12 "quả bom tóc vàng" làm chao đảo màn ảnh Hollywood 80 năm về trước (Phần 1)

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 14:20 03/07/2018

Khoảng thời gian từ thập niên 20 đến 60 được coi là kỷ nguyên vàng của Hollywood, đồng thời cũng đánh dấu sự xuất hiện của những quả bom sex tóc vàng với nhan sắc và tài năng trở thành vĩnh cửu.

Trong tiếng Anh có một từ gọi là "bombshell" để diễn tả một nhân vật đột ngột nổi tiếng, một "quả bom" nổ giữa dư luận, một người phụ nữ bỗng dưng khiến cả thế giới phải cúi rạp vì sắc đẹp quyến rũ đến chết người. Vào thời hoàng kim của Hollywood, Annette Kuhn định nghĩa "blonde bombshell" là những cô nàng tóc vàng có sức hấp dẫn "hủy diệt" mà một khi cô ta đã nhắm đến người đàn ông nào thì anh ta không thể thoát nổi.

Khác với "ice-cold blonde" là những nàng tóc vàng lạnh lùng, thanh cao thì sức hấp dẫn của những quả bom tóc vàng như Marilyn Monroe hay Lana Turner đến từ vẻ đẹp bốc lửa, gợi tình như thiêu như đốt. Cùng điểm lại những người đẹp khiến màn ảnh đen trắng ngày ấy khuynh đảo bằng sự quyến rũ đến chết người.

1. Jean Harlow (1911 - 1937)

12 quả bom tóc vàng làm chao đảo màn ảnh Hollywood 80 năm về trước (Phần 1) - Ảnh 1.

Người tiên phong cho biệt danh "quả bom tóc vàng" là Jean Harlow với mở đầu là vai diễn trong Platinum Blonde năm 1931. Hai năm sau, cô xuất hiện trong bộ phim Bombshell, và thế là có một tấm poster đã gọi nàng là "quả bom tóc vàng của làng phim". Sự nghiệp của Harlow lên như diều gặp gió kể từ khi cô bắt đầu hợp tác với hãng phim Metro-Goldwyn-Mayer, trở thành gương mặt đại diện cho MGM trong các phim Red Dust (1932), Dinner at Eight (1933), Reckless (1935) và Suzy (1936).

12 quả bom tóc vàng làm chao đảo màn ảnh Hollywood 80 năm về trước (Phần 1) - Ảnh 2.

Jean Harlow trong phim "Dinner at Eight" (1933)

Đến cuối thập niên 30, Jean Harlow trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất, nổi tiếng với các phim hái ra tiền, vẻ đẹp tuyệt trần và sự hóm hỉnh. Thế nhưng câu chuyện đời của Harlow đã đột ngột khép lại ở tuổi 26 khi cô ngã quỵ trên trường quay của Saratoga và qua đời không lâu sau đó do biến chứng suy thận.

2. Marilyn Monroe (1926 - 1962)

12 quả bom tóc vàng làm chao đảo màn ảnh Hollywood 80 năm về trước (Phần 1) - Ảnh 4.

Tạp chí người mẫu Playboy từng cố tình xây dựng hình ảnh Marilyn Monroe như một cô nàng vàng hoe ngốc nghếch trước khi Marilyn chứng tỏ khả năng và trí tuệ của mình trong lĩnh vực diễn xuất. Trong một thập kỷ, biểu tượng sex tóc vàng này đã xuất hiện trong khoảng 30 bộ phim với tổng doanh thu lên đến 200 triệu đô la. Mái tóc sáng, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt mơ màng và làn môi mời gọi, Marilyn là hiện thân của sắc đẹp vĩnh cửu của màn ảnh Hollywood.

3. Beverly Michaels (1928 - 2007)

12 quả bom tóc vàng làm chao đảo màn ảnh Hollywood 80 năm về trước (Phần 1) - Ảnh 6.

Năm 1948 cô gái 19 tuổi Beverly Michaels bỡ ngỡ đặt chân tới Hollywood và không khó tìm được cho mình công việc làm người mẫu với chiều cao ấn tượng 1m75. 5 năm sau Beverly lọt vào mặt xanh của đạo diễn Hugo Haas, trở thành người đẹp trong phim Pickup. Tác phẩm gây được tiếng vang, kể từ đó đem lại cho Beverly cơ hội được tiếp tục tham gia vào các dự án phim hạng B (phim kinh phí thấp, phim noir/phim đen) như The Girl on the Bridge (1951) hay Wicked Woman (1953)...

12 quả bom tóc vàng làm chao đảo màn ảnh Hollywood 80 năm về trước (Phần 1) - Ảnh 7.

