Fan Việt mất điểm vì "chém gió" quá đà trên YouTube

Duckie Nguyễn, Theo Mask Online 00:00 22/03/2012

Nhiều fan đang lăng xê tài năng Việt hết mức khiến bạn bè quốc tế khó chịu.

Fan Việt có đang... tự nhiên quá đà?
 
Trong show diễn bán kết chương trình Vietnam’s Got Talent ngày 18/3 vừa qua, thí sinh Đinh Ngọc Hoàng đã khiến khán giả ngồi trong khán phòng nóng lên với tác phẩm “She’s Gone”. Ca khúc của ban nhạc Steelheart được cover sống động, chiếm được cảm tình của mọi người. Không chỉ khán giả tại trường quay, sau khi video ghi lại cảnh Ngọc Hoàng thể hiện “She’s Gone” lên sóng YouTube, cộng đồng mạng nhanh chóng chia sẻ đường link tới bạn bè trên nhiều trang blog, mạng xã hội… Rõ ràng, hầu hết người xem đều cảm thấy thích thú trước màn trình diễn tuyệt vời này.
 
 
Sự việc không dừng lại ở đó, một số YouTuber Việt bày tỏ tình cảm với buổi biểu diễn của Đinh Ngọc Hoàng qua kênh YouTube chính thức của Steelheart và… quảng cáo cho thí sinh Vietnam’s Got Talent. Thật quá lời khi một số bạn “nổ” rằng Đinh Ngọc Hoàng hát “She’s Gone” còn… hay hơn Miljenko Matijevic của Steelheart. Và hỗn chiến xảy ra!

Fan quốc tế nói gì?
 
Đây chẳng phải lần đầu tiên fan Việt “tự sướng” kiểu này. Khi đoạn clip Võ Trọng Phúc hát “Home” của Michael Buble phủ sóng YouTube, dân mạng lập tức kéo quân qua nhiều kênh chứa clip “Home” của Michael Buble chỉ để… khen Võ Trọng Phúc. Hoặc khi Phương Anh “làm mưa làm gió” trên mạng với ca khúc “Let’s Dance” của Miley Cyrus, đấy cũng là lúc YouTuber Việt mang cô bạn “bồ công anh” sang… khoe tại các kênh có đăng bài hát của Miley. Trường hợp cô bé 9 tuổi Vũ Đình Tri Giao hát “You Raise Me Up” khá thành công, teen cũng hồn nhiên “lăng xê tài năng Việt” tại bất kỳ đâu trên YouTube có chứa clip này.
 

 
Tuy nhiên, một số bạn đang thực sự quá lời khi so sánh nghệ sỹ Việt Nam với những tên tuổi tầm cỡ quốc tế. Hình dung một đoàn quân rầm rộ spam tại hàng loạt kênh (vô tình hoặc cố ý), sau đó cho rằng nghệ sỹ Việt hát hay hơn đã khiến dân chơi YouTube nước ngoài phải lên tiếng. “Not all the glittered things are gold” (Không phải tất cả những thứ lấp lánh đều là vàng), đấy là một thông điệp gửi đến YouTuber Việt từ phía bạn bè quốc tế.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Hải Linh, một công dân lâu năm trên YouTube chia sẻ: “Nếu muốn so sánh Đinh Ngọc Hoàng và Miljenko Matijevic của Steelheart, hãy so sánh thời điểm khi họ mới vào làng Rock của 20 năm trước giống như Ngọc Hoàng bây giờ, như vậy sẽ bớt phiến diện”. Nói theo một YouTuber khác, việc so sánh ca sỹ này với ca sỹ kia giống như một hành động thiếu tôn trọng người cầm mic và không cần thiết. Đáng buồn hơn, không ít fan Việt lại bất đồng quan điểm với chính fan Việt, châm ngòi cuộc khẩu chiến không hồi kết…
 

Hãy là người nghe nhạc thông thái
 
Tại một số kênh của nghệ sỹ quốc tế, đâu đó vẫn xuất hiện những bạn khẳng định tài năng Việt “số một, tuyệt vời không ai bằng”. Việc ai hát hay hơn ai không quan trọng, bởi chẳng có cuộc thi nào trao giải thưởng cho “người (được nhiều fan bình chọn) hát hay hơn”.
 
Hỗn chiến YouTube chắc chắn vẫn còn nóng hổi, nếu người xem tiếp tục hâm mộ thái quá. Đây là mạng xã hội video “phát sóng chính bạn” (Broadcast Yourself – slogan của Youtube), thế nên, hãy luôn bình tĩnh bạn nhé.
 
Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?