Những câu chuyện nực cười "chỉ có tại Facebook"

Zen, Theo 17:57 29/12/2011

Đến là bó tay.com với những tình huống siêu hài hước này luôn ấy!!!

Facebook sắp kết thúc năm 2011 với hàng loạt kỷ lục hoành tráng và đáng ghi nhận. Song với một số người dùng, mạng xã hội lớn nhất hành tinh chỉ đem lại sự phiền toái mà thôi.
 
Bài viết dưới đây ghi lại những câu chuyện hài hước xung quanh thế giới Facebook trong năm nay.
 

 
1. Vào tháng 11, một tên trộm liều lĩnh đăng nhập trang Facebook của mình từ máy tính của chủ nhà trước khi chạy trốn. Thật không may, hắn lại quên thoát tài khoản cá nhân. Kết quả cuối cùng ra sao thì bạn cũng biết rồi đấy.
 
 
2. Trong lúc hứng chí, Tigo Arrington đăng lời khiêu khích đầy ngụ ý tới cảnh sát trên Facebook của mình. Khi nhà chức trách điều tra về nhân vật này, họ phát hiện rất nhiều văn hóa phẩm đồi trụy trên máy tính cá nhân và Tigo phải vào tù ngay sau đó.
 
 
3. Nikki Rasmussen bị bắt vì tội… đốt nhà người bạn gái quen biết. Lý giải cho hành động của mình, Nikki khẳng định đã quá tức giận vì cô bạn kia dám xóa tên mình khỏi friends list trên Facebook.
 
 
4. Suốt hơn 1 năm, Bettysue Higgins (54 tuổi) đã biển thủ 166.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng) tại công ty luật đang làm việc. Cô sử dụng phần lớn số tiền cho việc mua tiền ảo trong game YoVille và Mafia Wars. Thủ phạm bị tóm vào tháng 12 và đối mặt với phán quyết bóc lịch 6 năm.
 
 
5. Cuộc khảo sát dựa trên 2.000 độc giả của tạp chí Cosmo phát hiện thấy: Cứ 5 phụ nữ sẽ có 1 người chọn Facebook thay vì… đàn ông.
 
Theo nhận định của Viện Hàn lâm Luật sư Hoa Kỳ, sử dụng Facebook là 1 trong 5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng ly hôn tại nước này.
 
 
6. Althea Ricketts (62 tuổi) bị cáo buộc ngược đãi con trai, sau khi phát hiện cậu tham gia Facebook mà không được sự cho phép của mình.
 
 
7. Jason Valdez (36 tuổi) bắt giữ người phụ nữ làm con tin trong suốt 16 tiếng đồng hồ tại 1 phòng khách sạn. Thậm chí, Jason còn hào hứng tường thuật mọi việc thông qua Facebook
 
 
8. Vào tháng 5, chuỗi cửa hàng bán lẻ đồ uống 7–Eleven gặp rắc rối khi công khai chế giễu Tháng Sức khỏe tâm thần trên trang Facebook chính thức của mình.
 
 
9. Tháng 12, một tài xế taxi tìm cách trả thù kẻ quỵt tiền bằng cách đăng status trên trang Facebook của vị hành khách.
 
 
10. Benito Apolinar bị bắt vì tội đánh vợ. Trong bản tường trình nộp cảnh sát, Benito giải thích: Anh nhận được nhiều lời chia sẻ sau khi viết mấy dòng trên Facebook về ngày giỗ mẹ, nhưng rất buồn vì cô vợ chẳng thèm quan tâm đến chúng. Không kiềm chế được lòng mình, Benito Apolinar liền nổi máu "côn đồ" ngay tại nhà riêng của vợ.
 
 
 
11. Một người đàn ông phá cửa kính ô tô và lấy trộm chiếc di động bên trong xe. Anh này đã tự chụp 1 bức ảnh bằng chú dế lấy cắp, nhưng không may là máy cài đặt chế độ tự động upload ảnh lên trang Facebook của chủ nhân. Đúng là “lạy ông tôi ở bụi này” nhỉ?
 
