Những màn hỏi đáp siêu "củ chuối" trên Google

Duckie Nguyễn, Theo 10:24 24/12/2011

Bộ máy tìm kiếm có thể trở thành công cụ xả stress cực hữu ích!

Đã bao giờ bạn gặp trường hợp nhập vào từ khóa và nhận được những lời gợi ý "không thể nhịn cười" từ gã khổng lồ tìm kiếm chưa nhỉ? Dưới đây là một số trường hợp nổi bật mà chúng tớ sưu tầm được nha.
 
Google biết khi nào bạn sẽ... chết!


"Răng của tôi... trong suốt".


Câu hỏi khá hóc búa dành cho fan của phù thủy Harry Potter.


Google nói xấu Twitter.


"Bị nhiễm HIV... có dễ không nhỉ?".
Câu trả lời là dễ đến mức nguy hiểm đấy.


"Vì sao tôi vẫn cô đơn thế này?".


Google nói xấu teen girl.


Không biết cô gái nào đã hỏi Google rằng: "đàn ông thường nghĩ gì nhỉ?".


Người châu Á thật thông minh!


Người Mỹ "xấu xí" trong mắt Google.


"Tại sao con cá vàng của tôi lại biến thành... màu đen?".


"Tôi có phải là... nàng tiên cá không?" (ặc ặc!!!).


Pho mát là một loại... thịt (?).


Đến Google còn không biết rằng: "Pháp là một đất nước".


"Đức là thành phố của đất nước nào vậy?".


"Làm thế nào để... không thân thiện với bạn bè?".


Câu hỏi dành cho fan của bộ phim Phép Thuật:
"Làm thế nào để nói với mọi người rằng mình là một... phù thủy?".


Tuyên ngôn của người ăn chay: "Sữa là tàn sát, pho mát là diệt chủng".


Có đến hơn 6,5 triệu kết quả cho một công thức nước sốt "bí mật".


"Người lùn thì có ngủ mơ không nhỉ?".


"Bạn trai là gì và tôi có thể... download bạn trai ở đâu?".


Google cũng rất khiêm tốn đấy chứ!