Ở công ty tôi có mấy cô bạn rất thích đi công tác, mặc dù ngồi quanh năm suốt tháng cũng chẳng được đi. Hỏi sao thích đi công tác thì các cô ấy toàn trả lời là đi cho oai, cho thích, xong nghe nó cứ quan trọng.
Nhưng mà đi công tác rồi thì chắc các cô ấy sẽ biết là cũng chán nhòe thôi; vừa bận rộn với công việc xong về khách sạn lại phải lủi thủi một thân một mình. Cứ tưởng tượng xem, 10 đêm công tác là 10 đêm nằm một mình trong khách sạn, gặp phải chỗ đẹp đẽ thì chớ, chỗ nào mà nghe kể đâu là có ma thì có mà chết khiếp. Mà không chết vì ma thì cũng chết vì buồn chán.
Vậy mà vị khách này vẫn nghĩ ra thứ để vui vẻ trong 10 ngày ở khách sạn, không chỉ ông ấy vui mà đến cả cô phục vụ phòng cũng vui...
Thôi đừng tưởng tượng hay đoán già đoán non. Đại để là có một vị khách nọ đi công tác và ở một khách sạn tại Azerbaijan. Vì quá buồn chán nên ông đã nghĩ ra thứ độc đáo là cứ sáng ra, ông sẽ xếp chăn gối chiếu màn thành những hình thú ngộ nghĩnh. Và khi cô phục vụ phòng nhìn thấy những thứ như vậy đã để lại những mảnh lời nhắn nhỏ trên giường cho ông. Cứ từng ngày một như vậy cho tới ngày thứ 10 thì bất ngờ đã xảy ra. Một điều cô phục vụ phòng không hề nghĩ tới đã khiến cô vô cùng ngạc nhiên và xúc động...
Thử thách ngày 1.
"Ông đã khiến tôi rất vui".
Ông vẽ đẹp lắm!