 
12. Vào tháng 8, một phụ nữ đã thuê kẻ sát nhân (trong ảnh) thông qua Facebook, sau khi đăng tin nhắn với lời hứa trả 1.000 USD (khoảng 21 triệu đồng) cho người nào thủ tiêu bạn trai cũ của cô ta.
 
 
13. Vào tháng 7, hơn 20 nhân viên tại công ty Dallas City Hall bị khiển trách do sử dụng Facebook trong giờ làm quá nhiều.
 
 
14. Một thanh niên 19 tuổi sống tại New York bị bắt sau khi tung 1 đoạn clip lên Facebook, ghi lại cảnh mình dùng xe đâm liên tiếp vào các thùng rác trên đoạn đường vắng vẻ.
 
 
15. Một người đàn ông Ai Cập quyết định đặt tên con mình là Facebook, cái tên mà báo Al-Ahram nổi tiếng tại nước này nhận xét là “gây sốc toàn thế giới”.
 
Trong tháng 6, Pháp cấm các đài truyền hình và phát thanh của mình nhắc đến từ “Facebook” và “Twitter” khi lên sóng.
 
 
16. Một cuộc khảo sát với 6.000 người trong độ tuổi 16-30 cho thấy kết quả ngược đời: Họ thà mất khả năng khứu giác còn hơn mất quyền truy cập mạng xã hội.
 
 
17. Sau Đám cưới Hoàng gia, cô em gái Pippa của Công nương nước Anh càng trở nên nổi tiếng hơn. Bằng chứng là có một hội những người ngưỡng mộ… vòng ba của Pippa Middleton trên Facebook, với 240.000 người nhấn "Like".
 
 
18. FBI buộc tội một kẻ cướp ngân hàng sau khi điều tra viên phát hiện: Quần áo của người đàn ông trên bức ảnh avatar giống hệt bộ đồ tên cướp vẫn mặc khi tấn công ngân hàng.
 
 
19. Người đàn ông trên đang cố gắng khởi kiện Facebook và đòi bồi thường 500.000 USD (khoảng 10,5 tỷ đồng) với lý do “kích anh ta khỏi Facebook mà không cảnh báo trước”.
 
 
20. Nhờ Facebook, một sinh viên đã thoát khỏi vụ cướp vũ trang ngay tại nhà mình. Nitesh Bhakta kể lại: "Tôi nghe thấy tiếng hét của bà ngoại, sau khi mở cửa, tôi thấy 3 kẻ đội mũ trùm đầu. Tôi chỉ vội ôm lấy laptop và trốn tạm trên tầng gác mái. Bí quá hóa liều, tôi liền cập nhật status Facebook với nội dung: Giúp với, có cướp ở đây, không có điện thoại". Nhiều người coi đó là trò đùa nhưng bạn thân của Nitesh đã tin tưởng và gọi cảnh sát, giải thoát gia đình Nitesh khỏi bọn cướp.
 
 
21. Crystal Yamnitzky và bạn trai Robert Driscoll đã đánh cắp một chiếc nhẫn trị giá 12.000 USD (khoảng 250 triệu đồng). Ngay sau đó, Yamnitzky đăng bức ảnh chụp chiếc nhẫn trên Facebook kèm lời ghi chú: “Đây là món quà Robert vừa tặng tôi, tôi yêu anh ấy rất nhiều”. Dĩ nhiên sau đó, cặp đôi này bị tóm gọn.
 
 
22. Ashley Payne, 24 tuổi, giáo viên dạy văn cấp 3 tại một trường học thuộc Georgia bị sa thải vì đăng 1 bức ảnh trong tình trạng say xỉn lên trang Facebook cá nhân.
 
 
23. Hãy chú ý vào phần thông tin của chủ nhân trang Facebook này: “Tôi là Jill. Có thể tôi không thon thả cho lắm nhưng tôi có 1 người bạn trai tuyệt vời nhất trên đời (xem ảnh). Anh ấy trông rất giống Justin Bieber đúng không nào…”.