Nữ phóng viên bị "ném đá" vì ghép ảnh mình vào chân dung thổ dân châu Phi

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/01/2016

Chỉ vì chỉnh sửa ảnh mình thành chân dung của các nữ bộ tộc châu Phi, Boglarka Balogh đã phải hứng chịu "búa rìa" của cư dân mạng.

Boglarka Balogh, nữ phóng viên ảnh kiêm luật sư bảo vệ nhân quyền người Hungary, mới đây cho đăng tải loạt ảnh phụ nữ bộ tộc châu Phi với mục đích tốt nhưng cuối cùng lại nhận phải "gạch đá" từ cư dân mạng.

Nữ phóng viên bị ném đá vì ghép ảnh mình vào chân dung thổ dân châu Phi - Ảnh 1.

Được biết, Balogh đã sử dụng ảnh chân dung của cô và Photoshop thành gương mặt của những nữ bộ tộc châu Phi rồi cho đăng tải lên trang Bored Panda. Theo đó, Balogh cho biết mục đích của cô là chia sẻ vẻ đẹp cũng như văn hóa của châu lục này. 

"Tôi nhận thấy các bộ tộc này đang trong tình trạng bị đe dọa và khả năng sẽ bị biến mất trong tương lai không xa", cô chia sẻ. "Những bức ảnh chân dung này cho chúng ta thấy được vẻ đẹp con người ở khắp mọi nơi và chứng minh rằng tất cả chúng ta đều đẹp ở góc độ khác nhau. Dự án ảnh này nhằm tôn vinh những vẻ đẹp sắp bị mất đó."

Từ đó, Balogh quyết định chỉnh sửa kỹ thuật số tấm ảnh chân dung của mình thành khuôn mặt của từng người phụ nữ thuộc các bộ lạc khác nhau ở châu Phi. Với sự can thiệp của Photoshop, cô đã có thể thay đổi được mắt và các chi tiết trên khuôn mặt để có được tác phẩm như ý muốn. Dưới đây là một số ảnh được Balogh chỉnh sửa:

Nữ phóng viên bị ném đá vì ghép ảnh mình vào chân dung thổ dân châu Phi - Ảnh 2.

Nữ phóng viên bị ném đá vì ghép ảnh mình vào chân dung thổ dân châu Phi - Ảnh 3.

Nữ phóng viên bị ném đá vì ghép ảnh mình vào chân dung thổ dân châu Phi - Ảnh 4.

Tuy nhiên, khi những bức ảnh này được lan truyền rộng rãi trên mạng cũng là lúc cô nhận những phản ứng không mấy tích cực, thậm chí những luồng chỉ trích này còn đến từ cư dân mạng lẫn các phóng viên báo chí trên toàn thế giới vì cho rằng tác phẩm này hàm ý phân biệt chủng tộc.

Nữ phóng viên bị ném đá vì ghép ảnh mình vào chân dung thổ dân châu Phi - Ảnh 5.

Sau những phản ứng gay gắt, cuối cùng Balogh buộc phải gỡ những bức ảnh này xuống và gửi lời xin lỗi. "Vì tôi không hề có ý gì xúc phạm đến bất kỳ ai và tôi cũng không thể giải đáp hết thắc mắc của các bạn nên tôi quyết định xóa những bức ảnh này", cô cho biết. "Là một luật sư về nhân quyền cũng như là phóng viên ảnh, tôi biết rất rõ về phân biệt chủng tộc và những vấn đề tương tự. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng những bức ảnh này của tôi lại gây ảnh hưởng đến nhiều người như vậy và buộc tôi phải tự giãi bày về mục đích tốt của việc làm này".

(Tham khảo Petapixel)