2 năm qua, lực lượng Không quân Mỹ làm vỡ 7 tỷ rưỡi tiền cốc uống nước

LONG.J, Theo Trí thức trẻ 19:52 24/10/2018

Mỗi chiếc cốc được thiết kế đặc biệt, có giá bán lẻ khoảng 1280 USD (gần 30 triệu) nhưng làm rơi cái là hỏng...

Honor Country, một website bán lẻ hơn 50 loại cốc uống cà phê khác nhau, thường được in logo Không quân Mỹ. Giá không quá đắt, từ 9,5 - 36,5 USD là cùng, loại cao tiền có thể giữ ấm đồ uống trong 2,5 tiếng.

2 năm qua, lực lượng Không quân Mỹ làm vỡ 7 tỷ rưỡi tiền cốc uống nước - Ảnh 1.

Nghe khá ổn đúng không, nhưng vào sáng nay, một số phi công Mỹ đang làm nhiệm vụ, có thể uống cà phê sáng trong chiếc cốc có giá 1280 USD (gần 30 triệu). Làm sao ta biết điều này? Vì chính Không quân Mỹ đã thừa nhận, các phi công của họ liên tục làm vỡ cốc trong 2 năm qua, ngốn tới 326.785 USD (hơn 7,5 tỷ đồng) để thay thế.

Cuối tháng 9, Fox News đưa tin rằng một số phi đội tại căn cứ không quân Travis ở Fairfield, California, đã chi 56.000 USD cho hàng lô cốc cà phê bằng kim loại trong 3 năm qua. Còn theo một thông cáo của phi đội, mỗi chiếc có giá khoảng 1220 USD. 2 năm về trước, Không quân Mỹ đã chi 9630 USD để mua 10 cái cốc; năm nay chi 32.000 USD để mua 25 cái nữa.

2 năm qua, lực lượng Không quân Mỹ làm vỡ 7 tỷ rưỡi tiền cốc uống nước - Ảnh 2.
2 năm qua, lực lượng Không quân Mỹ làm vỡ 7 tỷ rưỡi tiền cốc uống nước - Ảnh 3.

Một loại cốc cà phê kim loại mà Không quân Mỹ ưa thích

Những chiếc cốc này đắt như điên vì: Chúng có ổ cắm để nối với máy bay, mục đích duy nhất là giữ ấm trà hoặc cà phê. Tuy nhiên, với cái giá 1280 USD thì xem ra, nó chẳng bền bằng cốc mà tài xế xe tải uống trong 10 năm liền. Mà oái oăm như thế này, nếu lỡ tay làm rơi chiếc cốc ngàn đô xuống sàn, tay cầm bằng nhựa sẽ bung ra ngay. Tiện hơn nữa, nhà sản xuất không cung cấp bất cứ phụ tùng thay thế nào - Không quân Mỹ lại "nhún vai" chi tiền mua cái mới để phục vụ phi công.

Trong báo cáo của Fox News còn nhắc tới Thượng nghị sĩ 85 tuổi Chuck Grassley, người hết sức bất bình vì những chiếc cốc đắt đỏ. Ông đã gửi thư cho Heather Wilson, Bộ trưởng Không quân để thắc mắc.

"Mỗi đô-la chi cho các phụ tùng đắt đỏ hoặc cốc uống cà phê, là một đô-la cần được chi cho việc bảo vệ quốc phòng", ông viết. "Khi Quốc hội xem xét cho phép chi tiêu quốc phòng trong tương lai, điều quan trọng là phải hiểu số tiền đang được chi là bao nhiêu và tại sao."

Trong hồi đáp, Wilson nói rằng loại cốc này là hàng đặc thù, "có thể kết nối với máy bay, đã được chứng nhận độ tin cậy và Không quân Mỹ đã mua tất cả 391 chiếc từ năm 2016, tổng chi phí là 326.785 USD".

Mặt khác, việc "mua theo lố" như vậy có thể giảm giá thành xuống 835 USD/chiếc. Tin vui là, văn phòng hậu cần của Không quân Mỹ đã tìm cách in 3D tay cầm bị hỏng, chỉ tốn khoảng 0,5 USD mỗi chiếc thôi.

Quả là dở cười dở khóc...

Theo Vice