100 máy ảnh được phát cho người vô gia cư và cái kết bất ngờ

N.C, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 28/08/2015

Trong số 100 máy ảnh được phát đi, 80 chiếc đã được trả lại cùng những tấm hình mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Tháng 7 vừa qua, Cafe Art, một dự án tại Anh với sứ mệnh mang đến cho những người vô gia cư cơ hội được thể hiện mình qua nghệ thuật và nhiếp ảnh, đã phân phát 100 chiếc máy ảnh cầm tay hiệu Fujifilm đến nhóm đối tượng này ở London. Một khóa huấn luyện cơ bản cũng được thực hiện bởi Royal Photographic Society, và sau đó nhóm người tham gia sẽ được yêu cầu chụp hình với chủ đề "London của tôi".

Trong số 100 chiếc máy ảnh, 80 máy đã được gửi trả cùng khoảng 2.500 tấm ảnh được chụp. 20 tấm hình xuất sắc nhất cũng được lựa chọn và công bố bởi nhóm giám khảo đến từ Fujifilm, London Photo Festival, Christie's và Homeless Link. Hiện nay, một dự án gọi vốn cộng đồng trên KickStarter cũng đã được khởi động với mục tiêu mang những tấm hình đẹp nhất vào một cuốn lịch năm 2016.

"Tất cả tiền sẽ được chuyển trả lại dự án," Cafe Art chia sẻ, "với mục đích để trả chi phí in ảnh và in lịch, thưởng cho những người có ảnh được chọn, mua sắm cơ sở vật chất cho một nhóm nghệ thuật dành cho người vô gia cư và giúp nhiều cá nhân được tham gia khóa học."

lich1-e4489
Đây là tấm hình được bầu chọn để làm ảnh bìa cho cuốn lịch, chụp bởi ROL.

lich2-e4489
Tấm hình mang tên "Telephone Row, Lincoln's Inn" chụp bởi XO với sự xuất hiện của những bốt điện thoại đỏ đậm phong cách nước Anh.

lich3-e4489
Với tông màu đen - trắng, tấm hình "Left Boot, East London" của Ellen Rostant mang đến cho người xem cảm giác đượm buồn.

lich4-e4489
Tấm hình chụp lại một "đường hầm tự nhiên" ấn tượng cũng của Ellen Rostant.

lich5-e4489
"Evething I Own or Bags of Life, Strand" (tạm dịch: Tất cả những gì tôi có hay những chiếc túi cuộc đời) được chụp bởi David Tovey.

lich6-3f547
Tấm hình ghi lại khoảnh khắc của một lễ hội đầy màu sắc này được chụp bởi Goska Calik.

lich12-e4489
"The Artist, Whitechapel" của tác giả Michael Crosswaite.

lich11-e4489
Tác phẩm "West End Bird, Westminster" của tác giả Zin không khỏi làm người xem cảm thấy lạc lõng và cô đơn.

lich9-e4489
Cảnh nhiều người nghỉ ngơi, đi picnic dưới chân cầu Tower Bridge chụp bởi Cecie. 

lich8-e4489
Tác phẩm này có tên "Tyre Break, Hackney" của tác giả Desmond Henry. Dụng ý của tác giả có vẻ khá khó hiểu, tuy nhiên ảnh chụp thể hiện được màu sắc thú vị cùng một nét nghệ thuật đường phố ở London.

lich7-e4489
Với dụng ý thể hiện được cả nét trầm mặc và tính hiện tại của London trong một tấm hình, tác giả Ioanna Zagkana đặt tên tác phẩm của mình là "Past & Present, City of London".

lich-75bbd
Đúng với tên "Shadow of Self, Hype Park", trong tấm hình tác giả Goska Calik ghi lại chính bóng phản chiếu của mình.

lich13-e4489
Đây là chiếc máy ảnh được chuyển đến tay 100 người vô gia cư, 80 trong số chúng đã được trả lại.

(Tham khảo: BoredPanda)