Những điều hay ho ít biết về "ông chủ" Facebook

Chungtuky27, Theo 11:00 24/06/2011

Khi còn học tại trường Harvard, Mark Zuckerberg gán cho biệt danh “Slyer”, nghĩa là kẻ sát nhân đấy. <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

2010 là một năm rất thành công với Facebook nói chung và Mark Zuckerberg nói riêng. Mạng xã hội lớn nhất hành tinh phá vỡ hàng loạt kỷ lục, trong khi "ông trùm" được tạp chí Time bình chọn làm nhân vật của năm, vượt trên cả tổng thống Hoa Kỳ hay Steve Jobs.
 
Mark Zuckerberg ngoài đời thường
 
Mark Zuckerberg từng chia sẻ mục đích sáng lập Facebook là mong muốn xây dựng một thế giới mở và tốt đẹp hơn. Tại đấy, mọi người có thể chia sẻ mọi thứ như những người bạn tốt trên thế giới, bất kể khu vực địa lý, tuổi tác, màu da, chủng tộc…
 
 
Tuy nhiên anh ấy có tính cách rụt rè lắm nhé. Tờ The New Yorker cho biết Mark Zuckerberg khá nhút nhát và thích cuộc sống khép kín. “Những cuộc họp báo hay trò chuyện với báo chí thường diễn ra rất ít. Anh ấy cố gắng tránh xuất hiện trước công chúng, càng ít càng tốt”, tờ báo này viết.
 
Biệt danh “Sát nhân”
 
Hồi còn nhỏ, Mark Zuckerberg luôn được gia đình và người thân cưng chiều. Mọi người thường gọi anh với cái tên "Princely" (ông hoàng) thân mật và ngắn gọn. Nhưng với bạn bè, Mark Zuckerberg có thêm tên gọi Zuck cũng “kute” không kém. Kể từ lúc vào học tại trường Harvard, bỗng dưng anh chàng bị gán cho biệt danh “Slyer”, nghĩa là kẻ sát nhân.
 
 
Không có bằng đại học
 
Mark Zuckerberg dường như có tất cả mọi thứ, từ nhà lầu, xe hơi tới chuyện tình lãng mạn… Nhưng ít ai biết rằng trong sơ yếu lý lịch vẫn còn thiếu tấm bằng tốt nghiệp đại học.
 
Giống như tỷ phú Bill Gates, sau khi hoàn thành ý tưởng về mạng giao tiếp xã hội năm 2004, Mark Zuckerberg đã quyết định tạm dừng học tại trường Harvard để tập trung vào “đứa con cưng”. Công bằng mà nói, nước cờ của anh chàng khá mạo hiểm nhưng kết quả thu về không tệ chút nào. Facebook đã phát triển thành một đế chế rộng lớn trên khắp thế giới.
 
 
Biết đâu đấy, nếu Mark Zuckerberg vẫn tiếp tục mài đũng quần trên ghế nhà trường thì chúng ta đã chẳng có Facebook tuyệt vời như ngày nay.
 
Mark Zuckerberg thuộc trường phái cổ điển
 
Ai cũng biết Facebook là mạng xã hội rộng lớn, kết nối mọi người và chưa hề xuất hiện dịch vụ nào tầm cỡ vậy. Tuy nhiên, nếu nhìn vào sản phẩm mà kết luận Mark Zuckerberg là người hiện đại thì bạn nhầm to rồi í! Sự thực, Mark Zuckerberg thuộc tuýp người cổ điển. Đó cũng là kết luận khiến nhiều bạn ngạc nhiên đó nha.
 
 
Hồi còn học tại trường trung học Ardsley (New York), anh chàng khá xuất sắc với những môn học thuộc trường phái cổ điển. Sau này, Mark Zuckerberg học thêm tiếng Latin và rất yêu thích các tác phẩm cổ. Thậm chí, ông trùm Facebook còn nổi tiếng với khả năng nhớ và trích dẫn những dòng thơ thú vị trong các bản hùng ca vào thời gian học tại Harvard đấy nhé.
 
