Trông "xấu xấu bẩn bẩn" nhưng đằng sau cỗ máy này là một con quái vật

Hiệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 29/02/2016

Mang vỏ ngoài huyền thoại từng gắn bó với nhiều người cách đây 20 năm, nhưng nội thất của chiếc máy tính này lại vô cùng hiện đại.

"Mod case" hay "độ case" là cụm từ đã quá quen thuộc với những người chơi máy tính. Về cơ bản, đây là công việc thay đổi các bộ phận bên trong cũng như bên ngoài của một chiếc vỏ máy tính, từ đó sẽ làm cho thiết bị đẹp hơn. Do đó, hiện nay đã có rất nhiều người lựa chọn cách này để tạo ra một hình dáng thật độc đáo cho máy tính của mình nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu hiệu năng như ý.

Trông xấu xấu bẩn bẩn nhưng đằng sau cỗ máy này là một con quái vật - Ảnh 1.

 Chiếc vỏ máy Aptiva đời năm 1995.

Thế nhưng, việc dùng một chiếc case đã có tuổi đời khoảng 20 năm để độ lại thành một chiếc máy siêu khủng như anh chàng có nickname Gilmour509 dưới đây có lẽ là điều bạn chưa từng nghe đến. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem anh chàng này đã "phù phép" những gì với chiếc vỏ máy Aptiva đời năm 1995.

Trông xấu xấu bẩn bẩn nhưng đằng sau cỗ máy này là một con quái vật - Ảnh 2.

 Đây là chiếc case máy tính trước khi Gilmour509 tiến hành tân trang lại. Có thể thấy bên trong dày đặc các loại dây cáp, cũng như các linh kiện cồng kềnh.

Đầu tiên, do kích thước của chiếc case này rất nhỏ, vì vậy Gilmour509 đã phải thực hiện nhiều công đoạn cắt gọt và chỉnh sửa để có thể lắp vừa các linh kiện cao cấp hiện nay. Tuy nhiên, quá trình thực hiện không cần can thiệp quá nhiều vào vỏ case gốc cho nên vẫn giữ được vẻ hoài cổ cho bộ máy.

Trông xấu xấu bẩn bẩn nhưng đằng sau cỗ máy này là một con quái vật - Ảnh 3.

Rất nhiều linh kiện cao cấp và đắt đỏ nhất hiện nay được sử dụng để "thay máu".

Được biết, chiếc case máy tính này được "thay máu" bằng cấu hình "siêu khủng" với vi xử lí Intel Core i7-6700K 4.0GHz, 2 thanh RAM Corsair Venmgeance LPX 8GB DDR4 Bus 3000Mhz, ổ SSD Samsung 850 EVO dung lượng 250GB, card màn hình ASUS Radeon R9 390 Strix 8GB, cùng với nguồn Corsair RM 750W 80+ Golden và bộ tản nhiệt nước Corsair H80i.

Trông xấu xấu bẩn bẩn nhưng đằng sau cỗ máy này là một con quái vật - Ảnh 4.

 Chiếc case cùi bắp sau khi được" thay máu" bên trong nhìn sang chảnh lên hẳn.

Trông xấu xấu bẩn bẩn nhưng đằng sau cỗ máy này là một con quái vật - Ảnh 5.

Phần mặt trước, anh chàng này đã lắp vào một ổ DVD, sơn lại màu be, sau đó độ thêm cổng USB 3.0 và cổng âm thanh lên ổ đĩa. 

Trông xấu xấu bẩn bẩn nhưng đằng sau cỗ máy này là một con quái vật - Ảnh 6.

Mặt sau của máy được trang bị hệ thống tản nhiệt bằng quạt 120mm và rất nhiều cổng giao tiếp hiện đại khác.

Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng thành quả hoàn chỉnh:

Trông xấu xấu bẩn bẩn nhưng đằng sau cỗ máy này là một con quái vật - Ảnh 7.

Khó ai có thể tưởng tượng được cỗ máy "cổ lỗ sỉ" kia lại là một máy tính siêu khủng cơ chứ.

Bạn nghĩ sao về chiếc máy tính khủng nhưng có vỏ máy "cùi bắp" này? Liệu máy tính mà bạn đang xài có "trâu" hơn hay không? Hãy chia sẻ ý kiến ở bên dưới với chúng tôi nhé.

(Tổng hợp)