Bị bêu riếu trên Facebook vì “bắt cá 4 tay”

Là lá la, Theo 17:18 29/11/2011

Câu chuyện bi hài vừa xảy ra tại nước Anh xa xôi.

Bực mình trước hành động lừa tình của người đàn ông trăng hoa, 4 phụ nữ quyết định vạch mặt kẻ giả dối bằng cách bêu riếu thói hư tật xấu của hắn ta trên mạng xã hội Facebook. Theo đó, trang Facebook được lập bởi Hazer Wickings (58 tuổi), Tina Balne (45 tuổi), Tracie Clarke (42 tuổi) và Denise Draper (38 tuổi), nhằm vào gã Don Juan có tên Shaun Richings (45 tuổi).
 
 
Những nạn nhân đều sống tại phía Bắc Devon, bắt đầu nghi ngờ khi “người ấy” chỉ đến thăm mình trong vài ngày rồi lại biến mất. Shaun Richings bịa ra hàng tá lý do éo le như công việc khẩn cấp, phải đi công tác xa, họ hàng mắc bệnh nặng… Tất nhiên, chú ấy vẫn không quên dành tặng những lời tán tỉnh "có cánh" cho đối phương, để xoa dịu họ trong thời gian vắng mặt.
 
Đến lúc phát hiện sự việc, tất cả nạn nhân đều cảm thấy rất sốc và quyết tâm tìm đến Facebook. “Chúng tôi nghĩ Facebook là cách tốt nhất để tố cáo anh ta. Chúng tôi muốn cảnh báo những người phụ nữ khác về nỗi đau có thể gặp phải nếu tiếp xúc với hắn”, Tracie Clarke phát biểu. Thậm chí, trang Facebook mô tả Shaun Richings, vốn đang làm chuyên gia máy tính, như một kẻ nói dối, lăng nhăng và luôn nằm trong tình trạng quan hệ “rất phức tạp”.
 
Từ trái qua phải: Tina Balne, Hazel Wickings và Tracie Clarke.
 
Phản ứng trước sự việc này, khổ chủ Shaun Richings bình luận trang Facebook kia như một thợ săn phù thủy, “làm hủy hoại cuộc sống của tôi và những người xung quanh”, khiến tình hình kinh doanh của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
 
Theo dõi vấn đề này, cư dân mạng đều bất ngờ trước một tình huống xưa nay hiếm như vậy. Rõ ràng, Facebook đang ảnh hưởng ngày càng rộng rãi đến cuộc sống thường nhật, bắt nguồn cho nhiều câu chuyện “cười ra nước mắt” nữa nhé!