Tết vui thì vui nhưng Tết cũng đồng nghĩa với việc "chúa tể của những câu hỏi" lên ngôi. Người đó có thể là bất kì ai, là cô hai nhà nội, là vợ bác cả đằng ngoại, là thím dâu mới, là chú tư nhà hàng xóm... Chủ đề được hỏi thì ôi thôi, vô tận! Nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề thành tích/điểm chác nếu còn đi học, lương/thưởng nếu đã đi làm và người yêu/vợ chồng cho chung các đối tượng.
Quần thể đặt câu hỏi quá đông, lượng câu hỏi quá nhiều mà đầu óc chúng ta chỉ có hạn nên nhiều lúc bị vặn cho không biết đặt tay chân vào đâu cả. Thôi thì Tết rồi, lì xì trước cho mấy bạn mấy câu trả lời làm bí kíp bỏ túi để sẵn sàng đáp trả mỗi khi bị đặt câu hỏi "Sao giờ vẫn một mình/Sao vẫn ế thế?" - Một trong những câu hỏi kinh điển dịp Tết nhất nhé!