10 cảm giác chỉ những ai là "gái ế lâu năm" mới hiểu

PP, Theo Trí Thức Trẻ 16:42 22/05/2016

Ế không là cái tội, những ai có cặp có đôi mà cứ lượn lờ xung quanh gái ế, mới đáng tội!

Là con gái, chẳng ai muốn mình ế, nhưng đôi khi cuộc sống thích "trêu ngươi" như vậy, khi xung quanh bạn bè ai cũng có cặp có đôi, chỉ riêng mình là "lẻ loi đi về". Hẳn không còn cảm giác nào nhọ hơn thế, nhỉ?

Các gái ế, liệu bạn có đồng cảm với cô gái trong bộ tranh dưới đây không?

10 cảm giác chỉ những ai là gái ế lâu năm mới hiểu - Ảnh 1.

Ai có người yêu, được tặng quà, được tặng nhẫn kim cương lại chả thích khoe? Nhưng sao cứ nhằm trúng gái ế mà khoe nhỉ?

10 cảm giác chỉ những ai là gái ế lâu năm mới hiểu - Ảnh 2.

Ai cũng ra rả điệp khúc: Con gái phải độc lập về kinh tế. Cho nên, trong lúc chưa có bồ thì ta tranh thủ cày cuốc vậy... (lời ngụy biện có vẻ khá hợp lý)

10 cảm giác chỉ những ai là gái ế lâu năm mới hiểu - Ảnh 3.

Ế không có tội, chỉ những kẻ có bồ mới đáng tội mà thôi!

10 cảm giác chỉ những ai là gái ế lâu năm mới hiểu - Ảnh 4.

Niềm hy vọng cuối cùng đây!!! Tôi sẽ tin vào "lời nguyền" này thêm lần nữa!

10 cảm giác chỉ những ai là gái ế lâu năm mới hiểu - Ảnh 5.

Ngày xưa nghe thì còn chột dạ, giờ ế lâu quá rồi, nghe riết cũng quen, nhỉ?

10 cảm giác chỉ những ai là gái ế lâu năm mới hiểu - Ảnh 6.

Không những đơn côi, mà đồ đạc sẽ không có soái ca nào xách phụ, đứng trước cảnh đẹp sẽ không ai chụp hình cho...

10 cảm giác chỉ những ai là gái ế lâu năm mới hiểu - Ảnh 7.

Gái ế luôn tự nhủ lòng rằng, tình yêu đích thực cần thời gian đủ dài để xuất hiện... và trong lúc đó, không biết đã tốn bao nhiêu phong bì cho bạn bè rồi...

10 cảm giác chỉ những ai là gái ế lâu năm mới hiểu - Ảnh 8.

Thà như ôm soái ca, chứ ôm bắp rang bơ, vừa tủi thân lại vừa dễ mập.

10 cảm giác chỉ những ai là gái ế lâu năm mới hiểu - Ảnh 9.

Tỉnh! Tỉnh! Chỉ là giấc mơ thôi, biết chưa hả???

10 cảm giác chỉ những ai là gái ế lâu năm mới hiểu - Ảnh 10.

Và "đắng lòng" nhất là càng tìm kiếm 1 nửa cho mình, bạn lại càng thất vọng!

(Nguồn: http://toutiao.com/)