C3 "kết đôi" cùng Ngọc Thảo

Saga, Theo 08:00 07/05/2011

Cùng “tám” với Ngọc Thảo nhé!

Vụt sáng trở thành icon của giới trẻ qua những cuộc thi dành cho teen, cô nàng “hút hồn” người đối diện với nụ cười tỏa nắng Ngọc Thảo đã dành hẳn cho chúng tớ một buổi nói chuyện thật thú vị xoay quanh cuộc sống hiện tại khá bận rộn của mình.
 

Ngọc Thảo đang “vọc”chiếc  điện thoại C3-01 mới tậu

Thảo ơi, dạo này thấy Thảo bận rộn quá, không biết từ sau khi “đăng quang” 2!Ngôi sao thời trang 2010 đến nay, lịch trình của Thảo có “biến động” nhiều?

Ngọc Thảo: (cười) Rất nhiều luôn! Thảo nghĩ đó là cái duyên và may mắn của mình khi rất nhiều lời mời hợp tác quay clip, đóng quảng cáo, đóng phim…tấp nập đến với mình. Thú vị nhất là lần đầu tiên mình được tham gia diễn chung trong một mini gramma cùng ca sĩ Đại Nhân ở một khu resort đẹp lung linh tại Nha Trang. Cùng lúc tham gia 2 bộ phim chiếu Tết là Ai cũng có Tết và Tiểu thư đi học cùng với những gương mặt nghệ sĩ Thảo đã hâm mộ từ lâu như chú Hoài Linh, cô Cát Phượng…Sắp tới Thảo cũng sẽ tham gia một phim mới của đạo diễn Phương Điền là Chiếc giường chia đôi, phim sẽ được phát sóng vào dịp hè này.
 
Nghịch ngợm cùng bạn bè trên chiếc Nokia C3 –Chạm và Bấm mới tậu

Woaa! Nhìn vào lịch trình dày đặc của Thảo mà thấy… chóng mặt, vậy thời gian đâu Thảo dành cho bạn bè, cho việc nghỉ ngơi cũng như những thú vui của bản thân mình?

NT: Ôi, làm thì làm chứ Thảo cũng còn…teen lắm mà! “Ăn chơi” chắc chắn là khoản không thể thiếu rồi. Thường thì mình hay gọi điện, tám chuyện, chát chít, up facebook với bạn bè bất cứ lúc nào rảnh giờ quay. Đó là lí do mà một đứa chẳng đam mê công nghệ mấy như Thảo cũng phải mày mò hỏi han mọi người để sắm cho mình một “em dế” đa năng một tí, tiện cho việc giải trí và tán gẫu với mọi người thôi.
 
Vừa “chạm” lại vừa “bấm”, quá tiện

Thế mọi người “tư vấn” cho Thảo ra sao? Và Thảo quyết định chọn loại nào vậy?

Công nhận là bây giờ công nghệ phát triển quá, điện thoại 1001 kiểu luôn. Nhưng mà Thảo thích những dòng điện thoại tiện lợi một chút, nếu kết hợp được nhiều chức năng trong cùng một cái thì quá tuyệt. Ngày trước Thảo mê mệt dòng cảm ứng nhưng về sau thấy nó cũng có những hạn chế riêng, nhiều khi tranh thủ nghỉ được có vài phút, không đủ thời gian nhắn tin trả lời cho bạn bè vì cảm ứng nhắn chậm quá. Vậy là bạn bè mình khuyên xài thử dòng điện thoại vừa kết hợp cảm ứng và bấm phím luôn như cái Nokia C3-Chạm và Bấm mình đang xài nè. Rất thích nhé, đúng ý Thảo luôn!
 
Cùng bạn bè chơi game xả xì-trét trên C3-Chạm và Bấm

Xinh đẹp như thế này, không biết Ngọc Thảo đã có ai để “kết đôi” chưa?

Mình cũng muốn lắm nhưng chắc tại Thảo còn…trẻ con quá nên chưa ai “chịu nổi”. Nhưng mình cũng đang “kết đôi” với một cuộc thi dành cho các bạn trẻ đó. Mình vô tình đọc được thông tin về Cuộc thi kết đôi đầy sáng tạo mà Nokia tổ chức và “kết” luôn vì quá thú vị. Những người trẻ như Thảo rất thích sáng tạo bởi cuộc sống là sáng tạo mà. Không chỉ có ý tưởng mới mẻ mà giải thưởng của cuộc thi cũng tỏ ra rất xứng đáng khi nó là một trong những “biểu tượng” của sự kết đôi đầy cảm hứng và sáng tạo – những chiếc điện thoại chạm và bấm “rất Nokia”. Mình nghĩ không chỉ riêng Thảo, mà chắc chắn sân chơi này sẽ thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia bởi sự độc đáo và hấp dẫn của mình.

Cám ơn Thảo rất nhiều về cuộc trò chuyện cởi mở này và chúc Thảo sẽ thành công nhiều hơn trong lĩnh vực hoạt động của mình nhé!