10 hình ảnh người "nghiện" smartphone nào cũng quen thuộc

Mũm Mĩm , Theo Trí Thức Trẻ 00:01 25/03/2015

Nếu bạn đang sở hữu một chiếc smartphone và là “fan” cuồng nhiệt của nó thì chắc hẳn bạn đã từng ít nhất một lần gặp qua những cảnh như thế này.

Đã qua rồi thời điện thoại chỉ dùng để nghe, gọi, nhắn tin hay chơi các trò chơi đồ họa đơn giản. Với sự đổ bộ ồ ạt của đủ loại smartphone, giờ đây bạn có thể làm mọi thứ cùng chiếc điện thoại thông minh này khi nó “kiêm nhiệm” cả chức năng của laptop, ti vi, thậm chí cả máy... đo lường sức khỏe! Chính vì thế nên không có gì ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều người gia nhập “hội phát cuồng vì smartphone” với phương châm ăn điện thoại, ngủ điện thoại, đến... tắm cũng không thể thiếu nó.

Dưới đây tổng hợp những biểu hiện mà bất cứ “con nghiện” nào cũng từng trải qua.


Buổi sáng việc đầu tiên sau khi mở mắt là vơ lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi, thông báo Facebook hoặc xem thời tiết hôm nay thế nào. Tóm lại là phải nhìn thấy điện thoại thì mới an tâm... rời giường.


Trước khi đi ngủ nhiều bạn có thói quen đọc truyện trên smartphone và không thiếu những lần gặp “tai nạn nghề nghiệp” khi cho điện thoại “tiếp xúc êm ái” với khuôn mặt. Khá là đau đó! Thêm nữa, việc sử dụng điện thoại trước khi ngủ cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới giấc ngủ quý giá của bạn.



Đi đâu cũng phải kè kè điện thoại bên mình, thậm chí vào nhà vệ sinh vẫn mang theo smartphone để cùng... “giải quyết nỗi buồn”.



Hẳn là nhiều “tín đồ smartphone” không hề xa lạ với hình ảnh ngã dúi dụi chỉ vì mắt còn mải chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại như thế này. Dù có gắn bó với chiếc smartphone của mình đến thế nào thì bạn cũng nên chú ý đường đi hơn một chút!


Nhiều “con nghiện” đôi khi còn sinh ra “ảo giác” rằng điện thoại có thông báo mới nhưng đến khi kiểm tra thì... hoàn toàn không có gì. Nó thật đến nỗi không ít bạn chắc chắn mình cảm nhận rõ ràng smartphone... rung bần bật, thậm chí có người còn khẳng định mình đã nghe thấy... âm báo?!


Ôm điện thoại và cười “ngớ ngẩn” một mình. Có thể vì bạn đọc được điều gì đó hài hước, nhưng phần lớn là biểu hiện vô thức của việc “sung sướng” khi được “gần gũi con cưng” smartphone của mình.


Trong các buổi tụ tập hội nhóm thường sẽ có ít nhất một người chuyên tâm... chúi mũi vào điện thoại. Bạn cũng muốn trò chuyện với mọi người, nhưng trước hết phải kiểm tra thông báo từ Facebook... hoặc hoàn thành nốt trò chơi đang dang dở đã.


Tư thế giơ smartphone ra trước mặt là hình ảnh quen thuộc mà đi đâu cũng có thể bắt gặp. Điện thoại không dùng để “tự sướng” thì chí ít cũng có thể thay gương soi, thật quá tiện lợi!


Dù không có việc gì để làm đi chăng nữa thì bạn cũng phải lôi điện thoại ra kiểm tra... độ nhạy của cảm ứng hoặc lau chùi cho “em ấy” sáng bóng lên thì thôi.


Nếu một ngày chiếc smartphone đột ngột xa rời bạn, bạn sẽ giống như bị “thất tình” vậy: ngẩn ngơ, bần thần và bứt rứt khó chịu đến... "phát điên". 

(Tổng hợp)