Sở thích cá nhân
 
Mấy ai nắm rõ những sở thích của vị CEO trẻ tuổi đâu, vậy nên chúng ta hãy cùng khám phá nhé. Theo đó, những thú vui được Mark Zuckerberg chia sẻ trên trang Facebook cá nhân lại hơi kỳ quặc và khác người. Anh ấy thích sự giản đơn, thường từ chối các lời đề nghị, thích làm một thứ gì đó rồi tự tay phá hủy... Đặc biệt, Mark Zuckerberg yêu sự cởi mở, thẳng thắn và chân thành.
 
 
Sở hữu tài sản khổng lồ
 
Ước tính tại tháng 3/2011 cho thấy tổng tài sản của Mark Zuckerberg vượt trên 13,5 tỷ USD (khoảng 295.000 tỷ đồng) rồi nhá. Đáng ngạc nhiên là con số này đã tăng gấp 3 lần so với năm 2010. Năm ngoái, giá trị tài sản của anh chàng chỉ tầm 4 tỷ USD (khoảng 88.000 tỷ đồng), xếp thứ 212 trong danh sách người giàu nhất thế giới.
 
Nhưng tiền không phải tất cả
 
Năm 2010 đánh dấu cái tên Mark Zuckerberg trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất nước Mỹ. Tuy vậy, vị CEO không hề kiêu ngạo chút nào. Thậm chí anh chàng còn chẳng quan tâm lắm tới số tiền khổng lồ này nữa!
 
 
Trước đây, Yahoo từng thất bại trong cuộc thương lượng mua lại Facebook với mức giá 1 tỷ USD (khoảng 22.000 tỷ đồng). Mark Zuckerberg đã từ chối thẳng thừng và tuyên bố “Facebook không phải để bán”.
 
Ai kia nhận xét Mark Zuckerberg không bán Facebook vì đang chờ cái giá hấp dẫn hơn. Nhưng quả thật, Facebook đối với Mark Zuckerberg còn hơn cả “đứa con tinh thần”. Trong đấy chứa đựng tất cả tâm huyết từ thời còn sinh viên tới lúc trở thành tỷ phú trẻ. Anh chia sẻ: “Đó là một đứa con của tôi, tôi muốn tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng nó trưởng thành”.
 
Bạn gái
 
Mark Zuckerberg khẳng định từ trước khi có Facebook lẫn thời điểm hiện tại, trong trái tim anh chỉ có một người duy nhất. Đó là Priscilla Chan. Hiện tại hai người đã đính hôn và chị ấy luôn theo chân ông chủ Facebook trong mọi sự kiện đấy nhé.
 


 
Hai người gặp nhau tại Harvard vào năm 2004, khi Mark Zuckerberg vẫn còn là sinh viên. Sau đó, anh thuyết phục Priscilla chuyển tới California. Cộng đồng mạng cũng bàn tán khá nhiều về bà xã của Mark Zuckerberg. Nhiều người khen ngợi thân hình khá mập mạp của cô, còn một số khác lại hoài nghi về gu thẩm mỹ của Mark Zuckerberg…
 
Căn nhà 7 triệu USD (khoảng 150 tỷ đồng)
 
Mark Zuckerberg vừa sắm một ngôi nhà đẹp long lanh cho riêng mình. Thân thiện và sang trọng, căn hộ nằm tại thung lũng Silicon chỉ cách trụ sở công ty chỉ 10 phút lái xe. Tuy nhiên, vì lí do an ninh, các tờ báo không cung cấp địa chỉ chính xác của dinh thự này.
 
Cổng vào căn nhà triệu đô.
 
Phòng sưởi nắng.

Phòng ngủ thiết kế với gam màu trẻ trung.
 
Còn đây là phòng ăn nhé.

Phòng khách với hệ thống sưởi ấm.
 
Mặt tiền ngôi nhà.

Nhà bếp đây rồi.
 

Góc làm việc khá "khác người".
 
Phòng tập đàn sát với phòng tắm nắng.
 
Nơi để Mark Zuckerberg nghỉ ngơi hoặc ngẫm nghĩ điều gì đó.