11 câu thoại để đời của Bảo Tuần Lộc (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Để bị cắm sừng nhiều lần thì là lỗi của tôi rồi!

Ni, Theo Helino 17:31 08/01/2020

Tưởng khô khan nhưng hóa ra Bảo của Hoa Hồng Trên Ngực Trái lại là người nói chuyện rất triết lí.

Sau hành trình 46 tập phim lên sóng khán giả mới nhận Bảo (Hồng Đăng) của Hoa Hồng Trên Ngực Trái không phải là người hoàn toàn khô khan. Sau những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Bảo lại chính là kẻ hiểu đời, hiểu người và để lại những câu thoại khiến ai nghe cũng phải thấm thía.

1. Nếu để một người cắm sừng tôi thì là lỗi của người đó, nhưng để nhiều người như vậy là lỗi của tôi rồi.

Nổi tiếng là Tuần Lộc sau ít nhất 5 lần bị cắm sừng, Bảo mới ngậm ngùi mà nói với Ngân rằng: "Nếu để một người cắm sừng tôi thì đó là lỗi của người đó, nhưng để nhiều người như vậy là lỗi của tôi rồi." Anh cũng tự nhận ra vấn đề của mình, rằng anh quá khô khan, không hiểu được tâm lý phụ nữ.

11 câu thoại để đời của Bảo Tuần Lộc (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Để bị cắm sừng nhiều lần thì là lỗi của tôi rồi! - Ảnh 1.

2. Thứ nhất, tôi ghét nhất sự lừa dối, mà đã lừa dối thì không cần trình bày, thứ hai cô đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, biến đi.

Không biết vì lí do gì, Ngân đã bỏ Bảo để đi với người đàn ông khác, một thời gian sau lại mất hết liêm sỉ để cầu xin Bảo quay lại với mình. Sự lừa dối này của Ngân mãi mãi sẽ không được Bảo chấp nhận. Lúc Ngân đòi quay lại Bảo đã thẳng thắn: "Thứ nhất, tôi ghét nhất sự lừa dối, mà đã lừa dối thì không cần trình bày, thứ hai cô đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, biến đi."

11 câu thoại để đời của Bảo Tuần Lộc (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Để bị cắm sừng nhiều lần thì là lỗi của tôi rồi! - Ảnh 2.

3. Tôi có thể tha thứ tất cả, nhưng trừ sự phản bội.

Nếu Ngân bỏ Bảo vì anh quá nhạt nhẽo, quá khô khan hay sống nguyên tắc, có lẽ Bảo đã sẵn sàng chấp nhận quay lại. Nhưng đằng này, Ngân lại lén lút quan hệ với người đàn ông khác sau lưng Bảo để rồi nhận về sự "xanh lá": "Tôi có thể tha thứ tất cả, nhưng trừ sự phản bội."

11 câu thoại để đời của Bảo Tuần Lộc (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Để bị cắm sừng nhiều lần thì là lỗi của tôi rồi! - Ảnh 3.

4. Bản thân cô ốc còn chẳng đem nổi mảnh ốc, cô lấy gì để nuôi các con?

Ngay khi Khuê có ý định giành lại quyền nuôi cả Bống và Mun, sau đó dẫn hai con về quê sinh sống, chính Bảo đã ngăn cản quyết định bốc đồng này của cô. Bởi ở thời điểm ấy, Khuê không có công ăn việc làm, chưa biết mình sẽ đi đâu về đâu, nếu nhất quyết đòi nuôi cả Bống và Mun, chắc chắn Khuê sẽ khổ. Bảo đã khuyên ngăn hết sức chân thành: "Bản thân cô ốc còn chẳng đem nổi mảnh ốc, cô lấy gì để nuôi các con?".

11 câu thoại để đời của Bảo Tuần Lộc (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Để bị cắm sừng nhiều lần thì là lỗi của tôi rồi! - Ảnh 4.

5. Thứ nhất, chết là quyền của cô nhưng cô phải hiểu khi cô chết ai sẽ là người khổ nhất, thứ hai là nếu muốn chết thì đừng làm ảnh hưởng đến người khác, thứ ba là nếu chẳng yêu nổi bản thân mình thì làm sao đòi hỏi người khác làm chuyện đó, hiểu chưa?

Thời điểm Khuê cảm thấy chán chường nhất, bế tắc nhất chính là lúc Khuê ra đi tay trắng trong cuộc hôn nhân với Thái sau 10 nằm. Có lẽ lúc ấy Khuê chỉ muốn chết cho xong, và cũng là cách để giải thoát cho chính bản thân mình. Nhưng Bảo đã ngăn cản Khuê và kéo cô về với thực tại. Bởi Khuê cần sống vì các con, vì gia đình và vì những trách nhiệm quá lớn trên vai.

