Steve Jobs thực sự đang phải ngồi xe lăn

Duckie Nguyễn, Theo 11:18 30/08/2011

Hãng tin Oriental Daily (Hồng Kông) đã "chộp" được hình ảnh Steve Jobs vô cùng tiều tụy trên xe lăn.

Chỉ 2 ngày sau khi tuyên bố rút lui khỏi chiếc ghế lãnh đạo Apple, bức ảnh chụp Steve Jobs không thể tự đứng vững mà phải vịn tay vào một người bạn tại thành phố quê nhà California, đã được hãng tin Oriental Daily (Hồng Kông) trích nguồn từ New York Post công bố.
 
 
Bộ đồng phục với áo len cổ lọ và quần bò màu xanh ngày nào đã không còn nữa, Steve Jobs trông còn gầy gò hơn cả lần xuất hiện giữa công chúng vào 2 tháng trước. Huyền thoại công nghệ 56 tuổi dường như đang rất yếu, đến mức không thể tự đứng vững trong lúc chuẩn bị bước lên xe ô tô tại nhà mình ở Palo Alto.
 
Steve Jobs đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy từ năm 2003.
 
Ngày hôm qua 29/8, hãng tin Oriental Daily (Hồng Kông) đã trích nguồn
New York Post công bố bức ảnh Steve Jobs ngồi trên xe lăn.
 
Cũng theo New York Post, đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy Steve Jobs ngồi trên xe lăn. Chiếc xe ô tô đưa chú ấy và con trai tới thăm San Francisco, nơi Steve Jobs sinh ra. “Khi đến San Francisco, Steve Jobs không hề rời khỏi chiếc xe ô tô” – một nhân chứng khẳng định – “Có vẻ như ông muốn ngồi yên trong xe để ngắm nhìn toàn thành phố lần cuối”.
 
Từ khi bức thư chia tay với tập đoàn Apple được gửi đi hôm thứ 4 tuần trước, rất nhiều người đã gửi hoa và quà tặng đến nhà riêng của Steve Jobs – nơi chú ấy đang sống cùng vợ và 4 người con.
 
Tiêu đề bài báo nói: “Steve Jobs đã phải 'nhờ' đến xe lăn vì quá yếu”.
 
Người bố sống ly thân của Steve Jobs, Abdulfattah John Jandali, hiện đang quản lý một casino tại Reno, buồn bã trả lời báo chí: “Tôi chỉ mong rằng, trước khi quá muộn, Jobs sẽ trở về với tôi. Sẽ rất hạnh phúc nếu tôi có cơ hội ngồi uống cà phê với con, dù chỉ một lần cuối cùng. Sẽ là dối trá nếu nói rằng, không giúp được việc gì trong sự nghiệp “người hùng” của con trai khiến tôi không buồn”.
 
Tên tuổi Steve Jobs gắn liền với hàng trăm bằng sáng chế vĩ đại. Chú ấy cũng là người thực hiện “cách mạng hóa” trong làng công nghệ về máy tính, điện thoại, âm nhạc... cùng hàng loạt sản phẩm nổi danh như Mac, iPod, iPhone và iPad.