50 Cent bị nhầm với... nhân viên Facebook

XIII, Theo Trí Thức Trẻ 11:32 22/07/2013

Câu chuyện diễn ra từ năm 2005 nhưng tới giờ nó vẫn làm cho bất kì nhân viên gạo cội nào của Facebook cảm thấy hứng thú do sự nhầm lẫn... không thể tệ hơn.

Vào tháng 4 năm 2005, Kevin Colleran thay thế Eduardo Severin để trở thành giám đốc phát triển kinh doanh của Facebook. Anh là nhân viên thứ 7 của mạng xã hội khổng lồ này, tuy nhiên ít ai biết được Colleran từng có một lịch sử hết sức thú vị khi gia nhập Facebook.

Vào năm 2005, CEO của Facebook là Mark Zuckerberg quyết định bay tới New York để gặp gỡ nhân viên kinh doanh mới của mình, cuộc gặp mặt được diễn ra tại tòa nhà Virgin tại quảng trường Union.

Tất nhiên, cả hai người chưa bao giờ gặp mặt nhau trước buổi họp này, những gì Mark tìm hiểu được về Colleran chỉ là đơn xin việc kèm theo đó là một tấm ảnh trên Facebook.

50 Cent bị nhầm với... nhân viên Facebook 1
Tấm ảnh chụp chung của Colleran và 50 Cent.

Lúc đó, Mark Zuckerberg nghĩ rằng nhân viên kinh doanh của mình là anh bạn to con đội mũ đen và đeo dây chuyền lấp lánh chứ không hề nghĩ tới việc nhân vật chính là anh chàng người Ai Len ở bên trái tấm hình. Nếu như bạn vẫn chưa nhận ra thì anh bạn to con kia chính là rapper 50 Cent nổi tiếng, 50 Cent đã gặp Colleran khi anh chàng này đang làm việc tại đài phát thanh RCA.

Điểm thú vị ở đây chính là việc Mark vẫn cứ nghĩ khăng khăng rằng 50 Cent sẽ đầu quân cho Facebook. Trong buổi gặp mặt, Mark tỏ ra khá ngỡ ngàng khi gặp chàng trai nhân viên da trắng khác với dự kiến ban đầu, Colleran tỏ ra vô cùng lo ngại vì nghĩ rằng Mark không thích anh. Sau một ngày gặp mặt, Colleran quyết định gọi điện thoại cho chủ tịch Facebook lúc bấy giờ là Sean Parker hỏi về tình hình, hóa ra mọi chuyện đều ổn thỏa, chỉ có duy nhất một điều là Mark cùng mọi người trong buổi gặp mặt đều nghĩ Colleran là... 50 Cent.

50 Cent bị nhầm với... nhân viên Facebook 2
Cựu chủ tịch Facebook - Sean Parker.

Sau này, khi Facebook đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Sean Parker kể lại câu chuyện ngày nào với 50 Cent, anh chàng rapper rất hứng thú trả lời rằng: "Đáng ra tôi đã phải nhận công việc đó, đáng ra nó đã là của tôi!".