11 câu thoại để đời của Bảo Tuần Lộc (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Để bị cắm sừng nhiều lần thì là lỗi của tôi rồi! - Ảnh 5.

6. Tôi sẽ chờ, còn mai này thế nào tôi cũng không biết. Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết chờ đợi đến bao giờ.

Chờ đợi quả thực không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là Bảo chờ Khuê nhưng Khuê không hứa hẹn gì với anh. Bảo đã hết lòng theo đuổi Khuê mấy tháng trời, sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi nhưng Khuê vẫn phũ phàng không nói một lời nào. Vậy thì Bảo biết chờ Khuê đến khi nào?

11 câu thoại để đời của Bảo Tuần Lộc (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Để bị cắm sừng nhiều lần thì là lỗi của tôi rồi! - Ảnh 6.

7. Em mà thích cả đời này anh làm đồ ăn sáng cho em luôn.

Vốn không phải người sến sẩm nên những lời Bảo nói ra đều rất chân thành. Sau một đêm ngủ lại nhà Bảo, Khuê bất ngờ vì người thương đã chuẩn bị bữa sáng cho mình, đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô được một người đàn ông nấu cho ăn. Bảo nhanh chóng thể hiện tình cảm bằng một câu nói chân thành nhưng cực kì lãng mạn: "Em mà thích cả đời này anh làm đồ ăn sáng cho em luôn."

11 câu thoại để đời của Bảo Tuần Lộc (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Để bị cắm sừng nhiều lần thì là lỗi của tôi rồi! - Ảnh 7.

8. Em không ích kỷ là vì em chưa đủ yêu anh nên em dễ dàng buông bỏ mối quan hệ này.

Khi Khuê yêu cầu dừng lại và nói rằng mình không thể ích kỷ bắt Bảo đợi chờ, anh đã nói với Khuê: "Em không ích kỉ là vì em chưa đủ yêu anh nên em dễ dàng buông bỏ mối quan hệ này. Anh cũng biết giận đấy. Con người, lòng tham và sự mưu cầu luôn tăng lên. Trước đây em quan tâm anh một chút là anh thấy vui rồi, nhưng cái anh cần bây giờ là sự toàn tâm toàn ý." Câu nói này khiến Khuê hay chính khán giả xem truyền hình đều cảm thấy xót xa cho Bảo.

11 câu thoại để đời của Bảo Tuần Lộc (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Để bị cắm sừng nhiều lần thì là lỗi của tôi rồi! - Ảnh 8.

9. Khi mà toàn tâm toàn ý người ta sẽ không dễ dàng buông xuôi tất cả. Họ luôn cho mối quan hệ đấy một cơ hội.

Đúng như Bảo nói: "Khi mà toàn tâm toàn ý người ta sẽ không dễ dàng buông xuôi tất cả.". Nhưng Khuê đã dễ dàng buông bỏ mối quan hệ này cũng vì cô chưa hề toàn tâm toàn ý với người thương.

11 câu thoại để đời của Bảo Tuần Lộc (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Để bị cắm sừng nhiều lần thì là lỗi của tôi rồi! - Ảnh 9.

10. Em cứ làm những việc mà em nên làm. Còn anh, anh sẽ chờ em.

Khi Khuê đã muốn dừng lại vì bao gánh nặng trên vai, Bảo chẳng trách móc cũng không hề nặng lời với Khuê. Anh chỉ nói một lời nhẹ nhàng mà khiến Khuê phải nghẹn ngào: "Em cứ làm những việc mà em nên làm. Còn anh, anh sẽ chờ em."

11 câu thoại để đời của Bảo Tuần Lộc (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Để bị cắm sừng nhiều lần thì là lỗi của tôi rồi! - Ảnh 10.

11. Trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là chuyện tình cảm, chưa bao giờ anh là người rời đi. Em hãy nhớ như vậy.

Quả thực, trong hành trình yêu đương đầy khó khăn của Bảo, anh chưa bao giờ rời đi. Không hiểu lí do vì sao, những người phụ nữ đi qua đời anh đều lẳng lặng cắm cho anh những chiếc sừng sau đó bỏ đi mà không nói lí do. Vì vậy, ở mối quan hệ này với Khuê, Bảo luôn thể hiện sự nghiêm túc và chín chắn,chính anh đã nói : "Trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là chuyện tình cảm, chưa bao giờ anh là người rời đi. Em hãy nhớ như vậy."

11 câu thoại để đời của Bảo Tuần Lộc (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Để bị cắm sừng nhiều lần thì là lỗi của tôi rồi! - Ảnh 11.

Thăm dò ý kiến

Bạn có thấy Bảo là người đàn ông triết lí và chín chắn không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.