Những "minh tinh" di động trong phim Hollywood

Đức Trọng, Theo 23:52 05/12/2011

Chúng mình hãy cùng điểm qua một số chú dế nổi tiếng từng góp mặt trên màn ảnh rộng của Hollywood nhé!

Hàng năm, điện ảnh Mỹ trình làng hàng trăm tác phẩm mới. Bởi vậy, tần suất xuất hiện của những chiếc di động trong phim Hollywood rất thường xuyên. Dòng phim về thời hiện đại hoặc viễn tưởng hầu như không thiếu những cảnh diễn viên rút máy gọi điện, nhắn tin, chụp lén, quay phim, điều kiển hệ thống điện tử hoặc… đánh bom nữa chứ.
 
1. Nokia
 
"Ông lớn" của làng điện thoại xứng đáng được nhắc tên đầu tiên, đơn giản bởi Nokia chính là thương hiệu sở hữu nhiều “vai diễn” nhất. Rất nhiều bộ phim của Hollywood có sự tham gia của những "minh tinh" đến từ Phần Lan.
 
Nokia 6600 trong phim Cellular.
 
Có thể ghi nhận một số model xuất hiện trong những bộ phim lớn như Nokia 7110 của Neo (Keanu Reeves - phim Ma trận), Nokia 5800 của bố già Lucius Fox (Morgan Freeman - The Dark Knight) hay Nokia 8800 Sirocco Edition trong tay người vận chuyển Frank Martin (Jason Statham – Transporter 3). Đặc biệt, Nokia 8210 giữ kỷ lục mobile nhận nhiều vai nhất, tham gia hàng chục bộ phim lớn nhỏ khác nhau. Ngoài ra, Nokia 6600 cũng giới thiệu màn PR hoành tráng nhất mọi thời đại khi đúng vào thời điểm lên kệ, Hollywood dành hẳn một bộ phim ca ngợi về anh chàng “sáu béo” này (phim Cellular – 2004).
 
2. Sony Ericsson
 
Không chỉ riêng Nokia, liên doanh Nhật Bản – Thụy Điển đầu tư nhiều tiền bạc cho việc lăng xê sản phẩm nhờ công cụ điện ảnh. Có thể nhắc tên những model đột phá của Sony Ericsson từng xuất hiện trên “bom tấn” Hollywood như P910i trong Vantage Point (cực ấn tượng với màn điều khiển súng máy ám sát tổng thống), hay Z310i trong Seven Pounds cùng ngôi sao Will Smith.
 
Điệp viên James Bond rất thích điện thoại Sony Ericsson.
 
Dấu ấn đặc biệt nhất của Sony Ericsson là việc tài trợ thiết bị công nghệ cao cho series phim về James Bond – Điệp viên 007. Hẳn bạn chưa quên hình ảnh Daniel Craig (vai James Bond trong Casino Royal và Quantum of Solace) cầm trên tay K800i, máy tính Sony… mà thao túng toàn bộ mạng lưới tội phạm. Ngoài ra, khi còn chưa liên kết với Sony, hãng điện thoại Thụy Điển cũng rất hâm mộ James Bond. Như trong bộ phim Tomorrow Never Dies, diễn viên thủ vai 007 lúc bấy giờ là Pierce Brosnan đã xài máy Ericsson điều khiển xe BMW vượt qua làn đạn ác liệt của kẻ thù.
 
3. Motorola
 
“Chào đời” tại Hoa Kỳ nhưng Motorola lại khiêm tốn trong việc khuếch trương bộ mặt trên mảnh đất quê nhà bằng điện ảnh. Chính vì vậy, hiếm khi bạn bắt gặp chú dế cộp mác Motorola hiện diện nổi bật trong phim “bom tấn”.
 
Nhân vật Joey Motorola.
 
Tuy nhiên, tần suất lên sóng của Motorola vẫn khá đáng gờm bởi tính phổ biến của chúng, nhất là bộ đôi huyền thoại Startac và V3. Cách đây gần một thập kỷ, hai phiên bản trên chỉ thua mỗi Nokia 8210 về số lần đóng phim. Ngoài ra, tình tiết thú vị nhất của dế cưng Motorola trong phim Hollywood là chuyện người gác bảo tàng Larry Daley (do Ben Stiller thủ vai) trong Night At The Museum 2 đánh mất chiếc Motorola Q của mình khi tình cờ quay lại thời Thế chiến 2. Người nhặt được máy rồi tò mò đem nghiên cứu có tên… Joey Motorola.
 
4. Samsung
 
“Đại gia” Hàn Quốc rất mạnh về truyền thông và quảng bá, nhưng việc tiếp cận thị trường Mỹ qua kênh phim ảnh vẫn còn nhiều khó khăn. Điện thoại Samsung chỉ có thể ghi điểm trong những bộ phim tại quê nhà, còn ở Hollywood, chẳng mấy ai hâm mộ cái tên Samsung.
 
Samsung SPH-N720.
 
Trong lần hiếm hoi góp mặt với dự án lớn, thương hiệu Hàn Quốc đưa sản phẩm vào phim The Matrix Reload, khi mà Neo và nhóm của anh dùng chú dế hầm hố Samsung SPH-N720 nhằm liên lạc với tàu mẹ. Tuy nhiên, số phận của em ấy ngoài đời lại quá hẩm hiu. Đã có 10.000 chiếc SPH-N720 được sản xuất nhưng chỉ… 2.500 chiếc được bán ra thị trường, số còn lại “im thin thít và lặn mất tăm”. Điều trên là tất nhiên, bởi nhìn vào kiểu dáng của SPH-N720, hẳn người nào giống Neo mới phù hợp với model này.
 
5. iPhone
 
Cuối cùng là cái tên chẳng-cần-nhắc-cũng-biết-là-ai. Không cần mời mọc nhiều như Nokia, cũng chẳng phải sốt sắng tài trợ như Sony Ericsson, chiếc smartphone “trái táo khuyết” nghiễm nhiên trở thành "minh tinh" trong hàng loạt bộ phim hấp dẫn. iPhone quá phổ biến và nổi tiếng, một điều không thể chối cãi. Việc mang iPhone vào phim ảnh giống như yêu cầu tất yếu, giúp tác phẩm đạt phong cách sành điệu hơn. Thậm chí, thay vì chỉ xuất hiện đơn thuần, người ta đã tính đến việc dùng iPhone để quay một số cảnh phim nữa í!
 
 
Megan Fox và iPhone.
 
Không biết thực hư chuyện này thế nào, nhưng thông tin siêu phẩm The Avengers có một số cảnh quay bằng iPhone 4S đủ khiến fanboy sôi sùng sục và háo hức chờ ngày chính thức công chiếu. Ai cũng muốn xem tận mắt những thước phim ghi lại nhờ dế yêu trên màn ảnh rộng, không phải một chương trình tạp kỹ hạng xoàng mà phải “bom tấn” Hollywood thứ thiệt nhé.