10 cặp thì 9 đã tan, ai còn dám tin vào tình yêu showbiz khi Song Song, Băng - Thần gạt bỏ lời nguyện thề quyết đường ai nấy đi

Thục, Theo Helino 08:00 02/07/2019

Sự vô tình nhất của thời gian là khi chúng ta quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra người năm đó cùng ta hẹn thề tình yêu, bỗng chẳng còn ai ở bên. Như Song Joong Ki từng hứa luôn yêu người vợ tuyệt vời Song Hye Kyo, như Phạm Băng Băng từng khẳng định Lý Thần là người bạn trai cuối cùng, tất cả đều là quá khứ.

Những ngày vừa qua xứng đáng là khoảng thời gian buồn của làng giải trí xứ kim chi khi Song Joong KiSong Hye Kyo - một trong những cặp vợ chồng quyền lực nhất đột ngột thông báo ly hôn sau gần 2 năm chung sống. Chỉ đôi ba dòng tin cũng đủ chao đảo mạng xã hội từ Hàn Quốc, Trung Hoa rồi tới cả Việt Nam. Người người than thở, buồn thương, tiếc nuối trước hai trái tim đã từng chung một nhịp, trước hai con người từng là hiện thân của tình yêu đích thực.

“Vì đối phương là Song Hye Kyo, nên tôi muốn sống bên cô ấy trọn đời”. Câu nói chân thành và đầy âu yếm của Song Joong Ki từng khiến bao trái tim nữ giới thổn thức, bao gồm cả bà xã anh yêu. Trong suốt hai năm, đã ngàn vạn lần người hâm mộ ngước mắt nhắm nhìn tượng đài Song – Song với sự ao ước khôn cùng. Vợ xinh đẹp, giỏi giang, chồng tài ba, lịch lãm, luôn vun đắp cho gia đình từ những điều nhỏ bé nhất. Thậm chí chưa đầy một tháng trước đó, mặc những đồn đại xoanh quay đời tư cá nhân, Song Joong Ki đã tự hào trả lời rằng chính vợ anh chứ không phải bất kỳ ai khác, là người đã cho anh động lực cố gắng hoàn thành vai diễn. Vậy mà tượng đài tưởng chừng vững chắc ấy, động lực tưởng đâu vĩ đại ấy, bỗng chốc sụp đổ tanh tành. Anh cuối cùng đã từ bỏ thề cũ hẹn xưa, buông tay chính người phụ nữ anh từng muốn sống chung mãi mãi. Song Joong Ki – Song Hye Kyo như những đường thẳng song song, hoàn hảo, đẹp đẽ, nhưng cuối cùng không thể hoà hợp.

10 cặp thì 9 đã tan, ai còn dám tin vào tình yêu showbiz khi Song Song, Băng - Thần gạt bỏ lời nguyện thề quyết đường ai nấy đi - Ảnh 1.

Phạm Băng Băng từng một mình chinh chiến Cbiz suốt 20 năm. Gần 2 thập kỉ, người ta thấy Phạm Băng Băng đi chơi với ông lớn này, diễn viên nọ, nhưng chẳng ai được "Nữ hoàng giải trí" thừa nhận yêu thương trước toàn thế giới. Lý Thần là người đầu tiên, và Phạm Băng Băng cũng từng hạnh phúc gật đầu: "Anh ấy sẽ là người bạn trai cuối cùng của tôi".

Vậy Lý Thần có điểm gì đặc biệt khiến Phạm Băng Băng si mê đến vậy? "Nữ hoàng" vốn lừng danh với cái tên "Phạm Gia". Một người phụ nữ được gọi là "Gia", là khi cô ấy kiên cường, mạnh mẽ, thông minh, tự lập hơn bất kỳ người đàn ông nào, là khi cô bị đánh quật bởi hết scandal này đến tin đồn nọ nhưng vẫn nở nụ cười nửa miệng đứng dậy nói: "Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Đừng khóc, kẻ xấu sẽ cười". Vậy mà khi yêu Lý Thần, một Phạm Gia "hô mưa gọi gió" ở Cbiz lại bỗng hóa thành cô gái nhỏ thích làm nũng, thích được ôm hôn, thích được chiều chuộng. Một Phạm Gia lý trí, yêu Lý Thần bằng tất cả sự ngây ngô: "Rồi sẽ có một ngày, người ấy xuất hiện trong cuộc đời bạn. Người ấy sẽ xem lại hết dòng trạng thái bạn từng viết, đọc lại toàn bộ nhật ký của bạn, xem lại tất cả bức ảnh từ nhỏ đến lớn của bạn, thậm chí đi đến bất cứ nơi nào để tìm bạn. Người ấy sẽ nghe những bản nhạc bạn đã nghe, đi đến nơi bạn đã đến, đọc những quyển sách bạn yêu thích và thưởng thức món ăn bạn khen ngon. Bởi vì người ấy muốn bù đắp lại những năm tháng thanh xuân của bạn mà người ấy đến muộn".

