Điểm mặt 9 kiểu người dùng iPhone cực "ức chế"

Lê Vũ Lâm, Theo 10:30 07/05/2011

Ôi, iPhone sao cứ thích làm khổ mọi người thế nhỉ... <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Dù cho bạn yêu thích hay ghét bỏ thì Apple cũng đã thay đổi thói quen sử dụng smartphone trên toàn thế giới. Và chú dế "quả táo cắn dở" vẫn đang làm mưa làm gió trên thị trường, thu hút đông đảo người dùng ở mọi lứa tuổi và tính cách. Song, nổi bật nhất phải kể đến những nhân vật có cá tính đặc biệt và đôi khi khiến mọi người khó chịu ấy.
 
iZombie: Những người luôn coi iPhone như cả cuộc sống, thay vì chỉ sử dụng chú dế để gọi điện, chơi game, kiểm tra email hay truy cập Facebook. Họ dường như không thể tồn tại nếu không có iPhone bên cạnh, và bạn sẽ thường xuyên nghe thấy những câu đại loại kiểu “Tôi sẽ không đi đâu mà không có iPhone”, hay như “Oa, đây là trò chơi yêu thích của tôi trên iPhone”…
 

 
iHater: Ngược lại với iZombie là những người ghét iPhone song vẫn sở hữu sản phẩm vì lý do nào đó. Hoặc, có thể họ nghe lời người khác và mua cho mình siêu phẩm Apple để rồi nhận ra thiết bị không phải toàn năng. Những câu nói cửa miệng của họ thế nào ư? Đó là: “Trời đất, cái điện thoại ngu ngốc này làm sao vậy?”, hoặc “Điên mất, ai cho tôi mấy viên thuốc kháng sinh”.
 
 
iDriver: Nhóm tín đồ của iPhone hơi thái quá khi dùng máy ngay cả khi đang lái xe để rồi gây ra những sự việc đáng tiếc. Ai đấy liên tục muốn kiểm tra Facebook hay mải mê với những ứng dụng đầy hấp dẫn khác. Kết quả là “Tôi thề, dường như ngôi nhà tự nhảy ra trước mũi xe của tôi”…
 
iRinger: Một đối tượng gây khó chịu khác nữa với việc liên tục để nhạc chuông hầm hố trên iPhone. Dĩ nhiên, di động nào cũng có chuông nhưng chuông iPhone lại khá to và gây chú ý. Không hiểu chủ nhân của chúng muốn khoe điện thoại hay nhằm mục đích gì khi lặp lại điều này thường xuyên, song bạn dễ dàng nghe thấy những câu như: “Ơ, đó là điện thoại của tôi sao?” hay “Tôi nên để chế độ rung mới phải”…
 
 
iNvisible: Đây là kiểu khách hàng “vô hình” khi quá chìm đắm vào thiết bị của mình mà quên hết thế giới xung quanh. Với họ, những gì diễn ra trên iPhone mới là cuộc sống và điều mà bạn hay mọi người cố gắng diễn đạt chỉ là phụ mà thôi. Thế nên, bạn sẽ thấy họ thường tự mỉm cười một mình hay nói các câu hết sức sáo rỗng “Dạ vâng, tôi đang tập trung đây”…
 
 
iMacGyver: Một trong những ưu thế lớn nhất của iPhone so với đối thủ chính là thư viện ứng dụng cực lớn và đa dạng. Do đó, bạn rất dễ bắt gặp kiểu người dùng “cuồng ứng dụng” sau đây khi trước mỗi vấn đề họ đều nói: “À, tôi có một ứng dụng cho việc này”, hoặc thốt lên “Chà, có lẽ Apple cần phải nâng cấp dung lượng nhiều hơn nữa mới đủ chỗ cho tôi lưu các phần mềm”…
 
 
iLight: Màn hình iPhone không quá lớn nhưng cũng đủ để biến chú dế thành chiếc đèn pin với một vài ứng dụng chuyên dùng. Song, sử dụng chúng quá thường xuyên và không hợp lý như ở rạp chiếu phim có thể khiến người khác khó chịu. Về câu cửa miệng của họ ư? Đó là “Chà, mắt tôi không tốt lắm” hoặc “Bạn có thấy tối quá không?”…
 
 
iScreamer: Lỗi ngắt cuộc gọi trên iPhone 4 vô hình chung đã tạo thêm một mẫu người dùng iPhone mới, những người thường xuyên hét vào điện thoại. Dĩ nhiên rồi, bạn dễ dàng nhận ra họ khi đột nhiên nghe thấy những câu sau đây với âm lượng cực lớn: “Alo, alo, nói đi...” hoặc “Cậu có nghe rõ không?”…
 
 
iBragger: Sẽ hơi quá nhưng bạn có thể coi đây là mẫu khách hàng thích… khoe khoang. Hẳn nhiên, iPhone giống như biểu tượng của sự sành điệu và trở thành lý do để những người này lôi máy ra và đặt trước mắt mọi người tại bất cứ đâu, dù cho đang tham dự đám cưới, tiệc tùng hay những sự kiện đau buồn khác. Thêm nữa, họ sẽ rất lấy làm hãnh diện khi nói “Làm ơn đưa hộ mình chiếc iPhone” hay “Mình có thể để chiếc iPhone này ở chỗ nào nhỉ?”...