Trở thành triệu phú nhờ “gậy tự sướng”

Hiếu Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 07/08/2015

Gậy tự sướng đã trở thành một phụ kiện quen thuộc, thậm chí là vật bất li thân của những tín đồ "tự sướng".

Mặc dù bán rất chạy ở những cửa hàng trên phố lẫn các trang mạng như BestBuys, nhưng “gậy tự sướng” vẫn là thứ đồ bị cấm ở một số nơi, ví dụ như ở các cuộc họp của Apple, công viên giải trí... Vậy ai là người hưởng lợi nhuận từ những chiếc gậy này. Đó chính là Wayne Fromm, một nhà sáng chế người Canada, người được cho là cha đẻ của “gậy tự sướng”, bất chấp việc ông không phải là người đầu tiên nảy ra ý tưởng về chiếc gậy này.

Vào những năm 1980, kỹ sư Hiroshi Ueda, đã từng thử nghiệm thiết kế tương tự chiếc gậy tự sướng ngày nay. Tuy nhiên vào thời điểm đó, chiếc gậy của Hiroshi Ueda vốn chỉ gắn được duy nhất máy ảnh Minolta, còn đối với phiên bản gậy của Wayne Fromm, người dùng có thể gắn với mọi máy ảnh, điện thoại.

Không chỉ mong muốn sản phẩm của mình giữ được mọi thế bị, mà ông còn đề cao tính linh động và sự gọn nhẹ của chiếc gậy. “Gậy tự sướng thời xưa có kết cấu phức tạp hơn nhiều so với ngày nay. Nó cứng đến mức bạn có thể dùng một chiếc xe tải  với bộ lốp 1000 pound chèn qua mà không gãy”.

ts1-918f3
Wayne Fromm – cha đẻ của chiếc “gậy tự sướng” hiện đại.

Sau nhiều năm đúc kết và thử nghiệm với nền tảng là công nghệ từ những chiếc ô, Fromm đã đệ đơn xin cấp bằng sáng chế về gậy tự sướng tại Mỹ vào năm 2005. Sản phẩm được đưa vào thị trường với tên gọi Quick Pod 1 năm sau đó. 

Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy, rắc rối bắt đầu nảy sinh khi Fromm đánh tên sản phẩm của mình vào Alibaba, trang được coi là “Amazon của người Trung Quốc”. Ông nhận ra mình phải đối đầu với một biển hàng nhái. Cơn sốt gậy tự sướng bắt đầu dấy lên không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở những siêu thị Walgreens ở quê nhà của Fromm. Thậm chí ở Mỹ còn xuất hiện quảng cáo gậy nhái với bức hình của con gái ông.

ts2-918f3
Tính đến nay, đã có hơn 1 triệu chiếc Quik Pods được bán ra và đã xuất hiện ở 42 quốc gia trên toàn thế giới.

Fromm cũng chẳng thể làm gì để giải quyết triệt để tình trạng này bởi nếu nói về lý thứ ông phát minh ra chỉ là Quik Pod chứ không phải là ý tưởng về việc gắn máy chụp ảnh lên gậy. Chính vì vậy, Fromm quyết định nâng cao chất lượng của sản phẩm để lấn sâu vào thị trường cao cấp. Các thiết kế của Fromm có thể giữ được cả máy ảnh DSLR nặng 28 pound mà không bị rung, kể cả khi bạn nhảy từ máy bay xuống.

(Tham khảo: HuffingtonPost)