Beverly Michaels trong "Wicked Woman"

4. Brigitte Bardot (1934 - )

12 quả bom tóc vàng làm chao đảo màn ảnh Hollywood 80 năm về trước (Phần 1) - Ảnh 8.

Trong hai thập niên 50, 60 của thế kỷ trước, Brigitte Bardot được coi là biểu tượng sex của màn ảnh Pháp lẫn Hollywood. Sắc đẹp nóng bỏng có phần hoang dã của Bardot khiến đàn ông thì thèm thuồng, còn phụ nữ phải ghen ghét. Đỉnh cao của sự nghiệp nữ diễn viên này được đánh dấu bằng tác phẩm And God Created Woman (Và Chúa đã tạo ra phụ nữ) với khoảnh khắc nhân vật của Bardot nhảy múa cuồng nhiệt trong chiếc váy xẻ, thách thức tư tưởng bảo thủ của một bộ phận khán giả thập niên 50 khi đó.

12 quả bom tóc vàng làm chao đảo màn ảnh Hollywood 80 năm về trước (Phần 1) - Ảnh 9.

Sau 47 bộ phim, người đẹp này lui về phía sau ánh đèn sân khấu để chọn lấy cuộc sống bình dị khi tuổi già ập tới.

5. Jayne Mansfield (1933 - 1967)

12 quả bom tóc vàng làm chao đảo màn ảnh Hollywood 80 năm về trước (Phần 1) - Ảnh 11.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Jayne Mansfield đã kịp trở thành biểu tượng sex của hai thập niên Hollywood gắn bó cùng hãng 20th Century Fox và là người mẫu nổi tiếng trên tạp chí Playboy. Cô là nữ diễn viên Mỹ đầu tiên có vai khỏa thân trong phim điện ảnh Promises! Promises! năm 1963. Trong suốt 12 năm sự nghiệp, các phim của Mansfield bán đắt như tôm tươi còn hợp đồng quảng cáo, người mẫu của cô đếm không xuể. Theo nhà sử học Hollywood James Parish, thân hình đồng hồ cát, dáng đi uyển chuyển, cách nói chuyện quyến rũ và trang phục hở hang của Jayne Mansfield đã tạo nên sức ảnh hưởng lớn trong văn hóa đại chúng. Có người cho rằng đây là mĩ nhân với vòng 1 "trù phú" nhất, lộng lẫy nhất, táo bạo nhất mà Hollywood từng sản sinh.

12 quả bom tóc vàng làm chao đảo màn ảnh Hollywood 80 năm về trước (Phần 1) - Ảnh 12.

Thân hình đồng hồ cát hoàn hảo của Jayne Mansfield khiến thời gian phải ngừng trôi

Sự quan tâm của công chúng tới sắc đẹp của Mansfield tỉ lệ nghịch với độ trân trọng trí tuệ của cô. Giống như Marilyn Monroe, Jayne Mansfield là người phụ nữ đặc biệt thông minh, cô có thể nói được 5 thứ tiếng. Tiếc rằng cũng bạc mệnh như Monroe, Jayne Mansfield đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô thảm khốc ở tuổi 34.

12 quả bom tóc vàng làm chao đảo màn ảnh Hollywood 80 năm về trước (Phần 1) - Ảnh 13.

6. Carole Lombard (1908 - 1942)

12 quả bom tóc vàng làm chao đảo màn ảnh Hollywood 80 năm về trước (Phần 1) - Ảnh 14.

Một trong những người đẹp đoản mệnh khác là Carole Lombard, người duy nhất có thể thu phục trái tim của "sở khanh" Hollywood Clark Gable. Trước khi bị tai nạn máy bay qua đời ở tuổi 33, Carole đã tạo dựng cho mình sự nghiệp lừng lẫy với vai trò một minh tinh màn bạc.

Vào cuối thập niên 30, Carole Lombard là nữ minh tinh được trả lương cao nhất nước Mỹ, thù lao một năm của cô cao gấp 5 lần lương của tổng thống. Lombard đã ghi dấu ấn vĩnh viễn của mình trong dòng phim hài screwball (thể loại nổi tiếng những năm 30, về hai nhân vật chính gặp rắc rối trong tình cảm rồi phát sinh những sự cố tréo ngoe). Đáng tiếc rằng sự nghiệp của đại mĩ nhân này đã chấm dứt khi chiếc máy bay chở cô về gặp người chồng gặp tai nạn. Khi đến hiện trường, Clark Gable chỉ còn nhặt được đôi bông tai và lọn tóc vàng của nàng. Số phận của Carole Lombard là một trong nhiều trường hợp bạc mệnh gắn với những cô đào tóc vàng bốc lửa của Hollywood.