Giới trẻ và "nỗi khổ" mang tên Facebook

Zen, Theo 13:57 24/11/2011

Lời tâm sự của một teen từng mê mẩn Facebook và những cảm nhận với việc sử dụng mạng xã hội của giới trẻ hiện nay.

Mình sẽ chỉ ngó qua một chút thôi” – hàng ngày tớ đều dặn lòng như vậy song chẳng bao giờ thực hiện được.
 
Mỗi ngày, có hàng triệu học sinh truy cập Facebook. Hình như đa phần trong số đó, mạng xã hội giống như một liều thuốc. Những thông báo hoặc bài viết mới khiến họ cảm thấy hứng thú và sảng khoái như đang "lên tiên" vậy. Không cần biết chúng độc hại đến mức nào, nhưng việc bạn tiêu tốn thời gian trên Facebook đang lấy mất những niềm vui đích thực trong cuộc sống.
 
 
Phương tiện truyền thông có thể phá hoại thành công của ai đấy. Mạng xã hội như Facebook, Twitter hay Tumblr có thể gây rắc rối cho giới trẻ. Khi tụ tập mọi người, bạn dễ dàng bắt gặp cảnh một nửa số máy tính trước mặt đang mở trang Facebook, say sưa tán chuyện về status hoặc comment mới. Rất nhiều người chìm đắm trong thế giới ảo, thay vì ngồi học kiến thức thật. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì mạng xã hội chính là thứ chất "gây nghiện" đặc biệt.
 
Facebook được xây dựng như một giải pháp kết nối thành viên trong môi trường công nghệ thông tin. Internet là nơi hoàn hảo để gặp gỡ bạn bè, chia sẻ thông tin và nhanh chóng tiếp nhận phản hồi. Tuy nhiên, chúng dần cho thấy nhược điểm khi ngày càng nhiều thanh niên mất vài tiếng mỗi ngày để khám phá những câu chuyện đăng tải trên màn hình. Rõ ràng, các bạn ấy đang lãng phí quá nhiều thời gian cho xã hội ảo của mình.
 
Mạng xã hội không chỉ làm bạn sao nhãng học hành mà còn ảnh hưởng đến hoạt động khác. Chúng sẽ gây áp lực nhiều hơn khi bạn cần hoàn thành bài tập trong thời gian ngắn, làm bạn được ngủ ít hơn, phải thức khuya hơn... mà chưa chắc đạt điểm số cao.
 
 
Khi ngồi xuống thực hiện bài luận, tớ có thể mất cả tiếng đồng hồ mà chẳng viết được chữ nào. “Mình chỉ nhìn nhanh qua Facebook một tẹo thôi” – tớ tự nhủ. Một lúc sau tớ mới chịu tắt trang web và bắt đầu bài viết. Nhưng rồi tớ lại nghĩ: “Mình cần tìm kiếm một số thông tin thực tế để bổ sung cho bài viết”, chúng thôi thúc tớ bật máy tính lần nữa. Cuối cùng, hầu như tớ luôn kết thúc bằng việc vào Facebook. Điều này còn xảy ra nhiều lần, thường xuyên đến nỗi tớ cảm thấy bí bách nếu không ghé qua trang Facebook của mình.
 
Theo tớ, mạng xã hội đánh lừa người dùng khi khiến họ tin rằng mình là một phần của những nhóm mở. Hàng ngày, họ chia sẻ về cuộc sống, đăng tải hình ảnh, video để nhận được like và comment của mọi người. Đôi khi, họ nghĩ càng nhiều bạn, càng nhiều comment... thì mình đang “hot” hơn người khác. Họ "nghiện" Facebook vì cảm thấy mình được thừa nhận và nổi tiếng hơn đời thực.
 
 
Mạng xã hội vẫn còn nhiều mặt trái, nhưng chúng lại quá thịnh hành và chẳng ai có thể ngăn cấm. Những thông tin vui chơi, hẹn hò, kết bạn... được post lên Facebook hàng giờ, mà nếu không có tài khoản thì bạn không thể theo dõi. Mặt tích cực của chúng khiến nhiều bạn trẻ phải tham gia Facebook và tiếp tục lôi kéo người khác cùng hưởng ứng.
 
Chắc chắn rằng, Facebook đang trở thành một phần quan trọng của xã hội hiện đại. Chúng kết nối và chuyển tiếp thông tin giữa con người với nhau. Tuy nhiên, tớ hy vọng các bạn đừng chìm đắm trong đó, gây ảnh hưởng đến việc học tập và ngăn cản thành công trong tương lai. Hãy luôn sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý và đúng nghĩa nhé!