Được gặp mặt đứa cháu mới ra đời có lẽ là điều hạnh phúc nhất với các ông bà trong những ngày tháng cuối của cuộc đời.
1. Gương mặt rạng rỡ của bà nội khi được gặp đứa cháu nhỏ bé lần đầu tiên.
2. Cuối cùng cũng đã được thấy mặt đứa cháu đích tôn đây rồi.
3. Nằm im đấy, rồi ông sẽ kể cho cháu những chuyện của ngày xưa...
4. Trông cũng ra dáng bảnh bao như ông thời trẻ rồi đấy chứ!
5. Hãy xem ánh nhìn của bà với món quà bé bỏng này kìa...
6. Bằng tuổi cháu ông cũng không cựa quậy nhiều thế đâu đấy nhé.
7. Hiếm khi lệ rơi, nhưng khoảnh khắc này thì ai trách được ông cơ chứ?
8. Mấy khi bà mới lại được vui thế này sau chừng ấy năm cuộc đời.
9. Mặt trời bé con của ông cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi đó à.
10. Có cảm giác như ông đang được trẻ lại vì có đứa cháu giống với mình quá.
11. Không biết ngày xưa ông bế con như nào mà bế cháu lại lúng túng đến thế?
12. Ngủ ngoan nào cháu yêu, mấy khi mới có dịp ẵm lâu như thế này cơ chứ.
13. Nhìn nụ cười trìu mến của ông dành cho đứa trẻ nhỏ bé ấy kìa.
14. Cụ nhắm tít cả mắt lại vì cuối cùng cũng có được đứa gọi mình là bà.
15. Cháu của ông chứ cháu nhà ai nữa đâu mà phải ngại.
16. Cháu ông sau này sẽ trở thành một người tài giỏi, có đúng không?
17. Chỉ cần nhìn cũng biết là bà đang kể về những câu chuyện ngày xửa ngày xưa rồi.
18. Đôi khi, niềm vui của bà là được gặp cháu trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời là đã hạnh phúc lắm rồi.
(Nguồn: A.C)