Cho dù có là người dễ tính đến mấy trong chuyện ăn uống thì khi nhìn những cảnh tượng lem nhem này, chúng ta cũng thấy khó chịu.
1. Tai nạn thường xuyên gặp của những đứa hậu đậu.
2. Trên đời, có 2 loại người luôn khiến người khác bức xúc. Thứ nhất là chuyên bóc vỏ các loại hộp, chai lọ nham nhở. Thứ hai là bóc xong để đấy.
3. Mình yêu cái đẹp nên thứ ăn vào mồm cũng phải đẹp mới chịu.
4. Bóc trứng là việc dễ nhất trần đời mà còn không nên thân thì chẳng ổn chút nào.
5. Ghét nhất đứa nào cắt bánh gatô vô ý thức như thế này.
6. Chính xác là nó cắt pizza theo đường ngang đấy các mày ạ.
7. Nghĩ tới việc phải đụng tay vào nắp đậy nhoe nhoét là thấy ghê người rồi.
8. Dù có rót chuyên nghiệp thần sầu đến mấy thì nước sốt vẫn chảy lem nhem ra ngoài.
9. Ngày bé bị mẹ mắng không biết bao nhiêu lần vì cái tội nhúng thìa múc đường vào cốc nước.
10. Vẫn biết rằng, thương mại là phải điêu toa một chút nhưng cân điêu đến mức như thế này thật không thể yêu thương nổi.
11. Một khi đã bị thần lợn ốp thì cũng chẳng cần biết phép lịch sự khi ăn bánh gato là gì nữa.
12. Vứt đi thì phải tội mà ăn thì chẳng muốn.
13. Nếu không vì con ruồi vô tình đi lạc thì chiếc bánh sẽ rất ngon.
14. Bóc chuối level vui tay.
15. Đứa thích ăn ruột bánh mỳ lại vớ phải bánh mỳ không ruột thì có đen như cuộc đời chị Dậu không cơ chứ.
16. Chỉ nhìn thôi đã không muốn đụng tay chứ đừng nói gì đến ăn.
(Nguồn: A.C)