10 cặp thì 9 đã tan, ai còn dám tin vào tình yêu showbiz khi Song Song, Băng - Thần gạt bỏ lời nguyện thề quyết đường ai nấy đi - Ảnh 2.

Người ấy ở bên cô khi hào quang chiếu rọi, khi cô đạt đến đỉnh cao sự nghiệp và chạm vào chiếc cúp "Ảnh Hậu Kim Kê" ao ước bấy lâu. Người ấy khiến một "con ngựa hoang bất kham" luôn khao khát chứng minh bản thân như cô bỗng muốn trở thành người vợ hiền mẹ đảm thật bình thường, cùng anh mỉm cười đón mùa mưa tháng sáu, cơn gió tháng bảy: "Tôi không muốn sao trên trời, chỉ ao ước hạnh phúc chốn trần gian". Người ấy nắm chặt tay cô khi scandal trốn thuê ập tới bất chợt, kiên định khuyên nhủ: "Sóng gió thế nào, chúng ta cũng vượt qua". Anh của năm ấy, khi nhắc đến cô đều mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nói "Tiểu Phạm Nhi của tôi", anh của sau này, chỉ sợ sẽ cúi đầu bối rối, gọi cô ba tiếng "Phạm tiểu thư".

"Chúng ta" của năm ấy yêu cuồng nhiệt, yêu nồng cháy, yêu hết mình đến thế, cuối cùng cũng chẳng thể trông thấy mây tan ngày rạng. Là "chúng ta", nhưng cuối cùng không còn là "chúng ta" như cũ nữa.

10 cặp thì 9 đã tan, ai còn dám tin vào tình yêu showbiz khi Song Song, Băng - Thần gạt bỏ lời nguyện thề quyết đường ai nấy đi - Ảnh 3.

Là "chúng ta", nhưng cuối cùng không còn là "chúng ta" nữa.

Justin BieberSelena Gomez có tới 9 năm đằng đẵng tan hợp hợp tan. Cả hai từng có những phút giây nồng cháy nhất, lãng mạn nhất, nhưng cũng có những khoảnh khắc đau khổ nhất, vỡ vụn nhất. 9 năm là khoảng thời gian quá dài và quá nhiều nuối tiếc cho một cái kết không đem lại happy ending. Người như Justin không mang lại cảm giác an toàn, còn cô gái như Selena có quá nhiều uẩn khúc. Trao nhau những lời ngọt ngào nhất, thậm chí thề nguyện mãi mãi khắc ghi trong tim mình về hình bóng của nhau, về tình cảm dành cho nhau suốt cuộc đời, nhưng điều ấy liệu có tác dụng gì cả hai không thể ở bên nhau.

10 cặp thì 9 đã tan, ai còn dám tin vào tình yêu showbiz khi Song Song, Băng - Thần gạt bỏ lời nguyện thề quyết đường ai nấy đi - Ảnh 4.

Lý Tiểu Lộ là cái tên đình đám trọn năm 2018. Người phụ nữ ấy vốn là ước mộng của bao nhiêu thiếu nữ, có một nhan sắc ngọt ngào, một sự nghiệp ổn định, một đứa con thơ xinh xắn, đặc biệt là một người chồng trên cả tuyệt vời, luôn yêu thương và coi gia đình là tất cả. Ai cũng biết rằng trong mối quan hệ này Giả Nãi Lượng là người yêu nhiều hơn nhưng chính Lý Tiểu Lộ cũng từng rung động, dù chỉ là đôi khoảnh khắc. Khi khoác lên mình chiếc váy cưới, cô vừa lau những giọt lệ hạnh phúc vừa nói: "Trước đây, em luôn cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, cứ thế trôi qua, không có cảm giác an toàn, cho đến khi anh xuất hiện".

10 cặp thì 9 đã tan, ai còn dám tin vào tình yêu showbiz khi Song Song, Băng - Thần gạt bỏ lời nguyện thề quyết đường ai nấy đi - Ảnh 5.

