Trong Thế chiến thứ II, nước Mỹ đã giam giữ hơn 110,000 người Mỹ gốc Nhật, bất kể quốc tịch. Sau đó, họ đã di dời những người này tới 1 trong 10 trại tập trung trong thời kỳ chiến tranh.
Đây được coi là một trong những vụ vi phạm nhân quyền lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ vào vào năm 1988, Quốc hội đã phải gửi một lá thư xin lỗi và mong muốn bồi thường cho các nạn nhân và gia đình của họ.
Lá cờ Mỹ tung bay tại một trại tập trung dành cho người Mỹ gốc Nhật. Xung quanh là núi non tại khu vực Manzanar, California vào năm 1942.
Shigeko Kitamoto và những đứa con cô được đưa đi sơ tán từ đảo Bainbridge, bang Washington vào ngày 30/3/1942.
Gia đình Mochida đợi xe bus để tới trại tập trung, khu vực Hayward, California vào 5/8/1942.
Những hàng rào dây thép tại khu trại Upton, một trại tập trung tại Long Island, New York vào 3/11/1941.
Bức ảnh được cung cấp bởi gia đình Tanaka với tấm thẻ đăng ký của ông Shonosuke Tanaka, một người Nhật từng bị giam giữ trong thời kỳ chiến tranh.
Những người lính gác tại trại tập trung Nhật Bản, hồ Tule.
Những dãy nhà trải dài trong khu trại tập trung.
Những người Mỹ gốc Nhật buộc rời nhà tại California đang xếp hàng trước trại tập trung chính phủ tại Manzanar vào ngày 23/3/1942 cho bữa ăn đầu tiên khi mới tới đây.
Gian phòng ngủ tập thể trong trại tập trung.
Những bức ảnh và thư cạnh giường của một người trong trại tập trung. .
Các cô gái chơi bóng chuyền để giết thời gian trong trại tập trung.
Florence Yamaguchi và Kinu Hirashima đứng bên cạnh một cây táo trong trung tâm ủy ban tản cư chiến tranh tại Manzanar, tháng 6/1942.
Một nhóm các em học sinh tại lớp học khu trại tập trung.
Y tá Aiko Hamaguchi cho người mẹ xem đứa con sơ sinh của mình.
Một nhóm lính gác.
Một thanh niên Nhật Bản nhìn về phía sa mạc California từ trại tập trung.
Một nhóm người mới đến trại tập trung mang theo đồ đạc của mình.
Đài tưởng niệm tại khu vực Manzanar ngày nay.