Những chú dế kỳ cục và tồi tệ nhất từ trước đến nay

Mạnh Hùng, Theo 10:30 22/01/2011

Bộ sưu tập những chiếc điện thoại có một không hai về kiểu dáng, chức năng và quan trọng nhất là câu chuyện “đem lại sự bất tiện cho người sử dụng”.

Firefly
 
Có thể nói, Firefly là chiếc điện thoại di động được thiết kế lấy cảm hứng từ “côn trùng”. Trông chú dế này không khác gì 1 chiếc điện thoại đồ chơi với màu sắc nổi bật. Trong khi đó, phần tính năng chỉ giới hạn ở chức năng nghe gọi thông thường, cộng thêm 1 màn hình hiển thị đơn sắc bé xíu và độ phân giải thì không rõ nét.
 
Samsung Bang & Olufsen Serenata
 
 
Đi ngược lại với thiết kế thông thường, Samsung muốn phá cách thể hiện mình với 1 chiếc điện thoại nghe nhạc đầy cá tính. Không sử dụng bàn phím truyền thống, thay vào đó là chiếc đĩa nhỏ đặt khéo léo trên màn hình LCD 2,24 inch.
 
Và chắc chắn 1 điều rằng, người dùng sẽ vô ý che mất màn hình của chiếc điện thoại khi đang xoay xoay điều khiển chiếc đĩa mà không hiểu mình đang điều chỉnh cái gì. Dường như, Samsung rất thành công khi đưa chúng ta về thời kì quay số liên lạc trước khi gọi cho 1 ai đó. Ngoài ra, chiếc điện thoại cá tính này không tích hợp camera, thật đáng tiếc!
 
Sanyo SCP 200
 
 
Sanyo SCP 200 là 1 chiếc điện thoại nắp gập đơn giản. Đơn giản đến mức không có nổi 1 màn hình hiển thị bên ngoài, không hiển thị số người gọi đến, không có chức năng tính thời gian cuộc gọi, không có khả năng kết nối internet và chỉ có một màn hình hiển thị bé xíu.
 
Chẳng còn gì để chê nữa, thì Sanyo SCP 200 lại có 1 chiếc loa to tướng bên ngoài với công dụng thì khó có thể xác định được.
 
Nokia 3650
 
 
Nokia 3650 là 1 chiếc điện thoại có hình dáng độc đáo với thiết kế ấn tượng. Nhưng bù lại là sự bất tiện cho người sử dụng chúng. Nếu bạn cầm chiếc Nokia 3650 bằng 1 tay và cố gắng bấm những nút phía cuối bàn phím, thì lời khuyên chân thành với bạn là nên cầm chú dế bằng 2 tay nếu không muốn nó rơi xuống đất.
 
Ngoài ra, còn 2 điểm trừ cho chú dế của hãng điện thoại nổi tiếng Phần Lan này là: màn hình hiển thị kém và dung lượng pin yếu.
 
Toshiba G450
 
 
Lần đầu tiên bạn nhìn thấy chiếc Toshiba G450, chắc hẳn bạn sẽ lầm tưởng đây là 1 chiếc máy nghe nhạc mp3 có đính kèm USB. Thật ngỡ ngàng khi biết đó là chiếc di động của hãng Toshiba với 1 màn hình chưa bao giờ có thể bé hơn và 2 bàn phím khó bấm khinh khủng. Với màn hình siêu nhỏ, chắc chắn chú dế này không hỗ trợ nhắn tin, mà chỉ có chức năng nghe gọi đơn thuần mà thôi.
 
John's Phone
 
 
Chiếc điện thoại mang tên John's Phone này còn có tên gọi khác là Anti-Smartphone. Bởi vì nó hoàn toàn không có những chức năng giống như một chiếc Smartphone, không có nhắn tin, nghe nhạc, màn hình LCD đầy màu sắc. Việc duy nhất chiếc John's Phone có thể làm là... gọi điện.
 
Mặt trước John's Phone chỉ có đúng các phím số cùng 2 phím gọi, tắt. Mặt trên là màn hình nhỏ chỉ dùng để hiện số điện thoại bạn đang ấn. Mặt sau là... cuốn sổ danh bạ kèm một cây bút để ghi chép. Có lẽ John's Phone sẽ vô cùng đắt hàng nếu nó xuất hiện vào... vài chục năm trước, còn hiện tại, nó thích hợp để... bày trong tủ kính hơn.
 
LG C1300
 
 
LG C1300 được người sử dụng đánh giá dung lượng pin yếu và tuổi thọ pin kém. Ngoài ra là bàn phím khó bấm bất tiện cho người dùng. Công bằng mà nói LG C1300 không đến nỗi quá tồi tệ, nhưng bạn có thể chấp nhận một chiếc điện thoại pin yếu và chất lượng bàn phím kém không? Chắc là không rồi.
 
UTStarcom CDM-105
 
 
Một chiếc điện thoại nắp gập tập trung tất cả các yếu tố tồi tệ nhất từ trước đến nay. Nó không có màn hình hiển thị bên ngoài, bàn phím nhỏ trơn trượt khó bấm và một màn hình nhỏ với độ hiện thị kém. Nếu ai có ý định mua UTStarcom CDM-105 thì hãy dừng ngay ý định đó lại vì bạn đang mua sự bực tức cho chính mình đấy.
 
LX5550
 
 
Chiếc điện thoại di động cơ bản, cơ bản về thiết kế và các tính năng. Nếu bạn là một người không cầu kì và thoải mái, bạn có thể dùng LX5550. Những tính năng tối thiếu cung cấp cho người dùng như màn hình mờ thiếu sáng, không có bluetooth, không có cổng hồng ngoại, không có máy chụp ảnh và quan trọng pin rất yếu.
 
Poop Phone
 
 
Trong năm 2010, cuộc bình chọn chiếc điện thoại có tên gọi xấu nhất thế giới đã xác định được chủ nhân đích thực. Vinh dự thuộc về Poop Phone, một chú dế làm nhái có xuất xứ từ Trung Quốc, do một thương hiệu vô danh sản xuất.
 
Sở dĩ chiếc máy có cái tên như vậy là bởi một nguyên do rất sâu xa. Hàng loạt những chiếc điện thoại của thương thiệu OPPO đang bán rất chạy trên thị trường và không chịu ngồi ngoài cuộc, dân kinh doanh ngay lập tức bắt tay vào buộc để xuất xưởng một thiết kế “gợi cảm” chẳng khác gì những chiếc điện thoại chính hãng. Thật là nực cười khi ngay tại chính thị trường sở tại, dòng máy Trung Quốc cũng không tránh được tình trạng làm nhái tràn lan.