Mà cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Quan trọng là cách nhìn nhận của ta như thế nào, ta chuẩn bị tâm lí cho kết thúc như thế nào, để "tàn cuộc" không làm ta quá đau đớn.
Chuẩn bị tâm lí là cả một quá trình bao gồm 3 bước: phát hiện - chấp nhận - tập quên đi.
Khởi đầu với bước 1: phát hiện. Làm thế nào để biết mùa chia li đang đến? Các thám tử mạng, những người đầy kinh nghiệm và đầy "sừng" sẽ chia sẻ một vài dấu hiệu nhận biết lá thay màu, hoa đổi chủ cho bạn nhé.
Đột nhiên người yêu cần không gian riêng, thời gian riêng, như một nhà khoa học đang đắm mình vào những công trình nghiên cứu bí ẩn.
Đâu rồi chàng trai năm ấy dành cho bạn một lá thư tỏ tình dài 3km...?
Bạn đã bao giờ kiểm tra "active hours" của người yêu và tự dấy lên một loạt những nghi vấn?
"Một người không biết gì về đôi ta?"
Trước giờ đâu có thích Kpop, đột nhiên share nhạc của BTS thì chỉ có thể là đang "thả thính" một Army nào đó thôi!
Nếu anh ta đột nhiên xóa hết tất cả những vết tích của bạn thì chúc mừng, +20 cm bạn nhé!
Vì anh ta có khoản đầu tư khác rồi.
Vì đơn giản là muốn chia tay rồi.
Chắc chắn là để lấy lòng một ai đó.
Có lẽ không cần hỏi thêm gì nữa...
Chàng trai của bạn có mấy dấu hiệu kể trên rồi?