"Ai yêu nhiều hơn, kẻ đó thua cuộc", nhưng người yêu ít hơn chắc chắn cũng từng rung động đôi phần

Vậy mà cũng chính Lý Tiểu Lộ tự tay đánh rơi sự an toàn mà cô từng trân trọng. Giây phút cô lừa dối chồng để hẹn hò qua đêm cùng tình nhân, liệu Lý Tiểu Lộ có nghĩ tới người đàn ông đã bế cô chạy qua màn mưa chỉ vì sợ giày cô bị ướt, người đàn ông cười ngốc nghếch khi được ôm trọn cô vào lòng, người đàn ông luôn cố gắng trở nên tốt đẹp hơn để xứng với nàng công chúa anh yêu nhất? Khi những bằng chứng ngoại tình xuất hiện đầy trên báo chí, cư dân mạng hốt hoảng tới sững sờ, nhưng chắc chắn Giả Nãi Lượng mới là người sững sờ nhất. "Anh sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ em, không để em phải chịu ấm ức", thật ra thì, dù anh có dùng cả sinh mệnh cũng không đủ giữ chân cô.

Khi Dương Mịch công khai yêu Lưu Khải Uy, cô đang ở đỉnh cao danh vọng, là tiểu Hoa đán thành công nhất bấy giờ, sở hữu lực lượng người hâm mộ đông đảo, dự án phim ảnh, tài nguyên thời trang liên tục gọi tên, ấy thế mà Dương Mịch – thiếu nữ Bắc Kinh lại bất chấp tất cả để trở thành vợ của một tài tử Hồng Kông, với một hôn lễ đơn giản tới đơn điệu, cô dâu chú rể thì chụp vội bộ ảnh cưới trong vài tiếng đồng hồ, cũng chẳng có màn cầu hôn lãng mạn như tiểu thuyết. Nhưng Dương Mịch cũng đâu cầu gì cao sang, ánh mắt nàng "Bạch Thiển" vẫn rưng rưng, hé nụ cười mỉm đong đầy hạnh phúc nhìn về phía người thương, gật đầu nghe anh thề nguyền: "Tôi – Lưu Khải Uy, bằng lòng lấy Dương Mịch làm vợ. Từ nay về sau, anh sẽ chung thủy bên em – tình yêu chân thành của anh. Trước mặt toàn quan khách, người thân ở đây, anh xin thề: Anh mãi mãi yêu em, bên em, tôn trọng em, cho em tất cả thứ mà em muốn. Khi em khó khăn, có anh bảo vệ. Khi em tổn thương, có anh an ủi. Em có bằng lòng gả cho anh không?".

Lời hứa "chung thủy bên em" năm ấy, nay thành trò cười cho cả thiên hạ.

10 cặp thì 9 đã tan, ai còn dám tin vào tình yêu showbiz khi Song Song, Băng - Thần gạt bỏ lời nguyện thề quyết đường ai nấy đi - Ảnh 6.

Phải chăng khi cô ấy gật đầu đồng ý làm vợ anh, anh có được rồi thì chẳng thèm trân trọng nữa. Và những lời hứa xưa cũ ấy phủ một lớp bụi dày đặc, chẳng cách nào xóa sạch. Người thề hẹn sống chết là anh, người hứa mãi yêu là anh, nhưng người ngoại tình, phản bội, "đọc kịch bản" với bạn diễn cả đêm cũng là anh. Tồi tệ hơn, giữa sóng gió tâm bảo, Lưu Khải Uy chẳng hề lên tiếng đính chính, chỉ có Dương Mịch với gương mặt phờ phạc như mất hồn, cứng đơ chẳng cách nào dấu nét đau đớn, cô đứng trước báo chí, lẳng lặng nói: "Tôi tin tưởng Lưu Khải Uy". Chẳng biết sự tin tưởng của Dương Mịch lớn nhường nào, cũng không biết cô lấy đâu ra dũng cảm mà thốt lên lời ấy, người ta chỉ biết rằng năm 2018, Lưu Khải Uy và Dương Mịch chính thức ly hôn, đặt dấu chấm cho mối tình từng là cổ tích giữa đời thực, giải thoát cho nhau khỏi bao nút thắt và nỗi khổ tâm.

Nhiều năm trước, trên mạng xã hội xứ Trung thường ví cặp vợ chồng Hồng HânTrương Đan Phong như một phiên bản đời thực của "thần tiên quyến lữ" Dương Quá – Tiểu Long Nữ. Hồng Hân đến với Trương Đan Phong với nỗi lòng tự ti và sự thiếu thốn tình cảm, cô xót xa trước phận gái một con đã qua một lần đò, lại lớn hơn Trương Đan Phong 11 tuổi. Nhưng bao kiên trì và dịu dàng của người đồng nghiệp kém tuổi đã làm trái tim đại mỹ nữ họ Hồng tan chảy. Anh vì cô mà yêu thương con trai riêng của cô như con ruột, ngày ngày kể chuyện, tâm sự với cậu bé. Anh để tâm tới từng bữa ăn, giấc ngủ của cô, chỉ cần cô nhíu mày vì đau bụng, anh đã lo lắng, cuống cuồng chạy đi tìm thuốc. Năm 2006, Hồng Hân cười tươi rạng rỡ gả cho Trương Đan Phong, người đàn ông của cô không ngần ngại bày tỏ trong lễ cưới: "Em lớn tuổi thì sao chứ? Anh yêu em là đủ. Gặp em là may mắn lớn nhất đời anh, anh nguyện chăm sóc cho em cả đời".

