàn tin tưởng vào thuyền viên và thuyền trưởng," - trích đoạn tweet của Yarrdley Wong, một doanh nhân đến từ Hong Kong (Trung Quốc).

Nỗi sợ không thể chối bỏ

Trải nghiệm trên tàu đột nhiên thay đổi kể từ ngày 4/2. Các nhân viên y tế đã lên tàu, phỏng vấn và làm xét nghiệm với một số hành khách. Sòng bạc và các chương trình giải trí đã bị hủy, nhưng hành khách vẫn tập trung ăn tối và tụ tập vui chơi, cho đến khi thuyền trưởng thông báo tất cả phải ở yên trong cabin, không được rời đi. 

Một người dùng tên daxa_tw đã chia sẻ trên Twitter những đoạn video và hình ảnh của con tàu sau thời điểm bị phong tỏa. Theo đó, có thể thấy sảnh tàu thực sự đã rất vắng vẻ, các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ cũng tiến hành khử trùng toàn bộ hành lang, cầu thang và các khu không gian chung.

Các nhân viên y tế khử trùng trên tàu Diamond Princess

"Bản thân tôi, có lẽ cũng tự mặc định đã nhiễm bệnh rồi," - tài khoản này chia sẻ, "bởi một du thuyền vốn dùng để kết nối."

"Dù có cách ly hay không thì có lẽ cũng chẳng quan trọng. Rất nhiều sự kiện chung đã diễn ra. Bữa ăn tối hôm trước cũng giống như thường lệ, mọi người đều ở đó."

"Tôi không lo lắng. Tôi chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt thôi."

Số dịch vụ phòng, gọi chẳng ai trả lời vì các nhân viên đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cơ bản cho hành khách một cách an toàn nhất. Như vậy cũng có nghĩa, hành khách chẳng thể mượn rượu để bình tĩnh được.

2 tuần mắc kẹt trên du thuyền Nhật Bản bị cách ly giữa biển khơi: Ảm đạm, sợ hãi, nhưng lựa chọn duy nhất vẫn là bình tĩnh chờ đợi - Ảnh 6.

Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ tiến hành tẩy trùng hành lang

Bữa sáng cho hành khách, nhiều người được nhận sau 11h sáng. Đây thực sự là một vấn đề với những người như Abel - ông mắc chứng tiểu đường nên cần phải ăn đúng bữa, nhằm kiểm soát lượng đường trong máu. Đầu giờ chiều, mỗi người được phục vụ thêm một ly cafe. Tất cả đều không được hút thuốc nữa - theo yêu cầu của Bộ Y tế Nhật Bản. Điều này khiến Wendy Steele cảm thấy thật khổ sở, vì bà nghiện thuốc nặng.

"Giống như tra tấn vậy," - Steele bình luận.

Alan và Wendy Steeles mới tổ chức hôn lễ vào tháng 1/2020, và chiếc du thuyền vòng quanh châu Á này chính là tuần trăng mật của họ. Nhưng có lẽ ngày 11/2 tới, Wendy phải chào đón tuổi 52 trong chiếc cabin khóa chặt. Còn Alan (58), ông nhận công việc với vào ngày 10/2, nhưng hẳn là các ông chủ sẽ phải đợi thêm rồi.

Bữa trưa, họ được phục vụ bánh mì và thịt nguội. Rõ ràng nó khác xa so với những bữa ăn vốn có vào những ngày bình thường.

"Cảm giác lúc này như đang bị đối xử giống như tù nhân hay tội phạm vậy. Chẳng có ai xuống cho chúng tôi biết khi nào mới được rời tàu."

Cả hai chia sẻ, họ phải dựa vào internet và tin nhắn từ bạn bè, hành khách xung quanh để biết tình hình đang xảy ra. Dẫu vậy, họ vẫn nhấn mạnh rằng thủy thủ đoàn đang làm tất cả những gì có thể, và họ thật "tuyệt vời."

Bỏ qua cảm giác bí bách, nhà Steeles chia sẻ họ không quá sợ việc nhiễm virus, vì chủ yếu trong cả chuyến đi họ chỉ tiếp xúc với gia đình Abels và một cặp đôi người Ireland. Tất cả cùng nhau ăn tối, và cả nhóm chẳng ai có dấu hiệu nhiễm bệnh.

2 tuần mắc kẹt trên du thuyền Nhật Bản bị cách ly giữa biển khơi: Ảm đạm, sợ hãi, nhưng lựa chọn duy nhất vẫn là bình tĩnh chờ đợi - Ảnh 7.

Một số hành khách ra ngoài ban công phòng của họ trên tàu. Ảnh: AFP

Hướng về phía trước

Negin Kamali - nhân viên quan hệ công chúng của Princess Cruise Lines, công ty chịu trách nhiệm vận hành Diamond Princess chia sẻ đội ngũ nhân viên đang tìm cách phát triển các hoạt động giải trí ngay trong cabin cho hành khách. Ngoài ra, Kamali cho các hành khách sẽ được rời tàu sau 14 ngày, khi đã hết thời hạn cách ly.

Với Abel, ông và vợ đã từng trải nghiệm 20 chuyến du thuyền. Ông cho biết mình còn 3 chuyến đi nữa trong năm nay, để kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Giờ đây, họ đang cảm thấy nhớ gia đình, nhớ 2 chú chó Yorkshire terrier ở nhà. Tuy nhiên, điều đó không khiến họ cảm thấy chùn bước.

"Tôi thích những chuyến đi như vậy, thực sự thích các du thuyền. Tôi sẵn sàng quay trở lại và ở thêm vài tuần nữa, tại Đài Loan chẳng hạn."

Tham khảo: Washington Post


Xem thêm toàn bộ các tin liên quan tại ĐÂY

2 tuần mắc kẹt trên du thuyền Nhật Bản bị cách ly giữa biển khơi: Ảm đạm, sợ hãi, nhưng lựa chọn duy nhất vẫn là bình tĩnh chờ đợi - Ảnh 8.