Tỷ phú Bill Gates cũng mắc phải những sai lầm "chán ốm"

Chungtuky27, Theo 14:10 29/06/2011

Giống như bao con người khác, Bill Gates cũng gây ra một số vụ việc đáng tiếc trong sự nghiệp của mình.

Nhắc tới Bill Gates, hẳn bạn nào cũng đều cảm thấy ngưỡng mộ tên tuổi này. Bằng niềm đam mê công nghệ mãnh liệt và chiến lược phát triển đúng đắn, chú ấy đã xây dựng Microsoft lớn mạnh như ngày nay. Chắc chắn rồi, Bill Gates đã hoàn thành khá tốt cương vị “thuyền trưởng” của hãng phầm mềm số 1 thế giới.
 
Nhưng giống như bao con người khác, Bill Gates cũng đã mắc phải một số sai lầm trong sự nghiệp. Chúng mình hãy cùng điểm qua những “thành tích” đó nhé!
 
Kiện cáo
 
Con thuyền Microsoft rất lớn mạnh. Nhưng để đạt được điều đó, Bill Gates liền ra chiêu với các đối thủ của mình nhằm triệt hạ đối phương, đưa Microsoft trở thành hãng độc quyền lớn nhất hành tinh.
 
 
Vì vậy, Gates đã vướng phải rất nhiều vụ kiện tụng khác nhau. Thậm chí, khi chú ấy đã thôi làm việc tại Microsoft thì Uỷ ban thương mại Hoa Kỳ (FTC) vẫn còn chưa dừng tay…
 
Xem thường mã nguồn mở
 
Tất nhiên, mọi người đều biết để kiếm lãi thì doanh nghiệp luôn tìm cách kiềm chế cộng đồng mã nguồn mở. Bill Gates cũng "vinh dự" nằm trong số đó. Nhưng sai lầm của chú ấy còn trầm trọng hơn khi đã “quá coi thường” những phần mềm phát triển trên nền tảng này. Điển hình nhất như trình duyệt IE đang thua dần thua mòn dưới chân Mozilla Firefox kể từ lúc “cáo lửa” chào đời đến nay.
 
 
Windows Millennium Edition
 
Bom xịt Windows Millennium Edition (Windows ME) ra đời năm 2000 được ví như một thất bại nặng nề không chỉ riêng với Bill Gates mà còn của cả Microsoft nữa. Hệ điều hành đã làm thất vọng vô số người hâm mộ chờ đợi hàng loạt cải tiến từ thế hệ Windows 9x lên phiên bản mới hơn. Hơn nữa, vào thời điểm đó, hầu hết máy tính đều không thể đáp ứng nổi cấu hình đề nghị của Windows ME.
 
Đứa con rơi Vista
 
 
Hệ điều hành Windows là "suối nguồn" đem đến sự giàu sang và kiêu hãnh cho Bill Gates. Nền tảng đã giúp "ông trùm" từ chàng sinh viên bỏ học trở thành người giàu nhất hành tinh. Mặc dù vậy, phiên bản Windows Vista lại giống như một bước lùi quá xa. Sản phẩm bị chỉ trích, bôi bác từ rất nhiều khía cạnh khác nhau. Có lẽ vì vậy mà rất ít khi chúng ta nghe thấy Bill Gates nhắc tới chú em này.
 
Windows Mobile "chết yểu"
 
Ngay vào thời điểm hoàng kim nhất, Windows Mobile cũng chưa từng là đối thủ xứng tầm của các nền tảng di động bên kia chiến tuyến. Ngày trước, Windows Mobile chẳng thể đấu nổi Symbian thì nay Windows Phone 7 cũng đang thua bét nhè Android của Google và iOS do Apple phát triển.
 
 
Không thèm đếm xỉa tới “điện toán đám mây”
 
Điện toán đám mây (điện toán máy chủ ảo) chưa bao giờ nằm trong bản kế hoạch phát triển của Bill Gates. Điều ấy giống như sai lầm nghiêm trọng nhất của ngài tỷ phú. Microsoft đã xuất phát chậm và giờ đây đang phải “vắt chân lên cổ” để theo kịp các nhà cung cấp như Amazon, Google, DataSynapse, Salesforce, Sun Microsystems, HP, IBM, Intel, Cisco…
 
 
Bỏ quên DOS
 
Điều này nghe chừng hơi bất hợp lý, nhưng sự thật thì MS-DOS là hệ điều hành ổn định nhất trong lịch sử máy tính. Những dòng chữ, câu lệnh, mã… đằng sau dấu nhắc vẫn còn tồn tại rất rõ nét trong tâm trí nhiều người.
 
 
Với khách hàng phổ thông, một hệ điều hành với giao diện đồ họa có thể dễ sử dụng hơn. Nhưng với dân lập trình, các nhà phát triển, hệ thống máy chủ… thì cục cưng DOS mới chính là “người bạn” thật sự.
 
Không đoái hoài tới công nghệ tìm kiếm
 
 
 
Bạn hãy nhìn xem, Google đã lớn mạnh như thế nào với lịch sử chưa tới 20 năm? Nhiều người dùng Google hơn chứng tỏ bộ máy tìm kiếm này đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống. Nhiều nghiên cứu về công nghệ tìm kiếm cũng đã được trình lên Bill Gates vào thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng chúng lại bị vứt xó thay vì xem xét nghiêm túc. Giờ đây, công cụ Bing xuất hiện như một sự cứu vãn và vẫn đang chật vật trong cuộc chiến thị phần với Google.
 
Microsoft Zune chết yểu
 
Số vốn khổng lồ đổ vào dự án phát triển Microsoft Zune, đáng tiếc kết quả lại tỷ lệ nghịch với công sức, kinh phí bỏ ra. Thậm chí, thất bại khó tin đấy còn đi vào thơ ca. John Biggs, tác giả sống tại Crunchgear, đã đăng lên mạng một bài thơ ẩn dụ với tựa đề “Ai đã giết hại Microsoft” (Who killed Microsoft?). Dĩ nhiên, câu trả lời chỉ có thể là Zune.