10 cặp thì 9 đã tan, ai còn dám tin vào tình yêu showbiz khi Song Song, Băng - Thần gạt bỏ lời nguyện thề quyết đường ai nấy đi - Ảnh 7.

"Người động lòng trước là anh, theo đuổi dồn dập là anh, nhưng đến cuối cùng em mới là kẻ không nỡ buông tay"

Tuổi tác thực sự không quan trọng ư? Vậy tại sao sau lưng Hồng Hân, Trương Đan Phong lại ngoại tình với Tất Huỳnh – một cô gái đương độ thanh xuân rực rỡ? Ngày tin tức nổ ra, Hồng Hân lộ ảnh tuềnh toàng, gầy xọp tới mức khó tin. Lúc đó, người ta mới chép miệng thở than: "Tình yêu đúng là thuốc tiên của người phụ nữ, yêu rồi rạng rỡ như cô nàng đôi mươi. Nhưng nó cũng là thuốc độc, một khi đã rạn nứt thì dù khoác lên người chiếc áo thời thượng, đẹp đẽ, đắt đỏ tới đâu cũng không che dấu nổi nét tiều tụy và đớn đau".

Hồ Hạnh Nhi từng dành 8 năm thanh xuân đẹp nhất của người con gái để ở bên Huỳnh Tông Trạch. Ngày cô dành được giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" của lễ trao giải cuối năm TVB, đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, Hồ Hạnh Nhi đột ngột lau nước mắt: "Em biết, chúng mình đều có rất nhiều khuyết điểm, nhưng em hi vọng mình luôn bao dung cho đối phương, vẫn ở bên nhau anh nhé". Cô của năm ấy, dũng cảm tỏ tình trước hàng trăm người trong hội trường, trước hàng ngàn người đang xem truyền hình, còn anh, ngồi dưới ghế khán giả, híp mắt nhìn cô, vui vẻ gật đầu.

10 cặp thì 9 đã tan, ai còn dám tin vào tình yêu showbiz khi Song Song, Băng - Thần gạt bỏ lời nguyện thề quyết đường ai nấy đi - Ảnh 8.

Hồ Hạnh Nhi vì Huỳnh Tông Trạch mà thay đổi, từ cô thiếu nữ trẻ trung, ngốc nghếch trở thành một người phụ nữ dịu dàng, biết cảm thông. Nhưng sau tất cả, cô lại chọn nắm tay một người đàn ông khác tiến vào lễ đường. Mãi về sau này, có lẽ Hồ Hạnh Nhi đang hạnh phúc bên cạnh ông xã và con nhỏ, Huỳnh Tông Trạch vẫn chôn sâu tình yêu dành cho cô. Bản thân anh cũng biết rằng cả đời, anh cũng không tìm được cô gái nào xinh đẹp, lương thiện, thanh thuần, chịu thương chịu khó và đặc biệt, yêu anh hơn tất cả như Hồ Hạnh Nhi.

Bài hát "Lời chúc phúc cuối cùng" anh hát, là hát cho cô ấy phải không anh? "Tình yêu đau khổ này em đã tự chấm dứt, xin em đừng bận tâm. Chúng ta không thể thề hẹn bên nhau nữa, nhưng em và anh ta vẫn có thể em ơi"".

Khi yêu, ai cũng tưởng đó là cả một đời. Trong khoảnh khắc thốt lên những lời hẹn thề, họ rất yêu, rất chân thành, nhưng họ không đong đếm được sức nặng của nó, không biết trước được mai sau. Người ta mất 10 giây để nói ra một lời hứa, và mất cả đời để thực hiện. Vậy nên, hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Anh yêu em, giờ này phút này, thật sự yêu em, vậy là đủ rồi. Còn chuyện ngày mai, xin hãy để chúng ta của ngày mai lo nghĩ. Mình chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này, được không?

"Có một loại bi thương. Là tên của anh, đọng lại trong quá khứ của em. Tất cả những gì còn xót lại là sự kiên cường, và một vài tấm ảnh chụp chung".